Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà các chiến sĩ và nhân dân vùng biên giới

Tiếp tục triển khai phong trào “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới” năm 2012, Tỉnh Đoàn vừa tổ chức đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Tết một số đơn vị lực lượng vũ trang và người dân các xã biên giới trên địa bàn huyện Hải Hà, TP Móng Cái.

Đoàn công tác đã đến viếng nghĩa trang liệt sỹ Pò Hèn; thăm và tặng quà các chiến sỹ tại Lâm trường 42, Lâm trường 103 thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327; đồn biên phòng 11, 15, 19, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh và Trung đoàn 43 tại huyện Hải Hà.

Tại những nơi đến thăm, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, chúc Tết và trao quà tặng của tuổi trẻ toàn tỉnh gửi các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Đoàn công tác đến thăm và tặng quà các cán bộ, chiến sĩ và tri thức trẻ tình nguyện đang làm nhiệm vụ tại Lâm trường 42 (xã Bắc Sơn,TP Móng Cái)
Đoàn công tác đến thăm và tặng quà các cán bộ, chiến sĩ và tri thức trẻ tình nguyện đang làm nhiệm vụ tại Lâm trường 42 (xã Bắc Sơn,TP Móng Cái)

Cùng trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã phối hợp với Huyện Đoàn Hải Hà và Đồn biên phòng 19, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề "Xuân biên cương". Đêm giao lưu với các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, người lính, khát vọng của tuổi trẻ... do đoàn viên thanh niên và các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương thể hiện đã để lại ấn tượng với người xem.

Cũng nhân dịp này, Đoàn đã đến thăm và trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các em học sinh; thăm, tặng quà một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng trên địa bàn Hải Hà, TP Móng Cái.

Chuyến thăm và tặng quà đã góp phần thắt chặt tình quân dân giữa tuổi trẻ toàn tỉnh với các cán bộ, chiến sỹ, đồng bào nơi biên cương. Đồng thời, qua đó nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chiến lược biển, đảo; truyền thống vẻ vang, hào hùng của lực lượng vũ trang giữ gìn sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Nguyễn Chiến

Cùng chuyên mục