Tết sớm ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Những ngày này, Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Sở LĐ-TB&XH (phường Hồng Hà, TP Hạ Long) nhộn nhịp các đoàn khách đến thăm, tặng quà Tết cho trẻ em. Có lẽ vì thế, Tết ở đây dường như đến sớm hơn...

Công ty TNHH Khách sạn Hoàng Gia tặng quà Tết 2017 cho trẻ em Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh. Ảnh: Trần Thị Thanh Vân (Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh)
Công ty TNHH Khách sạn Hoàng Gia tặng quà Tết 2017 cho trẻ em Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh. Ảnh: Trần Thị Thanh Vân (Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh)

Khi chúng tôi có mặt tại Trung tâm cũng là lúc đoàn của Công ty TNHH Khách sạn Hoàng Gia vừa rời khỏi sau khi đã thăm, tặng quà cho trẻ em vui xuân đón Tết. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Trần Thị Thanh Vân, năm nào cũng vậy, vào dịp Tết, nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm, tặng quà với mong muốn mang đến cái Tết đầy đủ nhất cho các con ở đây - những đứa trẻ vốn chịu nhiều sự thiệt thòi khi thiếu đi tình cảm của bố mẹ. Riêng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Trung tâm đón 121 đơn vị tổ chức, cá nhân đến thăm, tặng quà. Dịp Tết này, ngay từ cuối tuần trước đến nay cũng đã có một số đoàn như: Công ty TNHH Khách sạn Hoàng Gia, Công ty Xăng dầu B12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ phường Bãi Cháy, Đoàn phật tử Chánh Tín phường Hồng Gai... đến thăm, tặng quà cho các con. Số tiền mà các đơn vị hỗ trợ, tặng trong dịp Tết thường được sử dụng để mua quà cho các con về đón Tết cùng gia đình (với trường hợp trẻ được họ hàng đón về - PV) và tổ chức Tết cho các con ở lại Trung tâm. Số kinh phí này còn được sử dụng chi trong cả năm để hỗ trợ các con học tập, mua quần áo, tổ chức các hoạt động, sinh hoạt...

Hiện Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang nuôi dưỡng 114 trẻ, trong đó 50 trẻ khiếm thính, 6 trẻ tàn tật, 6 trẻ nhiễm HIV, còn lại là trẻ bị buôn bán qua biên giới, trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi... Vào những ngày này, tranh thủ đi học về, những đứa trẻ lớn phụ giúp các anh chị đoàn thanh niên ở Trung tâm dọn dẹp, trang hoàng lại phòng ở, phòng sinh hoạt chung để đón Tết. Một số trẻ thì phụ giúp các mẹ bóc vỏ hành để vài hôm nữa làm bữa tất niên. Tất niên nơi đây thường được tổ chức vào ngày học cuối của các con trước khi nghỉ Tết để một số con kịp theo người thân, họ hàng về ăn Tết. Cô bé Nông Thị Linh, 14 tuổi ở Tiên Lãng, Tiên Yên cũng là trường hợp như vậy. Linh cho biết: “Bố cháu mất, mẹ dắt theo em trai bỏ đi. Họ hàng bên nội, bên ngoại đều nghèo nên cách đây 5 năm, cháu được đưa vào đây nuôi dưỡng. Tuy nhiên, năm nào vào dịp Tết, dịp hè, bác cháu cũng đến đón về chơi với gia đình. Trước khi về, các mẹ ở Trung tâm chuẩn bị cho túi quà để cháu về thắp hương cho tổ tiên, cho bố. Các mẹ còn đưa cả tiền tàu xe, tiền ăn cho cháu trong những ngày về với gia đình”.

Với những trẻ còn ở lại Trung tâm trong những ngày Tết chủ yếu là trẻ tàn tật, khiếm thính, trẻ bị buôn bán qua biên giới, Trung tâm luôn cố gắng tạo không khí vui tươi đầm ấm nhất có thể để các con vui Tết, như: Tổ chức văn nghệ, hoạt động thể thao cầu lông, bóng đá, thi kéo co; tổ chức cho các con đón giao thừa... Bữa ăn trong những ngày Tết của các con cũng tươm tất hơn. Ngoài suất ăn như mọi ngày, theo chế độ của tỉnh, các con được hỗ trợ ăn 50.000 đồng/người. Các con cũng được sắm quần áo, giày mới để diện Tết... Khi được hỏi, cậu bé Hoàng Văn Nam (sinh năm 2011) một trong 12 trẻ bị buôn bán qua biên giới, líu lo kể: “Tết vui lắm, con được ăn nhiều bánh kẹo, được các mẹ dẫn đi chơi cùng các bạn, được mặc áo mới... Con thích Tết”.

Chia tay, nhìn góc này các con tập văn nghệ; góc kia miệt mài dọn dẹp lại phòng ở để đón Tết... nét mặt các con vui vẻ rạng ngời, tôi thấy thật ấm lòng. 

Thu Nguyệt

Cùng chuyên mục