Tự hào biển đảo quê hương

Đúng dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Bác Hồ - tháng 5-2013, tại quần đảo Cô Tô - nơi duy nhất trong cả nước được Bác cho phép dựng tượng khi Người còn sống vào năm 1961, đã diễn ra chương trình “Hành trình về nguồn” của tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du miền núi phía Bắc do Báo Quảng Ninh đăng cai tổ chức. Sau chuyến ra đảo, các nhà báo trẻ từ mọi miền Tổ quốc đã gửi về Quảng Ninh những tình cảm yêu mến biển đảo...

* Nhà báo Huy Toán, Báo Hà Giang:

Lần đầu đến Cô Tô, tháng 5-2013, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi được biết giá điện dù đã được Nhà nước hỗ trợ 50%, nhưng có nơi trên đảo, người dân vẫn phải trả 9.000 đồng/kW điện. Người Cô Tô có lẽ đã quý điện như người ở Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang quý nước sinh hoạt vậy. Ước mơ lớn nhất của cấp uỷ, chính quyền và người dân trên đảo có lẽ là được sử dụng điện lưới quốc gia. Đó sẽ là động lực để Cô Tô bừng sáng. Chính vì thế, trong hành trình đến với Cô Tô, Báo Hà Giang cùng với nhiều Báo Đảng đã cùng chung tấm lòng sẻ chia với mơ ước của những người dân trên hòn đảo xinh đẹp này. Anh Nguyễn Mộng Điệp, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện đảo khi ấy tiết lộ, khoảng tháng 10-2013, dự án đưa điện lưới quốc gia ra đảo Cô Tô sẽ được hoàn thành, mở ra bước đột phá mới cho huyện đảo. Sau 5 tháng từ khi rời Cô Tô, từ miền đất địa đầu Hà Giang, ngày 16-10-2013, chúng tôi không khỏi vui mừng khi nghe tin điện lưới quốc gia đã vượt biển ra Cô Tô. Niềm vui ấy khiến tôi nhớ lại lúc còn nhỏ, được chứng kiến giây phút đầu tiên điện về bản, thật ấm áp.

* Nhà báo Quốc Hội, Báo Phú Thọ:

Còn nhớ, cuối tháng 5-2012, tôi được tham gia đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ đi thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa. Trong chuyến đi, tôi may mắn được quen một đồng nghiệp có “thâm niên” công tác hải đảo. Trong những câu chuyện sinh động về biển, đảo, anh đã kể về Cô Tô - một “hòn đảo ngọc” nằm ở phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Ước mong một ngày được đặt chân lên đảo cũng đã có ngày thành hiện thực. Chúng tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mềm mại của bãi biển Vàn Chảy và Hồng Vàn với những bờ cát trắng mịn, làn nước trong xanh và hàng phi lao xanh mướt. Thích thú đứng trước bãi đá Móng Rồng với những mỏn đá nhô ra biển tạo nên cảnh quan vô cùng hùng vĩ. Leo lên ngọn hải đăng Cô Tô, ngắm nhìn toàn bộ cảnh quan xung quanh đảo với núi, biển và cả những hòn đảo nhỏ phía xa xa thấy không gian thật là khoáng đạt, thanh bình. Từ thế mạnh về kinh tế biển và những tiềm năng du lịch hấp dẫn đã được phát hiện, đầu tư, khai thác… Cô Tô - Đảo ngọc sẽ trở thành một tiền đồn vững chắc trên biển ở vùng Đông Bắc của Tổ quốcn

* Nhà báo Huy Nam, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Báo Bắc Giang:

Cô Tô ấn tượng với tôi bởi là huyện đảo duy nhất trong cả nước đang sở hữu “3 cái nhất”: 100% các hộ dân trên huyện đảo có đầu thu tín hiệu truyền hình kỹ thuật số; 100% trẻ mầm non được hỗ trợ bữa ăn trưa ở trường và huyện có Internet không dây miễn phí đầu tiên của cả nước.

Không chỉ có vậy, Cô Tô còn trở thành điểm đến lý tưởng của ngày càng nhiều du khách bởi ý tưởng phát triển du lịch độc đáo của anh Nguyễn Đức Thành, Bí thư Huyện uỷ kiêm Chủ tịch UBND huyện như: Biến nơi đây thành đảo hoa đào, nhân rộng mô hình du lịch tại nhà dân để du khách trải nghiệm cuộc sống của người dân trên đảo...

Với tôi, Cô Tô không chỉ có cảnh đẹp mà cán bộ, nhân dân huyện đảo còn năng động. Mong một ngày, tôi sẽ có dịp trở lại.

Cùng chuyên mục