Tháng Thanh niên năm 2013, tôi theo chân các ĐVTN Huyện Đoàn Hải Hà lên Quảng Đức, là xã vùng cao giáp biên giới của huyện để hoạt động tình nguyện. Chúng tôi cùng lên thôn Khe Lánh 2, là thôn mới thành lập của xã Quảng Đức, hiện thôn chỉ có 10 hộ dân. Trong đoàn 20 người chúng tôi hôm đó, có 10 thanh niên khoẻ mạnh được chọn ra để chở 10 đôi lợn giống, nặng từ 10-15kg/con, để tặng bà con bản Khe Lánh 2, đảm bảo mỗi hộ được một đôi lợn.
Bí thư Huyện Đoàn Trần Sơn Hà nhìn anh em chở lợn cười: “Nếu chúng mình không mặc áo xanh tình nguyện của thanh niên, nhiều người tưởng chúng ta là đoàn đi buôn lợn đấy”. Ý tưởng đi tặng lợn cho bà con bản Khe Lánh 2 được bắt đầu hình thành vào dịp trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ, khi các ĐVTN quyên góp quần áo ấm lên tặng bà con xã Quảng Đức, được tận mắt chứng kiến cuộc sống còn nhiều khó khăn của bà con bản Khe Lánh 2. Cả bản chỉ duy nhất có vườn nhà Trưởng bản Lỷ Chi Quy là trồng rau, vì nhà ông Quy nuôi lợn nên có chất thải từ chăn nuôi để chăm bón rau. Còn lại bà con trong thôn đều nghèo, không có tiền mua lợn. Vậy là sau khi ăn Tết xong, sau nhiều buổi bàn bạc, Ban chấp hành Huyện Đoàn đã cử một số thanh niên tình nguyện lên Khe Lánh 2 giúp bà con làm chuồng lợn, còn nhóm khác đi vận động các ĐVTN trong toàn huyện góp tiền để mua lợn cho bà con.
Nhữ Văn Hạnh, Bí thư ĐTN xã Quảng Thành, là người được giao nhiệm vụ đi chọn mua lợn giống kể cho tôi nghe công việc của mình rằng: “Tôi ở nhà được bố mẹ nuông chiều từ bé, nên có biết chọn mua lợn như thế nào đâu. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, ngộ nhỡ mua phải lợn ốm, yếu bà con nuôi không được thì thật là có lỗi với tất cả anh em trong huyện đã bỏ tiền ra quyên góp”. Vậy là mất mấy ngày, Hạnh đi hỏi người nọ người kia, rồi loay hoay tìm trên mạng bí quyết chọn lợn thế nào rồi học thuộc. Vậy là khi Hạnh cùng các thanh niên vào các nhà dân thu mua lợn, bà con nhiều người tròn xoe mắt rồi cứ khen thầm: “Cháu mới vào nghề mà đã nhiều kinh nghiệm đáo để”. Hạnh cười xoà: “Dạ, bọn cháu “buôn lợn” nhưng chẳng cần thu cả vốn lẫn lãi ạ”. Sau khi hiểu ra việc làm của các ĐVTN, bà con đã giúp các thanh niên chọn lợn, lại bán rẻ cho chút ít. Có lợn rồi, nào ngờ ngày hẹn lên tặng lợn cho bà con lại đúng vào ngày mưa phùn lâm thâm. Nhưng đã hẹn rồi phải lên, vậy là anh em chuẩn bị mỗi người 2 áo mưa che cho cả người lẫn lợn, chỉ lo mấy chú lợn lăn ra ốm thì nguy. Đến bản, bà con đội mưa ra đón đoàn. Anh Phùn A Nhì, người dân bản Khe Lánh 2, nhận lợn thả vào trong chuồng rồi, còn đề nghị một thanh niên cầm máy ảnh du lịch đứng gần đó chụp cho mình tấm ảnh khi anh đang vuốt ve chú lợn. Anh bảo: “Tôi sẽ chăm lợn, rồi trồng rau xanh. Tôi sẽ vươn lên thoát nghèo”.
Trước đó, để bà con có nước tưới tiêu cho các cánh đồng, 85 ĐVTN huyện đã ra quân đắp 2 con đập bằng đá giúp bà con 2 bản Tình Á, Nà Lý (cũng thuộc xã Quảng Đức) có đập chứa nước tưới cho hơn 100ha ruộng đồng của 2 bản. Suốt 3 ngày đập mới xong, trong niềm vui tràn ngập, ông Chìu Tắc Ngần, bản Nà Lý cười hà hà: “Thật đúng là “đâu khó có thanh niên”, dân bản chúng tôi thật biết ơn các cháu quá”. Bí thư Huyện Đoàn Hải Hà - Trần Sơn Hà trao đổi với tôi: “Những buổi chúng tôi tổ chức cho thanh niên đi tình nguyện như thế này, cũng chính là những buổi mà Huyện Đoàn tuyên truyền cho thanh niên nhận thức về chủ quyền biên giới, giúp bà con các bản nghèo xã giáp biên giới ổn định cuộc sống. Sắp tới chúng tôi lại tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con cũng ở xã Quảng Đức nữa đấy anh ạ”.
Công Thành