Tiên Yên có một thị trấn nhỏ nằm khép mình bên ngã ba sông, với những ngôi nhà hai tầng cổ kính, kín đáo, được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20.
Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố, nhiều ngôi nhà nay đã xuống cấp, được các chủ nhân tu sửa lại phần nào làm mất đi vẻ cổ kính, nhưng vẫn còn mang dáng dấp của kiến trúc xưa.Cư dân sinh sống trên đất Tiên Yên có khoảng 5 vạn người, thuộc 13 dân tộc, đông nhất là người Kinh chiếm 59% cùng với đó là người Dao, Tày, Sán Chỉ, Sán Dìu, Nùng, Hoa, Thái... Bản sắc dân tộc luôn được giữ gìn, bảo tồn và phát huy.
Hằng năm, mảnh đất này có rất nhiều lễ hội đặc sắc của các dân tộc được tổ chức.
Trong tương lai, huyện Tiên Yên sẽ trở thành thị xã, sẽ thành đô thị trung tâm miền Đông tỉnh Quảng Ninh. Tiên Yên đang vươn mình với bao sự đổi thay, như nàng tiên mang bộ cánh mới...