Vượt quãng đường hơn 10km từ trung tâm TP Móng Cái ra Mũi Ngọc, sau chưa đầy 10 phút đồng hồ “cưỡi sóng” chúng tôi đặt chân lên đảo Vĩnh Thực. Đón chúng tôi từ bến tàu, một CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia thông báo: “Hôm nay nhà báo đến đúng dịp đồn đầu tiên tổ chức “Sinh nhật đồng đội” cho các CBCS sinh vào tháng 10. Các cán bộ tăng cường xã đều có mặt đầy đủ”.
Trong số CBCS được tổ chức sinh nhật có Trung tá Nguyễn Văn Kha, cán bộ tăng cường của đồn, hiện là Phó Bí thư Đảng bộ xã Vĩnh Trung. Nghe tin có phóng viên đến thăm, tìm hiểu về công tác tăng cường cán bộ xuống xã, chỉ vừa kịp nhận hoa và quà chúc mừng sinh nhật từ lãnh đạo đơn vị, chưa kịp chung vui liên hoan cùng anh em, Trung tá Nguyễn Văn Kha đã vui vẻ đề xuất: Để tôi đưa nhà báo đi xã. Tìm hiểu về công việc của chúng tôi thì phải “thực địa”. Vừa nói, anh vừa nhanh nhảu dắt xe máy ra cổng.
Trên đường đi Trung tá Nguyễn Văn Kha tranh thủ giới thiệu: Đồn có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh biên giới địa bàn vùng biển, đảo có cảng biển quốc tế Vạn Gia và đường biên giới lãnh hải dài 14,5km. Từ năm 1999 đến nay, đơn vị có 3 lượt cán bộ tăng cường phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ năm 2010, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Bộ Tư lệnh BĐBP tỉnh, đồn đã giới thiệu và được cấp uỷ địa phương bổ sung vào cấp uỷ 3 cán bộ biên phòng. Hiện cả 3 đồng chí này giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã, là đại biểu HĐND xã, trong đó 1 đồng chí là Chủ tịch HĐND xã.
Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND xã Vĩnh Thực là Trung tá Tạ Đức Mộc, Phó Bí thư Đảng uỷ xã - cán bộ biên phòng tăng cường và Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quang Thông. Phó Chủ tịch xã đánh giá: Cán bộ biên phòng tăng cường giữ cương vị lãnh đạo ở địa phương đã phát huy tốt vai trò, nắm chắc và am hiểu tình hình thực tế trên địa bàn, nhất là tình hình tư tưởng đời sống nhân dân, các vấn đề nổi cộm, bức xúc, từ đó chủ động tham mưu đề xuất với địa phương, cấp uỷ, chỉ huy đơn vị xử lý, giải quyết có hiệu quả. Với tư cách là Phó Bí thư Đảng uỷ xã, Trung tá Tạ Đức Mộc đã nghiên cứu, bàn bạc, tham mưu cho cấp uỷ ra nhiều nghị quyết chuyên đề lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng NTM, tăng cường công tác an ninh - quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn... Nhờ đóng góp của cán bộ biên phòng tăng cường, các nghị quyết chuyên đề của xã luôn đúng, trúng, hợp lòng dân, khi triển khai đều nhận được sự đồng thuận của nhân dân.
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Hoàng Hy ở thôn 3, xã Vĩnh Trung. Anh Hoàng Hy kể: “Năm 2010, khi Trung tá Nguyễn Văn Kha mới nhận chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã, đã cùng các cán bộ xã đến nhà tôi tuyên truyền, vận động gia đình tôi chăm lo giáo dục tốt con em. Sau này tôi và anh Kha thường xuyên liên lạc, trò chuyện, dần trở thành người anh em tốt của nhau. Không chỉ gia đình tôi, tất cả các gia đình trong xã Vĩnh Trung đều tin tưởng và yêu mến anh Kha cũng như các CBCS BĐBP Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia”.
Trên quãng đường quay về Đồn, tôi nhận thấy những tình cảm của người dân dành cho Trung tá Nguyễn Văn Kha. Anh bảo: “Ở đây tình cảm của bà con đầm ấm và chan hoà lắm. CBCS nào cũng được bà con tin yêu chứ không riêng gì cán bộ tăng cường xã như chúng tôi đâu”.
Minh Hà