Tự hào biển, đảo quê hương

Tháng 6-2016, nơi hòn đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc Tổ quốc - Cô Tô đã diễn ra một chương trình đặc biệt. Gần 600 sinh viên ưu tú thuộc các trường đại học trên mọi miền đất nước đã có mặt tại đây tham gia chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Thiêng liêng, xúc động, tự hào và dâng trào tình yêu với biển đảo –đó là những gì mà PV Báo Quảng Ninh đã ghi lại tại sự kiện này. Và, xin gửi tới bạn đọc một số tâm sự...

Nguyễn Thị Phương, Học viện Tài chính Hà Nội: “Biển đảo quê hương mình đẹp vô cùng!”

Đây là lần đầu tiên em được tham gia Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”. Dù chặng đường ra đảo Cô Tô khá gian nan, nhưng đổi lại, chúng em được trải nghiệm, được hoà mình vào cuộc sống của người dân và bộ đội trên đảo, từ đó làm cho tình yêu đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tim mỗi chúng em lớn hơn. Đặc biệt, khi đến đây, chúng em mới thật sự cảm nhận được biển, đảo quê hương mình đẹp vô cùng, hơn cả những gì thấy trên sách, báo, ti vi.

Những ngày ở đây, chúng em được giao lưu với các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo; cùng tham gia các hoạt động tình nguyện ý nghĩa, như: Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; tham gia dọn vệ sinh môi trường biển, trồng phi lao chắn sóng, gió... Qua đó càng giúp em hiểu hơn những khó khăn, vất vả và những cống hiến lặng thầm của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây đang ngày đêm bám biển, canh trời để bảo vệ vẹn nguyên chủ quyền vùng biển, đảo thiêng liêng Đông Bắc của Tổ quốc. Chúng em cũng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Từ đó tự nhủ rằng cần phải nỗ lực học tập, rèn luyện để tích luỹ tri thức, góp sức mình cho công cuộc xây dựng đất nước. Sau chuyến đi này, bằng những gì được trải nghiệm, khi trở về trường, chúng em đã truyền tải những cảm xúc của mình cho các bạn và đề nghị nhà trường tổ chức nhiều hơn nữa những chương trình tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo cho sinh viên...

Đỗ Tuấn Anh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên: “Tình yêu biển, đảo là động lực...”

Chuyến đi này, điều mà em ấn tượng nhất, khâm phục nhất, ghi nhớ nhất chính là tinh thần kiên cường, sự đùm bọc “chia ngọt, sẻ bùi” của quân và dân nơi đây. Ngay khi chúng em đặt chân lên đảo, nơi đây đã phải đón một trận bão rất mạnh. Từng cơn gió mạnh từ biển táp tới tấp; những con sóng lừng từ xa cuồn cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Ấy vậy mà, người dân nơi đây vẫn kiên cường như những rặng phi lao chắn sóng ưỡn mình thách thức với thiên nhiên. Hình ảnh người dân trên đảo giúp nhau chằng lại mái nhà, neo lại con thuyền cho vững chắc khiến chúng em vỡ thêm ra một điều: Dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, nếu mọi người đoàn kết thì sẽ vượt qua được tất cả...

Qua chia sẻ của người dân đảo, em được biết, mỗi năm trên vùng biển, đảo Cô Tô có vài trận bão lớn đổ về, thế nhưng nhiều năm nay, không hề xảy ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Đó chính là kết quả của tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau biết bao đời nay của người dân vùng đảo. Qua đó, chúng em cũng nhận ra rằng, tình yêu biển, đảo chính là động lực để người dân Cô Tô gắn bó với nhau, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là hành trang mới để sinh viên chúng em lĩnh hội, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống trong học tập và công tác sau này

Đỗ Nguyên Khôi, Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng): “Ước được ở lại lâu hơn...”

Sau 45 phút di chuyển trên những con sóng biển, chúng em đã đặt chân đến đảo Cô Tô. Mặc dù mệt lả vì say sóng, nhưng khi được hít thở không khí trong lành, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, mê đắm lòng người ở nơi đây đã làm em tỉnh táo hẳn. 3 ngày, 2 đêm trên hòn đảo này là khoảng thời gian không thể nào quên trong cuộc đời mỗi sinh viên chúng em.

Qua các hoạt động của chương trình, chúng em đã có thêm nhiều người thân mới. Không phân biệt vùng, miền, tập tục và môi trường học tập, tất thảy chúng em cùng hồ hởi giao lưu, trò chuyện như những người đã quen biết tự thủa nào. Đêm đến, các bạn trẻ lại cùng nhau hát lên những bài hát ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước khiến không khí đầm ấm, gắn bó hơn. Em nhớ nhất vẫn là lúc đi tham quan hải đăng Cô Tô, vào một buổi chiều hoàng hôn đầy nắng và gió. Từ trên cao nhìn cảnh núi rừng và biển hùng vĩ, em ước mình được ở lại đây lâu hơn để khám phá, để trải nghiệm với vùng đất này nhiều hơn. Trong cuốn sổ lưu niệm lúc chia tay trao cho nhau, nhiều bạn đã bộc bạch tình yêu về biển, đảo cũng như khao khát cống hiến của mình nếu được sinh hoạt, công tác lâu dài ở Cô Tô. Và để làm được điều đó phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện để ngày mai lập nghiệp, góp phần xứng đáng vào công cuộc dựng xây đất nước.

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá): “Ngỡ mình được sinh ra từ hòn đảo này...”

Là người con được sinh ra, lớn lên trên một vùng đất thấm đẫm vị mặn mòi của biển cả, Thanh Hoá quê em có hơn 1/3 diện tích tự nhiên là biển, đảo. Người dân quê em bao đời nay gắn bó làm ăn, sinh sống dựa vào biển. Do vậy, em hiểu được giá trị của biển quan trọng như thế nào. Em thật vinh dự và tự hào khi được đại diện cho tuổi trẻ Thanh Hoá tham gia chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2016 tại huyện đảo Cô Tô.

Cảm nhận đầu tiên của em khi vừa đặt chân lên đảo, đó là một vùng biển nước trong xanh tuyệt đẹp. Người dân nơi đây đón mừng chúng em như những người con đi xa về thăm quê với tình cảm thân thương nhất. Thích nhất là chúng em được đến với những gia đình ngư dân, được hoà mình vào không khí sinh hoạt đầm ấm, đậm chất biển, cảm nhận sự cần cù, mến khách của người dân Cô Tô. Chúng em còn được tìm hiểu thêm về Luật Biển, những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền trên vùng biển, đảo này. Qua đó, em càng thêm hiểu, thêm yêu hòn đảo giàu truyền thống này. Chia tay huyện đảo Cô Tô, lòng em quyến luyến lạ. Chỉ với 3 ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, nhưng chúng em đã ngỡ mình được sinh ra từ hòn đảo thân thương này. Em hy vọng rằng, mỗi lần trở lại sẽ thấy huyện đảo Cô Tô - phên giậu tuyến biển Đông Bắc Tổ quốc càng giàu mạnh hơn, đẹp hơn.

Nguyễn Chiến (thực hiện)

Cùng chuyên mục