Tiểu thương chợ Hạ Long I lại điêu đứng vì "tín dụng đen"

Câu chuyện hậu hoạ từ “tín dụng đen” tưởng đã cảnh tỉnh rất nhiều người nhưng chuyện vỡ họ ở ngành hàng hoa quả chợ Hạ Long I những ngày này cho thấy vẫn còn nhiều người chỉ vì nhẹ dạ, cả tin, vì ham lãi suất cao mà đã dốc toàn bộ vốn liếng ra cho vay, chơi họ theo kiểu hưởng lãi suất cao đã phải lĩnh hậu quả. Sự việc này một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về “tín dụng đen”.

Khu vực kinh doanh hoa quả ở chợ Hạ Long I.
Khu vực kinh doanh hoa quả ở chợ Hạ Long I.

“Ngồi trên đống lửa” vì chủ nợ biến mất

Những ngày này tại chợ Hạ Long I xôn xao về câu chuyện vỡ nợ, xù “họ” của hàng chục tiểu thương ngành hàng bán hoa quả. Nhiều người như ngồi trên “đống lửa”, rớt nước mắt khi tài sản, vốn làm ăn từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng bòn cóp nhiều năm “bốc hơi”.

Theo các tiểu thương ngành hàng hoa quả tại chợ Hạ Long I cho biết, từ nhiều tháng trước bà Hoàng Thị Thành (SN 1959), trú tại tổ 4, khu 4, phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long), cũng là một tiểu thương chuyên kinh doanh hoa quả tại chợ từ 20 năm nay liên tục vay nóng của hơn 20 tiểu thương cùng ngành hàng với số tiền khoảng trên 3 tỷ đồng. Thế nhưng cách đây gần 1 tháng, một vài tiểu thương cần vốn làm ăn gọi điện giục bà Thành trả nợ, thế nhưng người này tuyên bố vỡ nợ và còn ôm theo số tiền chơi “họ” bặt vô âm tín. Mặc dù rất nhiều lần tiểu thương kéo đến nhà tìm gặp nhưng ai biết bà Thành hiện đang ở đâu. Từ đó đến nay hàng chục tiểu thương lâm vào cảnh lao đao vì không có vốn làm ăn.

Trao đổi với chúng tôi, bà Vũ Thị Ngà, tiểu thương ngành hàng hoa quả chợ Hạ Long I cho biết: “Từ nhiều tháng trước, bà Thành liên tục lân la tới các tiểu thương hỏi vay tiền với lý do xây nhà cho con ở trên Hà Nội. Chúng tôi vì thấy bà Thành là người có tuổi, lại có nhà cửa đàng hoàng nên mới tin tưởng cho vay, nào ngờ bà trốn mất tăm. Giờ tiền vốn làm ăn dành dụm được bị lừa mất chúng tôi không biết phải làm sao”. Cũng trong hoàn cảnh tương tự, bà Trương Thị Chín nghẹn ngào nói: “Những ngày qua chúng tôi đứng ngồi không yên vì bị quỵt nợ, công việc làm ăn bây giờ bị đảo lộn tất cả. Chỉ vì tin lời bà Thành tôi cho vay 130 triệu đồng đến nay khi cần tiền đến tìm gặp thì bà ta đã bỏ trốn và tuyên bố vỡ nợ. Cả nhà tôi chỉ trông chờ vào việc kinh doanh tại chợ nhưng mấy ngày nay đã không còn vốn nên rất khó khăn”.

Các tiểu thương ngành hàng hoa quả cho biết, bà Thành đã hỏi vay khoảng 20 người và hứa trả với lãi suất đầy đủ. Vốn là người cung cấp nguồn hàng cho các tiểu thương khác, để chiếm được lòng tin của mọi người trong chợ, bà Thành còn bán rẻ hàng của mình. Điều đáng nói ở đây, việc vay nợ của bà Thành với tiểu thương trong chợ diễn ra khá kín kẽ. Những lần bà Thành tới vay của tiểu thương đều không ai biết, chỉ đến khi sự việc vỡ lở thì nhiều người mới biết mình không phải là nạn nhân duy nhất.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Bột, Tổ trưởng ngành hàng hoa quả chợ Hạ Long I cho biết: “Bà Thành không chỉ nhận vay nóng bằng tiền mặt, mà còn đứng ra gạ gẫm tiểu thương thế chấp cả hợp đồng thuê điểm đăng ký kinh doanh tại Ngân hàng Sài Gòn thương tín với số tiền 80 triệu đồng/lốt rồi cho mình mượn tiền. Đến thời điểm hiện tại đã có 20 người cho bà Thành vay với số tiền khoảng trên 3 tỷ đồng chưa kể tiền góp “họ”.

Sạt nghiệp vì “tín dụng đen” vẫn chưa là bài học sâu sắc

Hiện nay, vụ việc bà Hoàng Thị Thành vay tiền rồi biến mất đã được Ban Quản lý chợ Hạ Long I nắm được thông tin. Trước tình hình trên, BQL chợ họp bàn và quán triệt tình hình vay nợ, chơi “họ” của các tiểu thương trong chợ. Trong khi đó, một lãnh đạo Công an phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) cho biết, hiện tại Công an phường mới chỉ nghe được thông tin chứ chưa nhận được đơn kiến nghị của bà con. Trong những ngày tới sẽ cử cán bộ xuống địa bàn điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong những năm vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ lừa đảo khiến cho nhiều người phải khuynh gia bại sản. Bất chấp lời cảnh báo từ các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan chức năng nhiều người hám lợi, nhẹ dạ cả tin vẫn gửi tiền vào “tín dụng đen” mà không biết rằng mình đang “giao trứng cho ác”.

Còn nhớ cách đây chưa lâu, tại chợ Cột 3, phường Hồng Hải (TP Hạ Long) Hoàng Thị Thắng, 41 tuổi, trú tại tổ 4, khu 8, phường Cao Xanh, TP Hạ Long lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn lên tới trên 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn biệt tăm. Sau này, lực lượng CSĐT bắt được Thắng đang lẩn trốn tại quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh). Gần đây nhất là vụ việc siêu lừa Bùi Thị Thu Hằng và đồng bọn gây ra vụ lừa đảo chấn động với số tiền trên 230 tỷ đồng, đẩy hàng chục người lâm vào cảnh khốn đốn.

Có thể nói, chuyện vay nóng với lãi suất cao, xù tiền chơi “họ” đã từng xảy ra trên địa bàn TP Hạ Long và nhiều nơi khác khiến cho nhiều người phải điêu đứng nhưng vẫn chưa là bài học sâu sắc với nhiều người. Vì vậy không gì khác, để bảo vệ mình, tiểu thương, người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, và nhất là không để bị cám dỗ bởi các chiêu trò gửi tiền lãi suất cao rồi lĩnh hậu quả đáng tiếc. Bên cạnh đó, BQL các chợ cần vào cuộc tuyên truyền, cảnh báo người dân không nên gửi tiền chơi “họ”, cho vay lãi suất cao, gây mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ.

Nghĩa Hiếu

Cùng chuyên mục