Tiếng nói của cán bộ truyền thông cơ sở

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự chủ động thích ứng và niềm đam mê sáng tạo tác phẩm báo chí, những người làm công tác truyền thông ở xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh vẫn hằng ngày bám cơ sở, phản ánh kịp thời hơi thở cuộc sống, góp phần đưa thông tin chính thống nhanh chóng đến với nhân dân.

Tiếng nói của cán bộ truyền thông cơ sở ảnh 1

Anh Lê Đại, Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Bình Khê: Mong được đồng hành, hỗ trợ nhiều hơn để nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn

Là phóng viên của Trung tâm TT&VH TP Đông Triều trước đây, nhiều năm là CTV của Báo và PTTH tỉnh, nay đảm nhiệm công tác tuyên truyền tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Bình Khê sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tôi đúc rút cho bản thân những góc nhìn sâu sắc từ thực tiễn. Đó là chủ động linh hoạt trong việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chuyển hóa những thông tin sự kiện thành các infographic, video ngắn sinh động; ứng dụng công nghệ và đa phương tiện giúp thông điệp trở nên “dễ hiểu, dễ nhớ” và lan tỏa nhanh chóng.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất là khối lượng công việc tại tuyến cơ sở hiện nay rất đồ sộ và đa nhiệm. Vì vậy, tôi rất mong được tham gia các chương trình bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng sản xuất nội dung số và ứng dụng công nghệ mới; sự đồng hành, hỗ trợ nhiều hơn của Báo và PTTH tỉnh trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cộng tác viên tại cấp xã; đáp ứng yêu cầu thông tin chính xác, thời sự cao.

Tiếng nói của cán bộ truyền thông cơ sở ảnh 2

Chị Hoàng Thị Gái, Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Bình Liêu: Chủ động sắp xếp, cân đối khoa học lịch trình và thời gian để hoàn thành nhiệm vụ

Tôi công tác tại Trung tâm TT&VH huyện Bình Liêu cũ từ năm 2008. Từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng phóng viên của Trung tâm trước đây được phân bổ về Trung tâm cung ứng dịch vụ các xã mới thành lập. Gần 1 năm qua, chỉ có một mình tôi phụ trách công tác tuyên truyền tại xã Bình Liêu mới. Địa bàn rộng, đặc thù khu vực đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, cùng với khối lượng công việc tăng lên... là những áp lực không hề nhỏ. Có những ngày cao điểm, tôi phải một mình di chuyển bằng xe máy đến nhiều nơi, tự đảm bảo hệ thống trang thiết bị, máy móc... để hoàn thành từ 3 đến 4 tin bài liên tục; vừa tích cực hỗ trợ các hoạt động theo phân công, nhất là làm hậu cần, chuẩn bị chu toàn về cơ sở vật chất cho các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Dù vậy, tôi vẫn cố gắng, chủ động sắp xếp, cân đối khoa học lịch trình và thời gian để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếng nói của cán bộ truyền thông cơ sở ảnh 3

Chị Vũ Thị Báu, Trung tâm Cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những câu chuyện bình dị

Tôi luôn cho rằng, thực hiện công việc thông tin, tuyên truyền tại nơi đặc thù như đặc khu Cô Tô chính là niềm tự hào và trách nhiệm lớn. Trên vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc, mỗi lần tác nghiệp là một lần tôi và các đồng nghiệp được thấu hiểu thêm về cuộc sống của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió, cảm nhận rõ hơn ý chí kiên cường, tinh thần bám biển, giữ đảo và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương. Vì vậy, mỗi tác phẩm báo chí không đơn thuần là ghi lại sự kiện, mà còn là cầu nối lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những câu chuyện bình dị mà giàu ý nghĩa của vùng đất nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc.

Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, tôi càng thêm trân trọng nghề nghiệp mình đã lựa chọn, giữ vững ngọn lửa đam mê, tinh thần trách nhiệm và sự khách quan của người làm báo; tiếp tục góp phần quảng bá, lan tỏa những giá trị tích cực, đồng hành cùng sự phát triển của đặc khu.

Tiếng nói của cán bộ truyền thông cơ sở ảnh 4

Anh Trần Văn Bình, Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Hải Sơn: Niềm vui đến từ những điều giản dị trong công việc

Suốt nhiều năm được làm công tác truyền thông, tôi luôn tự hào khi được là “cầu nối” giúp mang chủ trương, chính sách hay những câu chuyện ý nghĩa đến sát và gần hơn với đời sống người dân. Niềm vui đến từ những điều giản dị trong công việc. Đó là khi một bài viết, một tấm pano, hay một infographic tuyên truyền được người dân tích cực đón nhận, nhiệt tình ủng hộ và làm theo.

Những năm tháng gắn bó với “nghề báo” cũng đã rèn luyện cho tôi sự kiên nhẫn, thấu hiểu và một vốn sống thực tế phong phú. Dù mô hình có thay đổi, công nghệ có hiện đại đến đâu thì cái “gốc” của truyền thông cơ sở vẫn là phục vụ nhân dân và mang lại giá trị cho cộng đồng. Vì vậy, với điều kiện, hoàn cảnh nào, tôi luôn cố gắng, phát huy tinh thần của người cán bộ, đảng viên, một người làm báo, quyết tâm rèn luyện và cống hiến để tiếp tục phụng sự nhân dân.

Cùng chuyên mục