Đã chọn theo nghề y, phần lớn các bác sĩ, y tá đều đã từng đón Tết tại bệnh viện, sẵn sàng làm nhiệm vụ cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên Tết Tân Sửu năm nay vẫn là một cái Tết vô cùng đặc biệt, nhất là những nhân viên y tế đang ở trong khu cách ly đặc biệt, điều trị cho những bệnh nhân mắc Covid-19. Vì nhiệm vụ, Tết này hơn 3.500 nhân viên y tế trong toàn tỉnh phải đón một cái Tết xa nhà.
Tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ được chuẩn bị cành đào, bánh chưng xanh, chút hoa quả, bánh kẹo, cây giò lụa, con gà luộc… cho đêm tất niên, chào đón năm mới. Cùng với đó là những lá thư, tấm thiệp nhỏ bé với những lời động viên, chia sẻ được đồng nghiệp, người nhà bệnh nhân trao tận tay cho các chiến sĩ tuyến đầu của bệnh viện.
Bác sĩ Hà Văn Hiền đang điều trị bệnh nhân trong khu cách ly đặc biệt Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, chia sẻ: Chúng tôi hiểu rằng, dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng tôi luôn phải ở bên cạnh người bệnh và phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này để mọi người có một cái Tết yên bình. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm tình hình của gia đình, bạn bè và mong muốn được vào hỗ trợ của các đồng nghiệp. Vì vậy, dù xa gia đình, đón giao thừa trong phòng bệnh, nhưng chúng tôi vẫn thấy rất vui và ấm lòng trước tình cảm của đồng nghiệp và bệnh nhân dành cho mình.
Bên trong Bệnh viện số 2 (phường Hà Khánh, TP Hạ Long), nơi đang có gần 30 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị, cùng hơn 240 trường hợp F1 theo dõi sức khỏe, không khí càng trở nên tất bật hơn trong ngày 30 Tết. Những thùng bánh kẹo, bánh chưng, cành đào, chậu quất gửi từ bên ngoài nhanh chóng được Tổ công tác xã hội của Bệnh viện tiến hành trang trí cho khu cách ly.
Những bác sĩ, y tá khác sau khi thăm, khám điều trị cho bệnh nhân cũng tất bật lau dọn các phòng nghiệp vụ, bày biện bánh kẹo để chuẩn bị đón giao thừa. Sau các cuộc họp, hội chẩn điều trị cho người bệnh, các y, bác sĩ còn tiếp sức, động viên, truyền lửa cho nhau bằng những bài hát, câu chuyện vui. Một số người cũng đã lên mạng xem bác sĩ nào hợp tuổi để còn ưu tiên “xông đất” cho đêm giao thừa với mong muốn năm mới nhanh chóng đuổi được Covid-19.
Còn đối với những cán bộ, nhân viên ở Trung tâm Y tế TX Đông Triều đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (phường Kim Sơn, TX Đông Triều), giao thừa năm nay chắc chắn là một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời mỗi người. Với số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất trong tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên của thị xã đã được bố trí thành một khu cách ly tập trung. Đây cũng là nơi đại gia đình gồm 256 trường hợp F1 và F2 trên địa bàn thị xã cùng 10 nhân viên y tế của thị xã cùng nhau đón giao thừa. Chị Nguyễn Thị Hiền, một trong số những điều dưỡng đang làm nhiệm vụ tại đây tâm sự: Bằng nhiệt huyết và niềm yêu nghề, chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn. Bởi lẽ chỉ khi chiến thắng được dịch bệnh, chúng ta mới có thêm nhiều mùa xuân tươi đẹp khác. Vả lại, đón tết cùng đồng nghiệp và người bệnh trong khu cách ly cũng giúp cho chúng tôi cảm nhận thêm rất nhiều tình cảm ấm áp khác.
Hoàng Nga