Chương trình nghệ thuật "Mãi mãi tuổi 20" diễn ra tối 24/7 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) đã khơi dậy ký ức về một thời hoa lửa, lan tỏa sâu sắc đạo lý tri ân. Trong không khí ngập tràn cảm xúc, nhiều thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ và đông đảo người dân… đã xúc động trước ký ức về một thời hoa lửa được tái hiện. Hơn cả một chương trình nghệ thuật, "Mãi mãi tuổi 20" đã khơi dậy niềm tự hào, nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình và tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đồng chí Vũ Khắc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND phường Liên Hòa: "Tri ân bằng những việc làm thiết thực" Hôm nay, phường Liên Hòa đã bố trí 5 xe đưa đón 137 đại biểu là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tham dự Chương trình nghệ thuật "Mãi mãi tuổi 20". Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm và lòng tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thời gian qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, phường luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách và người có công. Việc tổ chức đưa các đại biểu tham dự chương trình cũng là dịp để bày tỏ lòng biết ơn, giúp những người có công và thân nhân liệt sĩ cảm nhận sâu sắc hơn sự trân trọng của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước. Ngay đầu giờ chiều, các đại biểu đã có mặt đông đủ trong không khí phấn khởi, xúc động. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên được trực tiếp thưởng thức một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, công phu, giàu ý nghĩa nhân văn. Những tiết mục đặc sắc tái hiện sinh động những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc đã khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn và làm cho thông điệp tri ân được lan tỏa sâu sắc hơn. Tôi mong rằng sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa để tiếp tục lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", để người có công luôn cảm nhận được sự quan tâm, trân trọng của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với thế hệ trẻ hôm nay. |
Bà Vũ Thị Nguyệt, phường Cửa Ông: “Tôi đã khóc khi xem chương trình vì nhớ đến đồng đội năm xưa” Được tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi tuổi 20”, tôi thực sự xúc động. Khi những giai điệu về người lính, về Tổ quốc cất lên, ký ức về một thời chiến tranh ác liệt ùa về. Tôi nhớ những người đồng đội đã cùng mình băng rừng, vượt suối, sống và chiến đấu giữa mưa bom, bão đạn. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất. Có những khoảnh khắc, tôi không kìm được nước mắt. Mỗi hình ảnh, mỗi câu chuyện được tái hiện trên sân khấu đều khiến tôi như gặp lại đồng đội năm xưa. Tôi nghĩ, nếu các anh còn sống và được chứng kiến đất nước hôm nay, chắc hẳn sẽ rất tự hào. Điều khiến tôi xúc động hơn cả là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với những người có công với cách mạng. Từ những chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi người có công đến chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, tất cả đều thể hiện sự biết ơn chân thành đối với thế hệ đi trước. Nhìn quê hương Quảng Ninh ngày càng khang trang, hiện đại, nhìn đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình. Tôi luôn tin tưởng và tự hào khi thế hệ hôm nay đang tiếp tục gìn giữ, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của biết bao người đã ngã xuống. |
Ông Nguyễn Đăng Bạn, phường Hoành Bồ, thương binh 37%, nguyên chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Sư đoàn 330: "Hòa bình hôm nay là điều vô cùng quý giá, vì vậy càng phải gìn giữ và trân trọng" Được mời tham dự chương trình nghệ thuật "Mãi mãi tuổi 20", tôi thấy rất vinh dự và xúc động. Chiến tranh đã lùi xa nhiều năm rồi, nhưng nay qua sự kiện này tôi được gặp lại đồng đội, nghe những bài hát cách mạng, nhìn lại những hình ảnh tái hiện của một thời tuổi trẻ, bao ký ức lại ùa về như mới hôm qua. Ngày ấy, chúng tôi ra trận khi còn rất trẻ, chỉ mang theo một niềm tin là phải chiến đấu để đất nước được hòa bình, để con cháu sau này không còn phải sống trong bom đạn. Nhiều đồng đội của tôi đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, không kịp trở về với gia đình. Còn những người may mắn sống sót như chúng tôi, mỗi khi nghĩ đến các anh, trong lòng vẫn luôn day dứt và biết ơn. Tôi cũng rất xúc động khi thấy Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến những người có công, đến các gia đình liệt sĩ, đến thương binh, bệnh binh. Sự quan tâm ấy khiến tôi cảm thấy những cống hiến của mình luôn được trân trọng và không bao giờ bị lãng quên. Điều làm tôi vui nhất trong chương trình là được nhìn thấy rất thế hệ trẻ hôm nay đứng trên sân khấu, biểu diễn những ca khúc cách mạng bằng tất cả sự nhiệt huyết và lòng thành kính. Tôi tin khi các cháu hiểu về lịch sử, biết trân trọng sự hy sinh của cha anh thì truyền thống yêu nước sẽ còn được tiếp nối mãi. Tôi mong thế hệ trẻ hôm nay sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc; cố gắng học tập, lao động thật tốt để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Hòa bình hôm nay là điều vô cùng quý giá, được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ đi trước, vì vậy càng phải biết gìn giữ và trân trọng. |
