Chương trình ủng hộ kinh phí đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô được Tỉnh uỷ, HĐND, Uỷ ban MTTQ tỉnh phát động đã tạo sự lan toả rộng rãi trong nhân dân toàn tỉnh. Người dân từ những vùng khó khăn nhất cũng muốn góp công sức của mình với mong muốn điện lưới sớm rực sáng trên vùng biển đảo này.
Quảng Sơn là xã khó khăn nhất của huyện Hải Hà, hiện vẫn còn khoảng 40% là hộ nghèo. Nhiều thôn, bản của xã mới có điện lưới từ cuối năm 2012, thoát khỏi bao năm tháng tối tăm để từng bước nâng cao đời sống văn hoá tinh thần và phát triển kinh tế. Theo chân ông Hoàng Sinh Hưng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Quảng Sơn, chúng tôi đến bản Lý Vang, một trong những bản khó khăn nhất của xã. Bản mới có điện lưới từ cuối năm 2012, từ đó, đời sống người dân đã được nâng lên rõ rệt, bà con đã không còn ỷ lại trông chờ mà đã có ý thức tự vươn lên thoát nghèo. Dừng chân tại gia đình anh Phùn Quang Vinh, nằm ở trung tâm bản, từ khi có điện lưới anh Vinh đã sắm chiếc ti vi để xem thời sự trong nước, trong tỉnh, nên khi chúng tôi nói đến việc bà con trong bản ủng hộ điện lưới ra Cô Tô thế nào là anh hiểu ngay và vui vẻ trò chuyện. Anh bảo: “Từ khi có điện, gia đình tôi nuôi thêm 4 con lợn nữa thành 6 con vì chúng tôi đã mua được chiếc máy băm rau lợn. Trước đây chưa có điện lưới, dù có mua máy thì cũng không dùng được”. Ngoài việc ủng hộ tiền đưa điện lưới ra Cô Tô, anh Vinh còn đi vận động nhiều người trong bản cùng tham gia, anh bảo: “Tôi chưa ra Cô Tô bao giờ, nhưng xem ti vi thấy đảo đẹp lắm. Đây là hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc thì phải có điện lưới chứ. Chúng tôi nhiều năm không có điện lưới rồi, bây giờ có ai cũng thích. Vậy thì phải ủng hộ nơi chưa có là đúng rồi”.
Còn anh Tằng Phúc Và, hộ nghèo ở bản Lý Vang, mấy hôm nay anh đi làm thuê bóc vỏ keo được chút tiền, anh hăng hái trích 50.000 đồng để ủng hộ. Anh bảo: “Cán bộ mặt trận thôn đến nhà vận động chúng tôi, họ bảo: “Hộ nghèo góp 30.000 đồng cũng được, ai khó khăn quá thì thôi, nhưng tôi vẫn góp đủ 50.000 đồng. Bởi nếu cứ lấy lý do nghèo mà không tham gia cùng thôn, bản chung sức xây dựng nông thôn mới thì bao giờ mới hết nghèo. Tôi xem ti vi thấy nói rằng Cô Tô phát triển du lịch tốt lắm, có điện lưới thì càng tốt hơn. Tỉnh mình có phát triển thì càng có điều kiện giúp đỡ người nghèo vươn lên”. Ông Hoàng Sinh Hưng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Quảng Sơn cho biết: “Không chỉ riêng bản Lý Vang, mà đến 90% bà con ở hầu khắp các thôn, bản vùng cao của Quảng Sơn đều hăng hái tham gia ủng hộ điện lưới ra đảo Cô Tô. Nhân dân xã chúng tôi đã đóng góp được 22 triệu đồng rồi đấy!”.
Ngay cả vùng hải đảo khi chúng tôi đến tìm hiểu, bà con cũng một lòng ủng hộ việc đưa điện lưới ra Cô Tô. Xã đảo Bản Sen (huyện Vân Đồn), có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhưng do không có điện lưới nên công việc này cũng bị hạn chế đi nhiều. Bản Sen từng nổi tiếng với cam Sen, xã có khoảng 20ha đất trồng cam, nhưng có nhiều năm cam mất mùa do thiếu nước. Ngay cả các cánh đồng lúa rất ít ỏi của xã (khoảng 45ha) cũng năm được, năm mất mùa, do không có điện để bơm nước vào đồng. Chủ tịch UBND xã Lê Hồng Phương cho chúng tôi biết: “Bà con ở xã Bản Sen chúng tôi quá thấm thía cuộc sống không có điện lưới, nên cứ thấy nơi nào điện lưới sắp về bà con đều mừng và mong muốn mình cũng có niềm vui như họ. Hiện tại, xã mới có khoảng 70% bà con đóng góp, bởi có nhiều chủ hộ làm ăn xa chưa về. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con đóng góp”. Ông Lưu Văn Nghết, người dân thôn Điền Xá cười xoà, khi chúng tôi hỏi về việc đưa điện lưới ra Cô Tô. Ông bảo: “Bà con chúng tôi rất mong Cô Tô sớm có điện lưới, vì khi huyện đảo có điện, có nghĩa là công việc lớn của tỉnh đã xong, thì chuyện đưa điện về Bản Sen sẽ chỉ còn là việc nhỏ thôi. Bây giờ chúng tôi ủng hộ Cô Tô, sau này Cô Tô lại ủng hộ lại chúng tôi…”.
Và cứ thế, hàng vạn tấm lòng của người dân từ biên giới đến hải đảo đều quyết một lòng chung sức đưa điện lưới ra Cô Tô, để hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc ngày càng phát triển giàu đẹp hơn...
Anh Vũ