Còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, song ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh, Tết đã về cả tuần nay. Mỗi em một hoàn cảnh, song hầu hết các em là những trẻ không còn cha, mẹ hoặc bị bỏ rơi. Bởi vậy, sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân luôn giúp các em ấm lòng hơn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Khi tôi đến, 12 đứa trẻ từ 17 tháng đến hơn 2 tuổi ở Trung tâm đang được các mẹ mặc thử quần áo mới, cho ăn bánh, kẹo. Mặc dù nói chuyện còn ngọng nghịu, song các em đều tỏ rõ sự vui mừng, hớn hở. Trong số này có 10 em là nạn nhân của đường dây buôn bán trẻ em sang Trung Quốc mà Công an 2 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc) và Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (C45, Bộ Công an Việt Nam) phối hợp với Bộ LĐ,TB&XH bàn giao về Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh nuôi dưỡng từ tháng 5-2013. Hai em còn lại, đứa thì bố mẹ mất, đứa thì bố mẹ bỏ rơi. Ở đây, các em nhận được sự đùm bọc, chăm sóc, yêu thương của các mẹ và cả các chị lớn ở Trung tâm. Chị Nguyễn Thị Hồng Cẩm, nhân viên Trung tâm, người trực tiếp chăm sóc 12 em tâm sự: “Đây là năm đầu tiên các con đón Tết ở Trung tâm. Tuy các con còn nhỏ, nhưng chúng tôi luôn dành những tình thương, những gì tốt đẹp nhất để sau này, dù các con có trở về với gia đình của mình hay được nhận làm con nuôi ở đâu, các con vẫn có ấn tượng về mái ấm gia đình ở Trung tâm”.
Hiện cả 111 em đang nuôi dưỡng tại Trung tâm đều có quần áo mới để đón Tết. Từ ngày 21-12 âm lịch, Trung tâm đã tổ chức bữa ăn tất niên cho các em với đầy đủ thức ăn ngày Tết, như: Bánh chưng, thịt gà, giò, bánh kẹo, hoa quả… Theo chị Trần Thị Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm: “Ngày 25 là các cháu được nghỉ học, nhiều cháu được họ hàng đưa về ăn Tết, nên chúng tôi muốn tổ chức bữa tất niên sớm để các cháu được dự đông đủ”. Những em về với họ hàng ăn Tết đều được Trung tâm chuẩn bị túi quà. Tuy nhiên, không phải em nào cũng may mắn được họ hàng đưa về, năm nào cũng có khoảng 30 em ở lại ăn Tết ở Trung tâm. Bởi thế, các mẹ, các bố đều sắm cành đào, cành quất, trang hoàng lại nhà cửa để tạo không khí Tết cho các con. Theo chị Hồng: “Ngoài định suất theo quy định của tỉnh, trong những ngày Tết, Trung tâm hỗ trợ kinh phí để tăng thức ăn cho các cháu”.
Những ngày giáp Tết, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đã đến tặng quà cho trẻ em ở Trung tâm, như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tặng các cháu 30 triệu đồng; Công đoàn Công ty CP Du lịch khách sạn Sài Gòn Hạ Long tặng quà trị giá hơn 10,4 triệu đồng… Đặc biệt trước đó, CLB Cô Tô Group đã xây tặng Trung tâm một sân khấu ngoài trời, đồng thời tổ chức giao lưu văn nghệ “Xuân yêu thương” với trẻ em của Trung tâm. Em H.V.L. năm nay 15 tuổi, gia đình em ở xã Quảng Lợi (Đầm Hà), vào Trung tâm từ năm 8 tuổi khi bố mất, mẹ bị tâm thần. Nhiều năm đón Tết ở Trung tâm, em tâm sự: “Năm nào Tết chúng em cũng được các mẹ chuẩn bị rất chu đáo, nên không thấy buồn. Không những thế, chúng em còn nhận được tình cảm, sự quan tâm của rất nhiều cô, chú, bác ở khắp nơi trong và ngoài tỉnh đến thăm hỏi, động viên trong dịp Tết”.
Trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong dịp Tết, cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh luôn làm hết khả năng của mình để bù đắp tình thương cho các em ở đây. Tình cảm, tình thương, sự quan tâm của cộng đồng thêm giúp các em ấm lòng hơn, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về.
Thu Nguyệt