Ngày 23/2, 14 địa phương trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân với không khí nô nức, phấn khởi. Tại đây, các tân binh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. PV Báo Quảng Ninh đã ghi lại khoảnh khắc quá trình chuẩn bị cũng như lên đường nhập ngũ của các tân binh.
Tân binh Ngô Trọng Nhân, SN 1994 là công dân đầu tiên trên địa bàn phường Hà Trung viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2016. Tối ngày 22/2 (trước ngày hội giao quân), ngôi nhà nhỏ cấp 4 của tân binh Ngô Trọng Nhân nằm trong Ngõ chợ Hoà Bình (phường Hà Trung, TP Hạ Long) náo nhiệt hơn ngày thường. Họ hàng gia đình, bạn bè tân binh Ngô Trọng Nhân đến chia tay, động viên Nhân trước khi lên đường nhập ngũ.Bà Đinh Thị Ngọc, mẹ của tân binh Ngô Trọng Nhân phấn khởi khi con trai được đi bộ độiSau khi liên hoan chia tay, bà Đinh Thị Ngọc, mẹ của tân binh Ngô Trọng Nhân sửa soạn quân trang, đồ đạc để sáng mai con trai lên đường nhập ngũ.6 giờ sáng ngày 23/2, gia đình họ hàng đưa tiễn, dặn dò tân binh Ngô Đình Nhân trước khi lên đường nhập ngũ.
Tại TP Hạ Long, 270 tân binh đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ.Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh động viên, dặn dò các tân binh trước giờ lên đường về đơn vị huấn luyện.Các tân binh lên xe di chuyển về đơn vị huấn luyện.Giây phút chia ly bịn rịn.
Chiếc xe chở tân binh về đơn vị huấn luyện bắt đầu lăn bánh.Trên đường di chuyển về đơn vị huấn luyện, các tân binh hết sức phấn khởi, hào hứng.Hơn 11 giờ, các tân binh đã có mặt tại thao trường Tiểu đoàn 11 (Sư đoàn 363) thuộc An Lão-TP Hải Phòng chờ chia quân về các đại đội.Cán bộ khung huấn luyện thuộc Tiểu đoàn 11 điểm danh quân số, ghi chép lý lịch trích ngang của các tân binh.Tiếp đó, cán bộ khung huấn luyện thuộc Tiểu đoàn 11 hướng dẫn tân binh sắp đặt quân trang, ổn định tinh thần, sẵn sàng cho đợt huấn luyện.