Thái Hoàng làm nức lòng cổ động viên quê nhà

Sự kiện Đặng Thái Hoàng, học sinh Trường THPT Hòn Gai giành vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia là tâm điểm chú ý từ nhiều ngày nay của người dân. Hàng nghìn các cổ đổng viên đã nức lòng khi cuộc thi kết thúc và Thái Hoàng đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế.

Mặc dù trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia đến 9 giờ mới bắt đầu nhưng ngay từ 7 giờ sáng đã có rất đông các cổ động viên đến sân trường THPT Hòn Gai với nụ cười rạng rỡ. Cùng với cờ hoa, pa nô cổ động, hơn 1.000 cổ động viên đã biến trường THPT thành ngày hội lớn thực sự. Bầu không khí càng lúc càng trở nên sôi động, sân trường đông nghịt người với cờ hoa rực rỡ. Những tấm băng rôn ghi dòng chữ “ Cò kều” chiến thắng, “Thái Hoàng vô địch, Thái Hoàng niềm tự hào đất mỏ,  Thái Hoàng – Vua vượt chướng ngại vật…

Bạn Hà Kim Anh, lớp 11B6 chia sẻ: Những ngày vừa qua em rất háo hức, mong chờ đến ngày diễn ra trận chung kết để cổ vũ cho anh Thái Hoàng, nhất định anh Thái Hoàng sẽ chiến thắng. Anh Thái Hoàng là niềm tự hào của chúng em, niềm tự hào đất mỏ”.

Còn Nguyễn Tuấn Ninh, bạn học cùng lớp với hoàng hớn hở cho biết: Thái Hoàng sẽ vô địch, bạn Hoàng học giỏi lắm anh ạ! Hoàng học giỏi toàn diện các môn. Thái hoàng ngày hôm nay sẽ tỏa sáng để chứng minh là “vua vượt chướng ngại vật”.

a
Gần 1.000 cổ động viên đến cổ vũ cho Thái Hoàng tại điểm cầu Trường THPT Hòn Gai.

Ngoài sự cổ vũ của gần 1.000 cổ động viên, đến dự buổi truyền hình trực tiếp, cổ động cho Thái Hoàng còn có các đồng chí là lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh, người thân của Thái Hoàng và đông đảo các thầy cô giáo trong nhà trường.

Vẫn còn 30 phút nữa mới diễn ra trận chung kết nhưng lúc này điểm cầu Trường THPT Hòn Gai càng lúc càng “nóng” và sôi động. Liên tục là tiếng hô vang không ngớt cổ vũ cho Thái Hoàng. Không chỉ có các bạn trẻ bác Trần Đức Hưng (63 tuổi), phường Hồng Hải ( TP Hạ Long) không giấu được niềm vui, bác Hưng chia sẻ: Nhận được thông tin Trường THPT Hòn Gai là điểm cầu được tường thuật trực tiếp trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia tôi phải dậy từ rất sớm để đến đây cổ vũ cho Thái Hoàng. Tôi tin vào cháu Thái Hoàng sẽ chiến thắng, cậu học trò xuất sắc của Quảng Ninh.

Đội mưa dõi theo nhà vô địch Olympia

Cuộc thi bắt đầu lúc 9 giờ. Tại điểm cầu Trường THPT Hòn Gai liên tục là những tiếng hò reo của các cổ động viên khi nhìn thấy Thái Hoàng qua màn hình vô tuyến. Thái Hoàng xuất phát ở vị trí thứ 4, vị trí được cho là rất thuận lợi. Trong phần thi khởi động, Ngọc Khánh giành được 60 điểm, Ngọc Tĩnh 90 điểm, Lê Phương 60 điểm, Thái Hoàng với chút tâm lý chỉ đạt được 50 điểm.

