Tiếp bước thế hệ đi trước

Chiều 21-6-2010, tại trụ sở toà soạn Báo Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ công bố Quyết định của Ban Thường vụ về điều động và bổ nhiệm tôi làm Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh.

Trước đó, khi biết mình sẽ được điều động sang làm Tổng Biên tập Báo tôi cũng suy nghĩ nhiều. Cũng là báo chí cả, nhưng dẫu sao với gần 30 năm gắn bó với Đài PT-TH tỉnh, cung cách làm phát thanh truyền hình đã ngấm sâu vào máu. Dù sao, PT-TH và báo in cũng có nhiều điểm khác biệt. Ở Đài, dẫu có viết sai chính tả, dẫu có không viết hoa, dẫu không chấm câu, các phát thanh viên giỏi giang vẫn đọc đúng cả, chẳng ai biết. Còn báo in, giấy trắng mực đen, “bút sa gà chết”, phải tỉ mỉ đến từng dấu chấm phẩy.

Các thế hệ CBPV Báo Quảng Ninh gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6-2013.
Các thế hệ CBPV Báo Quảng Ninh gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6-2013.

Khi ở Đài, cũng đã biết sơ sơ anh em ở Báo còn khổ lắm. Trụ sở toà soạn thì chật chội, xuống cấp, phương tiện hoạt động nghiệp vụ thiếu, ô tô ít nên mỗi khi có chuyến công tác xa tôi đều nhắc anh em lái xe và phóng viên, nếu anh em bên Báo có đi nhờ thì tạo điều kiện cho họ. Nhưng khi nhận trọng trách mới tôi không cũng ngờ Báo lại thiếu thốn đến như vậy. Cả cơ quan chỉ có vài chiếc máy ảnh kha khá, vài chiếc máy tính xách tay, còn lại hầu hết phóng viên phải bỏ tiền túi ra mua máy ảnh tự động, máy tính xách tay. Báo in thì 4 trang hai màu, báo điện tử thì phiên bản, hạ tầng lạc hậu… Được cái là tỉnh quan tâm, còn anh em không cho tôi là “người ngoại đạo” nên rất ủng hộ những đổi mới để tiếp bước các thế hệ đi trước.

Và rồi từng bước một, ngày 2-9-2010, báo in 4 màu trang 1 và 4, đẹp và sinh động hẳn lên. Ngày 1-4-2011, báo lên 8 trang khổ lớn, in màu trang 1 và 8; ngày 15-4-2011, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua đề án “Đổi mới toàn diện Báo Quảng Ninh, xây dựng mô hình toà soạn điện tử hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giai đoạn 2010-2020”; ngày 25-8-2011, báo đưa vào hoạt động phiên bản Điện tử mới đẹp, hiện đại; ngày 21-6-2012 báo ra mắt Văn phòng đại diện tại Móng Cái. Những dấu mốc ấy đều là các thử thách và anh em Báo Quảng Ninh đã phát huy trí tuệ, đoàn kết, cùng nhau vượt qua, nhìn lại thấy thật tự hào.

Về cơ sở vật chất, Báo đã có thêm xe ô tô, dành hơn một xe cho phóng viên tác nghiệp. Gần 100% phóng viên được trang bị máy ảnh chuyên dụng, máy tính xách tay, trụ sở được sửa sang, đầu tư máy phát điện… Anh Đỗ Trọng Phao, Trưởng Phòng Thư ký Toà soạn trong một cuộc họp có nói, nếu làm được 4 việc sau đây thì tuyệt vời: Trang bị đủ phương tiện tác nghiệp; nâng cao đời sống; nâng cấp báo in, báo điện tử về cả chất lượng và dung lượng; đầu tư xây lại trụ sở. Đến nay 3 việc đã hoàn thành, mỗi cái trụ sở chưa làm được, vậy là mình còn nợ anh em nhiều lắm.

Nguyễn Tiến Mạnh, Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục