Ngày 13/2, chị Phạm Thị Hằng, nhân viên Đội công tác Ti Tốp - Soi Sim thuộc Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử đã nhặt được một chiếc ví cầm tay màu đen trên khu vực đảo Ti Tốp.
Qua kiểm tra, bên trong ví có nhiều tiền ở nhiều mệnh giá, gồm tiền Việt Nam, USD, KRW. Tổng tài sản hơn 40 triệu đồng.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, Đội công tác Ti Tốp - Soi Sim đã lập biên bản, đồng thời thông báo trên hệ thống loa phát thanh tới các phương tiện đang neo đậu tại khu vực đảo Ti Tốp. Thông tin cũng được chuyển đến Chi hội tàu du lịch Hạ Long và lãnh đạo Ban để phối hợp tìm chủ nhân tài sản.
Nhờ đó, du khách bị mất ví đã nhận được thông tin và liên lạc để nhận lại tài sản.
Chủ nhân chiếc ví là ông Lee Chang Min, du khách đến từ Hàn Quốc. Đại diện Đội công tác Ti Tốp - Soi Sim đã mang ví về bờ trao tận tay ông Lee Chang Min.
Nhận lại đầy đủ tài sản bị rơi chỉ sau một thời gian ngắn, ông Lee Chang Min rất xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới chị Hằng, Đội công tác Ti Tốp - Soi Sim cùng Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử.
“Nhặt được của rơi, trả người đánh mất” là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Từ nhiều năm nay, trên các điểm công tác thuộc Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử thường xuyên có tình trạng du khách để quên, làm thất lạc tài sản, trong đó có hộ chiếu, giấy tờ quan trọng và những tài sản giá trị lớn. Nhân viên của Ban nhặt được tài sản của du khách đều giữ gìn, bảo quản cẩn thận và nhanh chóng thông báo rộng rãi qua các kênh thông tin để trả lại người đánh mất. Nhờ đó, rất nhiều du khách đã nhận được tài sản bị quên, rơi chỉ sau thời gian ngắn.
Đây là những hành động đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Quảng Ninh an toàn, thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước.