Trùm cả giáo xứ hết mình vì công việc

Đã 10 năm nay, ông Nguyễn Văn Công (ảnh) (sinh năm 1951), Trùm cả Giáo xứ họ đạo xã Thanh Lân (Cô Tô) luôn nhận được sự tín nhiệm của bà con giáo dân. Ông là người nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, vận động giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, kính chúa yêu nước.

Đến nhà tìm ông trong những ngày này thường chỉ có bà Trần Thị Vui, vợ ông Công ở nhà. Bà Vui cho biết: Đã thành thông lệ rồi, ông nhà tôi ít ở nhà lắm, lúc nào cũng tất bật cho việc trong họ đạo, đặc biệt là trong những ngày này, lúc nào ông cũng ở nhà thờ để cùng giáo dân chuẩn bị cho lễ Noel.

Theo giới thiệu của bà Vui, tôi đến nhà thờ họ đạo Giáo xứ Thanh Lân. Cảnh tượng choáng ngợp trước mắt tôi là nơi tổ chức lễ Giáng sinh được trang hoàng lộng lẫy từ cây thông Noel, đèn ông sao khổng lồ đến cờ dây các màu được trang trí bài bản. Mặc dù đang bận với công việc, ông Công vui vẻ cho biết: Giáo họ chúng tôi được lãnh đạo huyện và xã quan tâm cấp mảnh đất rộng rãi để xây nhà thờ họ đạo. Công trình nhà thờ tuy chưa xong nhưng nơi đây nhiều năm qua đã tổ chức đón Giáng sinh thật vui vẻ, ấm áp, an toàn.

Ông Công cho biết thêm, những năm qua bà con giáo dân họ đạo Thanh Lân luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đồng thời tích cực xây dựng phong trào kính Chúa yêu nước, phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay cả xã có 15 hộ nghèo theo tiêu chí mới, trong đó bà con giáo dân họ đạo có 4 hộ. Thời gian tới, Ban hành giáo sẽ hỗ trợ cây trồng, vật nuôi để các hộ được thoát nghèo bền vững. 

Theo số liệu thống kê, hiện nay xã Thanh Lân có 416 hộ, 1.494 nhân khẩu, trong đó có 155 hộ với 602 nhân khẩu là đồng bào công giáo. Tuy là xã đảo biên giới có tỉ lệ bà con công giáo đông, nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm. Có được kết quả đó phải kể đến đóng góp to lớn của ông Công. Như thường lệ, ngày chủ nhật hàng tuần giáo dân tổ chức lễ cầu nguyện, ngoài việc giảng đạo cho các giáo dân, ông còn tuyên truyền cho các hộ gia đình phải nghiêm túc chấp hành pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, ông còn thường xuyên đến từng gia đình để vận động bà con phát triển kinh tế.

Ông Hoàng Văn Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thanh Lân, cho biết: Ông Công là người rất có trách nhiệm với giáo xứ họ đạo và đóng góp nhiều sức lực cho sự phát triển chung của địa phương. Ông luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các quy định của xã, huyện. Ông là tấm gương tiêu biểu của giáo xứ họ đạo Thanh Lân.

Năm 1990, gia đình ông Công di dân ra Thanh Lân theo diện hộ kinh tế mới, thời điểm đó khó khăn vô cùng, nhưng ông đã vượt qua tất cả để nuôi 5 người con trưởng thành, xây dựng kinh tế gia đình khá giả. Người con trai thứ 4 của ông mới được HĐND xã bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Lân.

Chia tay ông Nguyễn Văn Công, điều ấn tượng và cảm nhận được trong tôi ông là con người của xã hội, hết lòng vì người khác và có lẽ cảm giác của tôi cũng là điều ông Công hằng mong muốn đó là giáo xứ họ đạo Thanh Lân luôn kính Chúa yêu nước, xây dựng xã Thanh Lân ngày càng phát triển.

Công Quý (CTV)

Cùng chuyên mục