Tết này Chống Sìn có nhà mới

Nhân dịp công tác tại Lâm trường 156 (Đoàn KT-QP 327), tôi có dịp đến thăm bản Trình Tường, xã Hoành Mô (Bình Liêu) vào một chiều cuối năm. Vượt quãng đường ngoằn ngoèo vắt ngang lưng chừng núi, trong tiết trời lất phất mưa, từng đợt gió bấc liên tục thổi về làm cho cái rét của miền biên viễn càng thêm thấu da thịt.

Theo chân trung tá Trần Công Phi, Bí thư Chi bộ Đội Trình Tường, chúng tôi đi thăm một số hộ gia đình trong bản. Sau hai năm không trở lại, tôi thực sự ngỡ ngàng trước một cuộc sống mới đang dần đổi thay trên dải đất biên cương này. Sau khi đi thăm một vòng trong bản, điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi là nhà anh Dương Chống Sìn, người dân tộc Dao. Ngay từ đầu ngõ đã thấy không khí thật náo nhiệt, rôm rả. Hỏi mới hay nhà Chống Sìn hôm nay đang được bộ đội và trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) vận chuyển vật liệu giúp xây nhà mới. Khi chúng tôi lại gần, trung tá Bùi Tinh Quyết, Đội trưởng Đội Trình Tường, chỉnh nốt viên gạch vào góc tường, dừng tay lau những giọt nước mưa đang chảy dài trên gò má, rồi nói: “Đã gần một tháng nay, không kể nắng mưa, ngày nào cũng vậy, cán bộ chiến sĩ Đội Trình Tường và TTTTN do Lâm trường tăng cường tham gia giúp gia đình Dương Chống Sìn xây nhà mới. Theo kế hoạch, ngôi nhà phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán nên anh em lao động khẩn trương để kịp tiến độ…”.

Bộ đội, TTTTN Lâm trường 156 đang giúp gia đình Dương Chống Sìn xây nhà.
Bộ đội, TTTTN Lâm trường 156 đang giúp gia đình Dương Chống Sìn xây nhà.

Không khí lao động ở đây như một công trường thu nhỏ, tổ lao động có 8 người thì có 3 thợ cả, còn lại là thợ phụ và tham gia vận chuyển vật liệu vào sát công trình. Mặc dù, lao động vất vả là vậy nhưng trên khuôn mặt ai cũng rạng rỡ: “Được giúp bà con là bọn em vui lắm, dù có phải vất vả mấy bọn em cũng chịu được. Tết này em cùng một số bạn sẽ xung phong ở lại trực để ăn Tết cùng đồng bào” - TTTTN Đinh Ngọc Lý, sinh viên vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Truyền hình, vừa làm vừa vui vẻ tâm sự với chúng tôi.
Qua tìm hiểu được biết, căn nhà khởi công vào dịp giữa tháng 11 năm 2012, có diện tích khoảng 45m2; gia đình Chống Sìn là hộ nằm trong diện xoá nhà tạm được UBND huyện Bình Liêu hỗ trợ 30 triệu đồng, gia đình tự đóng góp một phần, Lâm trường 156 hỗ trợ một phần vật liệu và giúp toàn bộ ngày công xây dựng, dự kiến ngôi nhà hoàn thành vào trước Tết Nguyên đán khoảng 15 ngày.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cũ đã xiêu vẹo, cạnh ngôi nhà đang xây, anh Dương Chống Sìn hồ hởi nói: “Nhà cũ của mình sắp đổ rồi, được chính quyền hỗ trợ, lại nhờ bộ đội Lâm trường 156 giúp gia đình mình xây nhà nên vợ chồng mình vui lắm, biết ơn Bộ đội Cụ Hồ lắm. Tết này Chống Sìn có nhà mới rồi”.

Chia tay trung tá Bùi Tinh Quyết và các đội viên TTTTN, tôi nắm chặt bàn tay họ và cảm nhận như hơi ấm đang truyền sang tay tôi. Trên đường trở về, đi dọc tuyến đường tuần tra biên giới thuộc địa bàn xã Hoành Mô, chứng kiến những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 156, chúng tôi mới thấu hiểu vì sao người dân nơi đây lại dành cho họ những tình cảm tốt đẹp đến vậy. Mỗi công trình mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, mỗi công trình dân sinh hay giúp nhân dân phát triển kinh tế đều in dấu ấn của người lính trên dải đất biên cương này.

Nguyễn Thanh Sang
(Đoàn KT-QP 327, Tiên Yên)

Cùng chuyên mục