Bà Nguyễn Thị Bình, phường Cao Xanh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ: “Sự tri ân trọn vẹn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc" Được tham dự chương trình nghệ thuật "Mãi mãi tuổi 20", tôi thực sự rất xúc động. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một chương trình tri ân tổ chức quy mô và ý nghĩa như vậy tại Quảng trường 30/10, được gặp lại những đồng đội năm xưa, những người đã cống hiến tuổi trẻ cho đất nước. Ngồi dưới khán đài, nghe những ca khúc cách mạng, xem những thước phim tư liệu về hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công của tỉnh Quảng Ninh, nhiều lần tôi không cầm được nước mắt. Tôi vừa là một cựu thanh niên xung phong, vừa là thân nhân liệt sĩ nên những câu chuyện về sự hy sinh luôn khiến tôi đặc biệt xúc động. Anh trai chồng tôi là liệt sĩ Mai Khánh Thành, hy sinh năm 1973 tại chiến trường phía Nam. Hơn 50 năm qua, gia đình vẫn luôn đau đáu mong tìm được anh để đưa về quê hương, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng ấy. Khi tỉnh Quảng Ninh triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm”, thực hiện thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, gia đình tôi như được tiếp thêm niềm hy vọng. Tôi tin rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc rất trách nhiệm của tỉnh Quảng Ninh cùng sự phát triển của khoa học, sẽ có thêm nhiều liệt sĩ được xác định danh tính và trở về với gia đình sau hàng chục năm xa cách. Không chỉ gia đình tôi mà còn rất nhiều gia đình liệt sĩ khác đang mong chờ điều kỳ diệu ấy. Đó sẽ là niềm an ủi lớn lao đối với những người còn sống và cũng là sự tri ân trọn vẹn nhất dành cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc. |
Ông Đinh Quang Luật, bệnh binh 1/3, phường Quảng Yên: "Sống lại ký ức một thời hoa lửa" Tôi rất xúc động khi được theo dõi chương trình nghệ thuật "Mãi mãi tuổi 20". Tôi từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, nên mỗi ca khúc, mỗi hình ảnh tái hiện trong chương trình đều gợi lại những ký ức không thể nào quên về một thời tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc. Được gặp lại những đồng đội năm xưa, cùng nhau ngồi xem chương trình trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình khiến cảm xúc của chúng tôi hôm nay càng trở nên đặc biệt. Mỗi tiết mục nghệ thuật như đưa tôi trở về những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy hào hùng, để càng thấm thía giá trị của hòa bình và cuộc sống hôm nay. Điều khiến tôi xúc động hơn cả là chương trình không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là nhịp cầu kết nối những người lính năm xưa với các thế hệ hôm nay. Trong không gian ấy, mọi người cùng tưởng nhớ những đồng đội đã anh dũng hy sinh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. |
Em Lê Khánh Linh, đoàn viên phường Hoành Bồ: "Mãi mãi tuổi 20" không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là một bài học lịch sử sống động” Tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20", em thực sự xúc động và tự hào. Những ca khúc, hình ảnh tư liệu cùng những câu chuyện về các anh hùng liệt sĩ, những người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc khiến em hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Đặc biệt, khi được gặp gỡ các cựu chiến binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ ngay tại chương trình, em càng cảm nhận rõ sự hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước. Với chúng em, "Mãi mãi tuổi 20" không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là một bài học lịch sử sống động. Chương trình giúp thế hệ trẻ kết nối với quá khứ bằng những cảm xúc chân thực, để từ đó thêm trân trọng những gì mình đang có và ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước. Em tin rằng mỗi bạn trẻ khi theo dõi chương trình đều có điểm chung là lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương để bảo vệ Tổ quốc. Với chúng em nhận thấy việc tri ân không chỉ dừng lại ở những ngày kỷ niệm hay những lời tưởng nhớ, mà cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể như học tập tốt, lao động sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa và góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đó cũng là cách để thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối lý tưởng và viết tiếp câu chuyện đẹp về tuổi hai mươi trong thời bình. |