[links(right)]Kết thúc phần thi khởi động cũng là lúc cơn mưa bất ngờ ập tới. Tuy nhiên không vì thế bầu không khí tại điểm cầu Trường THPT Hòn Gai giảm đi. Trái lại nó càng tăng thêm sự cuồng nhiệt của gần 1.000 cổ động viên. Nhiều bạn không cần ô che, áo mưa vẫn hò reo không ngớt tiếp sức cho Thái Hoàng. Xem chừng những tiếng cổ động, hò reo đã thực sự tiếp thêm sức mạnh cho Thái Hoàng. Một lần nữa bản lĩnh của “vua vượt chướng ngại vật" được thể hiện. Thái Hoàng nhanh chóng giành trọn vẹn 80 điểm khi mở được ô bí mật của phần thi này. Với tổng số điểm 130 điểm, Thái Hoàng tạm vươn lễn đầu.

Cổ động viên đã đội mưa suốt cả buổi thi cổ vũ cho Thái Hoàng.
Cổ động viên đã đội mưa suốt cả buổi thi cổ vũ cho Thái Hoàng.

Mưa càng to tiếng hò reo càng lớn hơn, qua màn hình vô tuyến ai cũng có thể cảm nhận được sự tự tin của Thái Hoàng. Dù 3 nhà leo núi cùng thi bám đuổi quyết liệt nhưng Thái Hoàng vẫn tiếp tục dẫn đầu với tổng điểm 210 điểm. Lúc này đã rất nhiều người nghĩ tới chức vô địch của Thái Hoàng. Thầy Nguyễn Tuấn Nghĩa, Hiệu phó Trường THPT Hòn Gai với niềm vui rạng rỡ chia sẻ: Tuyệt vời quá, không ngờ Thái Hoàng thi đấu ấn tượng đến như vậy. Chức vô địch đã ở rất gần rồi. Càng lúc càng hồi hộp.

Phần thi về đích, phần thi cuối cùng của trận chung kết năm. Tại hàng ghế đại biểu lúc này đồng chí Đỗ Văn Thuấn, Giám đốc sở GDĐT cùng các vị đại biểu đứng cả dậy hồi hộp theo dõi câu trả lời của các thí sinh. Lúc này, sự hồi hộp, căng thẳng mới thực sự đẩy lên. Các thi sinh giành nhau từng điểm, Ngọc Tĩnh chứng tỏ là ứng cử viên sáng giá khi thi đấu xuất sắc giành được 230 điểm ngang bằng với Thái Hoàng. Tuy bằng điểm số nhưng nếu Thái Hoàng chỉ cần trả lời sai 1 câu hỏi thôi thì rất có thể mất vị trí dẫn đầu.

Đến lượt Thái Hoàng, sau phần thi này cuộc thi sẽ chính thức khép lại. Thái Hoàng chọn gói câu hỏi 40 điểm. Thái Hoàng trả lời sai ở ngay câu đầu tiên và tạm rơi xuống vị trí thứ 2 ( lúc này là 220 điểm). Với 2 câu trả lời đúng liên tiếp Thái Hoàng lại vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với tổng điểm 240. Nhưng chức vô địch vẫn chưa chắc chắn vì còn một câu hỏi cuối cùng. “ Văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu” với câu trả lời nhanh và hoàn toàn chính xác đã đưa Đặng Thái Hoàng trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12.

Trong suốt trận chung kết Thái Hoàng luôn giữ được sự tự tin, bản lĩnh của mình.
Trong suốt trận chung kết Thái Hoàng luôn giữ được sự tự tin, bản lĩnh của mình.

Lúc này điểm cầu Trường THPT Hòn Gai đã trở thành lễ hội thực sự, cả sân trường vỡ òa trong niềm hân hoan, vui sướng. Nhân vật chính của buổi liên hoan mừng chiến thắng không ai khác chính là Đặng Thái Hoàng người học trò niềm tự hào đất mỏ.

Hình ảnh về buổi thi đấu của Thái Hoàng sẽ mãi là kỷ niệm của rất nhiều bạn học sinh. Hình ảnh Thái Hoàng đứng trên đỉnh vinh quang Olympia sẽ là niềm tự hào, tấm gương sáng cho rất nhiều bạn học sinh. Hi vọng rằng trong tương lai Quảng Ninh sẽ có thật nhiều “Đặng Thái Hoàng”.

DSC_0433.JPG

Nghĩa Hiếu

Cùng chuyên mục