Thông cầu... cái đầu cũng thông

Trước đây, các thôn như Pò Luông, Cao Lâm, Pạc Thạ, Đông Đình (Phong Dụ, Tiên Yên) không có cầu treo. Bà con thường phải chống mảng qua sông đi về. Không có cầu, cái đầu người dân trong thôn cũng bí rì, kém thông thoáng. Các cô gái trong thôn đành an phận với chuyện “Trâu ta ăn cỏ đồng ta”, vì hiếm có chàng trai ở thôn khác chống mảng vượt sông sang thôn tìm người yêu. Đã thế trong thôn lại có nhiều anh “xấu chơi”, biết mình “tài hèn sức mọn”, nên cứ trai lạ đến thôn chơi vào buổi tối, khi đã qua sông vào làng là tìm cách đẩy chiếc mảng trôi theo dòng nước, khiến cho kẻ tình địch khi trở về đến bờ sông, lâm vào cảnh khóc dở, mếu dở, vì không còn phương tiện mà về. Nhiều “khách” không có người quen trong thôn để xin ngủ nhờ qua đêm nên đành phải bơi qua sông về nhà. Mệt nhất vẫn là cán bộ xã, vì hôm sau cứ phải cử người đi dọc bờ sông tìm chiếc mảng về.

Thời điểm này, cán bộ xã Phong Dụ còn thêm nhiều cái mệt. Đó là công tác xoá đói giảm nghèo. Khi chưa có cầu treo, tỷ lệ hộ nghèo ở các thôn còn rất cao, vì bà con không mạnh dạn đầu tư vào sản xuất. Họ sợ sản phẩm của mình làm ra ăn không hết, bán không ai mua do sông sâu cách trở, không thu hút được các lái buôn đến thôn. Nhiều trẻ em vì không sang được sông để đến trường nên đành phải thất học.

Nhưng đó là chuyện của những năm trước, nay Pò Luông, Cao Lâm, Pạc Thạ, Đông Đình đã có cầu treo. Người dân nô nức tăng gia sản xuất, không còn trẻ em thất học. Một cán bộ xã cho hay: “Thông cầu, cái đầu bà con cũng thông. Họ không còn trông chờ ỷ lại như ngày xưa nữa, mà đã tự thân vận động, nỗ lực vươn lên”. Tỷ lệ hộ nghèo ở các thôn này cũng giảm mạnh, nếu như năm 2009 (thời điểm chưa có cầu treo) tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 80% thì năm 2011, giảm chỉ còn 30%. Đặc biệt, ở thôn Pạc Thạ còn 20% hộ nghèo. Các anh “xấu chơi” trong thôn tư tưởng cũng thông thoáng lên nhiều. Họ không còn mang tính cục bộ “bo bo giữ của” như xưa nữa. Nhiều anh đã tự thoát nghèo, tự nguyện hiến đất làm đường liên thôn hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã. Tỷ lệ người tham gia hiến đất làm đường ở Pò Luông, Cao Lâm, Pạc Thạ, Đông Đình đều đạt tỷ lệ cao ở Phong Dụ.

Trung tuần tháng 2-2012, Công trình cầu treo Nà Cà tiếp tục được khởi công xây dựng tại thôn Nà Cà (xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên). Công trình hứa hẹn sẽ hoàn thành vào giữa năm nay. Niềm vui tràn ngập đến với các hộ dân thôn Nà Cà, vì chẳng bao lâu nữa, giao thông đi lại của thôn được thông thoáng. Mặc dù hiện nay, thôn Nà Cà vẫn còn 80,65% là hộ nghèo, nhưng cán bộ xã Phong Dụ vẫn vô tư, họ tin tưởng rằng, tỷ lệ hộ nghèo ở thôn sẽ được giảm nhanh, khi Công trình cầu treo Nà Cà được hoàn thành.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục