Sẻ chia khó khăn cùng cô trò vùng lũ

Những ngày cuối tháng 7 vừa qua, điểm trường vùng cao Khe Tâm, Trường Mầm non Nam Sơn (xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ) lại rộn ràng tiếng cười vui, ánh mắt hân hoan của những đứa trẻ, gương mặt các cô giáo cũng vơi bớt đi những nỗi lo âu. Bởi lẽ, ngôi trường mới đây còn ngập trong nước lũ và bùn đất nay đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trang thiết bị, đồ dùng học tập của cô trò bị hỏng gần như hoàn toàn, đã được nhiều tấm lòng hảo tâm sẻ chia, trao tặng...

[links()]

Khung cảnh tan hoang và thiệt hại nặng nề của điểm trường Khe Tâm, trường Mầm non Nam Sơn (Ba Chẽ) sau cơn lũ dữ.
Khung cảnh điểm trường Khe Tâm, Trường Mầm non Nam Sơn (huyện Ba Chẽ) sau cơn lũ dữ. Ảnh do điểm trường Khe Tâm cung cấp

Sau đợt lũ dữ vừa tràn về Ba Chẽ, trong đó có điểm trường Khe Tâm, chúng tôi tới đây khi cô trò nhà trường đang tích cực khắc phục những thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ học tập để chuẩn bị cho năm học mới sắp bắt đầu. Cô giáo Đào Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Sơn, cho biết: Hôm 19/7 vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và áp thấp nhiệt đới liền sau đó, trên địa bàn huyện Ba Chẽ có mưa lớn kéo dài. Lúc ấy, tất cả chúng tôi đều biết rằng điểm trường Khe Tâm của Trường Mầm non Nam Sơn nằm ở khu vực trũng thấp ven bờ sông, có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ và sạt lở đất nên chúng tôi đã huy động lực lượng phòng, chống lũ bằng nhiều phương án, như: Đắp đập ngăn nước trước cổng trường, dựng hàng rào tre, nứa, chăng lưới chống sạt lở đất phía sau trường... Nhưng do nước lũ kéo về quá nhanh, mưa lớn lại kéo dài liên tục nên sự chuẩn bị của chúng tôi không thắng được thiên tai... Thời điểm đỉnh lũ, nước tràn ngập hết vào trường, các phòng học có chỗ ngập đến hơn 1m. Tất cả đồ dùng như nồi cơm, chăn đệm của các con, rồi đồ chơi, sách vở, dụng cụ học tập dù đã được kê đặt lên cao cũng không thể thoát khỏi sức tàn phá của nước lũ và bùn đất. Toàn bộ cơ sở vật chất của trường bị hư hại gần như hoàn toàn...

Các cô giáo cùng phụ huynh và lực lượng vũ trang trên địa bàn xã cùng khắc phục những hậu quả của mưa lũ tại điểm trường Khe Tâm.
Các cô giáo cùng phụ huynh và lực lượng vũ trang trên địa bàn xã cùng khắc phục những hậu quả của mưa lũ tại điểm trường Khe Tâm. Ảnh do điểm trường Khe Tâm cung cấp

Ngay sau khi lũ rút, các cô giáo điểm trường Khe Tâm và Trường Mầm non Nam Sơn ngay lập tức bắt tay vào khắc phục hậu quả. Các phụ huynh có con đang học ở điểm trường cũng tích cực tham gia. Chị Chìu Thị Bình, thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn, có con học tại điểm trường Khe Tâm, kể lại: Khi lũ đi qua, tôi đi qua trường thì thấy tất cả đã tan hoang. Dù nước đã rút nhưng bùn đất vẫn ngập hết các phòng học, phòng ăn, phòng ngủ của các cháu. Tôi cùng các phụ huynh khác thông báo cho nhau rồi cùng đến dọn dẹp với các cô giáo. Dù rất tích cực nhưng chúng tôi cũng chỉ giữ lại được những đồ dùng, bàn ghế và một chút trang thiết bị, đồ chơi bằng nhựa. Còn lại những đồ điện, chăn đệm, sách vở của các cháu coi như hỏng hoàn toàn. Lúc ấy tôi lo lắng lắm, chả biết tới đây vào năm học mới, các cháu sẽ đi học ra sao, ăn ngủ thế nào, các cô giáo sẽ lấy gì để dạy học...

Niềm vui của các cô giáo điểm trường Khe Tâm khi nhận những món quà thiết thực, ý nghĩa cho các con chuẩn bị vào năm học mới.
Niềm vui của các cô giáo điểm trường Khe Tâm khi nhận những món quà thiết thực, ý nghĩa cho các con chuẩn bị vào năm học mới.

Đang loay hoay vất vả tìm cách khắc phục khó khăn, cô và trò Trường Mầm non Nam Sơn nhận được tin vui khi Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả và một số đơn vị, cá nhân hảo tâm trên địa bàn sau khi biết tin về thiệt hại của nhà trường đã quyết định hỗ trợ cho điểm trường vùng cao vượt qua lũ dữ. Chỉ sau hơn 1 tuần kêu gọi, vận động ủng hộ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục TP Cẩm Phả đã quyên góp được 30 triệu đồng. Một số đơn vị, cá nhân có tấm lòng nhân ái, sẻ chia cũng đã thông qua kênh của Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả ủng hộ 20 triệu đồng. Số tiền trên đã được chuyển thành những hiện vật hữu ích, gồm: 40 chiếc ghế, 25 chiếc bàn nhựa, 12 chiếc đệm bông ép, 12 chiếc chăn bông siêu nhẹ, 50 chiếc gối bông, 1 chiếc nồi cơm điện công nghiệp dung tích 10 lít cùng nhiều đồ chơi, dụng cụ học tập... Những phần quà tuy chưa phải là nhiều nhưng thực sự thiết thực, ý nghĩa, giúp điểm trường Khe Tâm khắc phục nhanh những khó khăn, chuẩn bị bước vào năm học mới.

Ngày 27/7 vừa qua, các cán bộ Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả đã vận chuyển những món quà lên điểm trường vùng cao Khe Tâm trong niềm vui khôn xiết của cô trò và phụ huynh ở đây. Nhìn mẹ, cô giáo cùng các bác mang chăn đệm mới, đồ chơi mới vào trường, ánh mắt của các em như sáng lên niềm hân hoan.

Những món quà tuy không lớn nhưng thiết thực của
Những món quà tuy không lớn nhưng thiết thực của tập thể ngành Giáo dục TP Cẩm Phả đã góp phần giúp cô trò Khe Tâm vượt khó khăn, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Những tấm lòng sẻ chia, đùm bọc như hoạt động tặng quà của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục TP Cẩm Phả dành cho cô trò điểm trường Khe Tâm chắc chắn chỉ là một trong rất nhiều những hành động đẹp, đượm tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của giáo viên, học sinh nói riêng và người dân nói chung ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh. Những nghĩa cử cao đẹp đó, nếu tiếp tục được duy trì, phát huy, chắc chắn sẽ tạo thành một hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, được đông đảo mọi người ủng hộ, góp phần làm đẹp thêm truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc...

Minh Hà

Cùng chuyên mục