Vượt hơn 50 hải lý từ Quân cảng Hạ Long (Lữ đoàn 170, phường Hà Tu, TP Hạ Long), chuyến tàu đưa Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và phóng viên của gần 20 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương đến với đảo Trần (huyện Cô Tô) và đảo Trà Bản (xã Bản Sen, huyện Vân Đồn). Cũng như Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu, trên tuyến đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc này, Tết và mùa Xuân luôn đến sớm hơn khi những chuyến tàu đưa quà Tết và tình yêu từ đất liền ra đảo.
Đúng 7 giờ sáng, tàu HQ 285 rời quân cảng Hạ Long, đích đến đầu tiên là đảo Trần (xã Thanh Lân, huyện Cô Tô). Sau hơn 4 tiếng vượt sóng cả, tàu cập cảng trong sự chào đón của anh em CBCS Trạm rada 480, Tiểu đoàn bộ binh đảo Trần và Đồn Biên phòng đảo Trần. Điểm đến đầu tiên - Trạm rada 480 đảo Trần phải đi qua đoạn đường dốc núi hơn 4km. Đón đoàn ở Trạm là nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt hân hoan của CBCS Trạm. Mọi mệt mỏi của chặng đường dài vượt núi như tan biến giữa không khí mù sương nơi đỉnh núi, những bông hoa bung cánh khoe sắc thắm và không khí vui vẻ, hân hoan của CBCS nơi đây.
Đại uý Khúc Tài Học, Trạm trưởng Trạm rada 480 chia sẻ: Trạm rada 480, Tiểu đoàn 151 đóng quân ở hai cao điểm trên đảo Trần, đường đi đến Trạm tương đối khó khăn. Tuy nhiên anh em CBCS trạm luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo vệ vùng biển trời Đông Bắc của Tổ quốc. Tết năm nay cũng như mọi năm, Trạm đã quán triệt sâu sắc đến 100% CBCS trong toàn đơn vị về các mệnh lệnh, chỉ thị, điện chỉ đạo của các cấp về 4 an toàn, 4 mẫu mực; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, vũ khí thiết bị kỹ thuật phục vụ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tổng vệ sinh doanh trại, cắt tỉa cây cối, củng cố khuôn viên đơn vị, biển bảng, bảo đảm môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp...
Nếu ai đã ít nhất một lần đặt chân đến đảo Trần đều hiểu nước ngọt, đất và lương thực, thực phẩm ở đảo được xếp vào “hàng quý hiếm”. Chính vì vậy, công tác tăng gia sản xuất luôn được anh em CBCS các đơn vị quân đội trên đảo rất chú trọng. Dưới bàn tay của người lính vùng đồi hoang vu, đất đá cằn cỗi xung quanh Trạm rada 480 đã trở thành trang trại thu nhỏ. Chỉ tính riêng Trạm 480, CBCS đã nuôi được 20 con bò, 1 đàn lợn luôn đông đúc, gà không đếm xuể và vườn rau xanh mướt mắt. Đại uý Khúc Tài Học còn kể chuyện: Tết nào Trạm cũng ngả bò, ngả lợn, đem cả gà đến chia sẻ cho các đơn vị khác trên đảo và đặc biệt là bà con nhân dân đang sống ở đây. Ngoài việc giúp CBCS chủ động hơn về nguồn lương thực, thực phẩm hàng ngày, nhất là vào dịp Tết, việc tăng gia sản xuất cũng là một sợi dây bình dị giúp gắn chặt tình cảm quân dân nơi đây.
