Trong cuộc đời làm báo, có lẽ những chuyến đi Trường Sa luôn để lại nhiều dấu ấn nhất. Và để ghi lại được nhiều những ấn tượng đáng nhớ ấy, những người làm báo luôn phải khẩn trương, vội vã với tất cả sự đam mê...
Tôi còn nhớ Hải đoàn HQ-571 số 14 năm 2014 ra thăm Trường Sa của chúng tôi lần ấy có đại diện 8 báo, đài trung ương, địa phương tham gia và ngay từ ngày đầu lên tàu, tất cả đều đã nhập cuộc một cách hào hứng.Tạ Đình Dũng, phóng viên Báo Văn hóa, ngay khi đặt chân đến đảo Sơn Ca, hòn đảo nổi đầu tiên của hành trình, đã vội vã tìm “nhân vật” để làm phỏng vấn ngay.
Còn phóng viên Hồ Nguyễn Hoàng Hùng, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, thì không ngại leo lên các bậc thang cao ở nhà giàn DK1/19 để chụp bằng được những bức hình đẹp nhất.
Thời tiết trên biển khơi Trường Sa biến đổi rất nhanh, bầu trời vừa mới còn trong xanh, rồi lại chẳng mấy chốc phủ kín mây đen trút cơn mưa chớt nhoáng. Những lúc ấy mới thấy “cánh báo hình” phản ứng nhanh như thế nào.