Sống chung với... ruồi

Khoảng 4 tháng nay, 30 hộ dân tổ 1, khu 1, phường Bắc Sơn (TP Uông Bí) lại có thêm “nghề” bẫy ruồi, nhà nào cũng có vài ba cái bẫy ruồi để trong nhà.
 

Ảnh minh hoạ (ảnh Internet).
Ảnh minh hoạ (ảnh Internet).

Để tìm hiểu thêm về “nghề” bẫy ruồi ở khu phố 1, phường Bắc Sơn này, chúng tôi đến nhà ông Trần Ngọc Ước, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố. Chúng tôi phải gõ cửa mấy lần mới thấy ông Ước mở cửa rồi bảo: “Mấy tháng nay gia đình tôi giống như bị cấm cung, vì cứ hễ mở cửa ra là ruồi bay đầy vào nhà”. Trong căn nhà ông Ước có khoảng chục cái bẫy ruồi, cái nào cũng đầy ruồi chết. Ông bảo: “Hàng ngày tôi phải thay 2-3 cái bẫy ruồi, như thế trung bình hàng tháng tôi dùng khoảng 70 cái bẫy ruồi”.

Sở dĩ “nghề” bẫy ruồi nở rộ ở tổ 1, khu 1, phường Bắc Sơn, là do từ tháng 11 năm 2012 đến nay, Nhà máy xử lý rác thải Uông Bí, thuộc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long đã đi vào hoạt động, mùi rác bốc lên thu hút ruồi đến sinh sống. Ông Ước dẫn chúng tôi đi thăm một vòng quanh khu phố, gặp ai chúng tôi cũng nghe những lời phàn nàn về ruồi. Một người dân khác ở khu phố than phiền: “Nhà tôi mỗi khi ăn cơm thật khổ, cửa phải đóng kín như bưng, mùa đông cũng phải dùng quạt vì cứ ngơi quạt là lũ ruồi bu đến. Về đêm, mùi hôi thối từ rác bốc lên nhiều hơn, chẳng nhẽ phải đeo khẩu trang khi đi ngủ”. Một vài hộ dân trong khu phố đã tìm cách sơ tán trẻ em, người già sang nhà anh em họ hàng sống ở khu vực khác.

Ông Trần Ngọc Ước, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố cho biết thêm: “Mọi phàn nàn của người dân đã được chúng tôi trình lên các kỳ tiếp xúc cử tri của phường, thành phố. Tôi cũng được nghe cấp trên cho biết: Tỉnh đã chỉ đạo Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long và UBND TP Uông Bí phối hợp di dời dân trong vùng bị ảnh hưởng ra xa bán kính khoảng 500m, nhưng hiện nay chưa thấy gì”.

Mong sao kế hoạch di dời dân ra xa khu vực sản xuất của nhà máy của các đơn vị chức năng sớm được thực hiện, để người dân nơi đây không phải sống chung với ruồi như thế này(!).

Anh Vũ

Cùng chuyên mục