Với CBCS đảo Trần, Tết cũng đến sớm hơn đất liền khi tàu công tác của cấp trên và hậu phương ra đảo. Đã thành thường niên, CBCS chọn ngày cấp trên và hậu phương ra thăm làm ngày Tất niên. Các đơn vị hội quân, nhận quà của đất liền, gói bánh chưng, bó giò, muối dưa hành đón Tết. Không khí những ngày này ở đảo luôn rộn ràng, vui tươi. Với quân số đông, lại có điều kiện tập trung, Tiểu đoàn bộ binh đảo Trần còn tổ chức cho anh em chơi các trò chơi dân gian vui vẻ như: Bịt mắt bắt gà, đẩy gậy, kéo co… tạo không khí ấm áp, vui mừng đón Tết, đón Xuân cho anh em. Cùng với tiêu chuẩn Tết được cấp từ Bộ Quốc phòng, Quân chủng và Bộ Tư lệnh vùng, CBCS ở đây đón Tết vui vẻ và ấm áp cũng như ở quê nhà. Thiếu tá Phạm Ngọc Việt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh đảo Trần xúc động chia sẻ: Năm nào cũng thế, sự quan tâm nồng ấm của cấp trên và hậu phương đã đem lại những cái Tết đầm ấm, vui tươi hơn đối với CBCS nơi đây, giúp chúng tôi thêm vững tinh thần, bền ý chí, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ bình yên biển trời của Tổ quốc.
Rời đảo Trần, Đoàn công tác đến với Trạm rada 485 thuộc đảo Trà Bản (xã Bản Sen, huyện Vân Đồn). So với Trạm 480 đảo Trần, Trạm 485 đảo Trà Bản có những thuận lợi và khó khăn riêng. Thuận lợi khi Trạm chính nằm ngay khu trung tâm xã đảo, tình cảm gắn bó quân dân không chỉ đến Tết mà ngày nào cũng có. Đón đoàn ra thăm, Đảng bộ, chính quyền xã tay bắt mặt mừng; thầy cô giáo và học sinh các trường học trên đảo cũng nô nức, phấn khởi. Nhân dịp này, Trạm đã tổ chức một bữa “đại Tất niên” với đủ đầy bánh chưng, dưa hành, thịt gà, thịt lợn, thịt bò… cùng cán bộ Bộ Tư lệnh vùng, cán bộ xã Bản Sen và người dân tiễn năm Ất Mùi, đón năm mới Bính Thân ấm áp, chan chứa tình cảm. Còn khó khăn là khi toàn Trạm có 3 đài rada thì có 1 đài lại nằm trên đỉnh núi Cô Tiên - đỉnh núi cao nhất trên đảo và là đài trạm cao nhất Vùng 1. Thiếu tá Phạm Văn Tâm, Chính trị viên Trạm rada 485 cho biết: Đài trạm cao nhất cách trạm chính 7km đường rừng. Để lên được đài, CBCS phải đi bộ đường rừng, độ dốc thường xuyên hơn 40 độ, nhiều chỗ phải đu người vào dây leo rừng, bám vách đá để leo lên. Để vận chuyển lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm lên đài, CBCS trực đài và trạm chính sẽ thống nhất một ngày trong phiên trực, trạm chính cử người đưa lên một nửa đường, đài cử người xuống một nửa đường nhận đồ. Điểm hẹn là gốc đa đổ ngang chia đôi đoạn đường lên đài. Chính vì khó khăn vất vả như thế nên mỗi ngày Tết đến Xuân về, anh em trực trên đài cao đều được ưu tiên, nhận nhiều hơn lương thực, thực phẩm, bánh kẹo...
Chia tay đoàn công tác, trong những cái siết tay rất chặt đầy lưu luyến của hải đảo với đất liền, Thiếu tá Trần Văn Thọ, kỹ thuật viên đã gắn bó hơn 23 năm ở Trạm rada 485, 14 lần ăn Tết tại đơn vị xúc động: “Cứ vào dịp gần Tết hàng năm, khi đón các đoàn cán bộ, nhân dân ở trong đất liền ra thăm, chúc Tết, tặng quà, chúng tôi không gì vui hơn... Những tình cảm từ hậu phương gửi ra tuyến đảo tiền tiêu đã giúp CBCS chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh, vững tin phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo và vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc”. Chia sẻ của Thiếu tá Thọ cũng là tâm sự chung của những người lính nơi hải đảo, biên cương – những người coi “đảo là nhà - biển cả là quê hương”...
Minh Hà