Ông Nguyễn Viết Vụ, thương binh 4/4, nạn nhân chất độc da cam, phường Uông Bí: "Lan tỏa truyền thống yêu nước của dân tộc" Trong những ngày tháng 7 tri ân, tôi và các đồng đội của mình càng cảm thấy ấm lòng hơn bởi sự quan tâm chăm lo, động viên, khích lệ thiết thực của Trung ương, tỉnh và địa phương. Sự chăm lo đó không chỉ giúp chúng tôi sống vui, sống khoẻ, sống có ích, mà còn là minh chứng cụ thể cho giáo dục truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn" cho các thế hệ con cháu. Đặc biệt, tối nay do điều kiện về sức khoẻ, tôi không có mặt tại Quảng trường 30/10 để thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20", song phường Uông Bí đã lắp đặt màn hình led tạo thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn phường được thưởng thức trọn vẹn chương trình. Thông qua từng bài hát, tiết mục trong chương trình đã cho tôi sống lại những tháng ngày cùng đồng đội chiến đấu hết mình vì Tổ quốc thân yêu. Chương trình vô cùng xúc động, lan tỏa mạnh mẽ truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. |
Ông Vũ Thế Cự, thương binh 3/4, phường Cẩm Phả: "Tự hào, xúc động" Tôi và các đồng đội được địa phương bố trí phương tiện đưa đón tới xem trực tiếp chương trình tại Quảng trường 30/10. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được xem trực tiếp chương trình nghệ thuật, được lắng nghe các bài hát hào hùng của dân tộc, được thưởng thức các màn trình diễn đặc sắc. Tôi rất tự hào, xúc động bởi sự hi sinh của xương máu của mình và các đồng đội không chỉ mang lại hoà bình cho quê hương, mà còn đặt những viên gạch kiến tạo nên sự phát triển thịnh vượng, bền vững và giàu mạnh hôm nay. Tôi tin tưởng, kế thừa truyền thống của cha ông, thế hệ trẻ sẽ tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm cụ thể. Sống, làm việc và cống hiến có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và Tổ quốc để vun đắp xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, thật xứng đáng với hi sinh của thế hệ cha ông. |
Chị Phạm Thị Thúy Hằng, Bí thư Chi đoàn khu phố Đông Xá 1 (đặc khu Vân Đồn): “Khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ” Tôi thực sự xúc động khi theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi tuổi 20”. Không chỉ là một chương trình được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, đây còn là lời tri ân sâu sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh gửi tới các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua từng tiết mục nghệ thuật, từng câu chuyện được tái hiện, tôi càng thấm thía hơn những hy sinh to lớn của lớp lớp cha anh đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu để đất nước có được hòa bình, độc lập như hôm nay. Điều khiến tôi ấn tượng là chương trình không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, mà còn truyền đi thông điệp về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử trong mỗi thế hệ hôm nay. Tôi đánh giá cao việc tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình tại Quảng trường 30/10 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. Điều đó giúp ý nghĩa của chương trình được lan tỏa rộng rãi, để không chỉ người dân trong tỉnh mà đồng bào cả nước cùng chia sẻ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm, chăm lo thiết thực của tỉnh đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Tôi mong tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì và đổi mới nhiều hoạt động tri ân có chiều sâu như thế này, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công. |
Anh Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất: “Để các đại biểu tham gia chương trình thuận lợi, an toàn” Để đưa 150 cựu chiến binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ tại địa phương đến tham gia chương trình “Mãi mãi tuổi 20”, tôi cùng các cán bộ xã đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện từ phương tiện, lịch trình đến việc rà soát sức khỏe và nhu cầu của từng đại biểu. Cán bộ xã, đoàn thanh niên trực tiếp đến từng gia đình để trao giấy mời, thông báo thời gian tập trung, đồng thời bố trí xe đưa đón tận nơi đối với các bác cao tuổi, sức khỏe yếu. Trong suốt quá trình di chuyển, lực lượng đoàn viên và cán bộ xã luôn đồng hành, nâng đỡ các bác lên xuống xe, sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước uống và kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Đây không chỉ là một nhiệm vụ được giao mà còn là niềm vinh dự và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Được lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến đấu gian khổ, được chứng kiến niềm xúc động của các bác khi tham dự chương trình, tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Mỗi nụ cười của các bác là động lực để chúng tôi cố gắng hoàn thành tốt hơn công việc của mình. Tôi tin rằng, những hoạt động ý nghĩa như chương trình “Mãi mãi tuổi 20” không chỉ là dịp tri ân người có công mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Đó cũng là lời nhắc nhở để mỗi đoàn viên, thanh niên tiếp tục sống đẹp, sống có ích, cống hiến bằng những hành động thiết thực, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. |