Tự hào những "công dân nhí"

Lâu nay, Quảng Ninh vẫn luôn tự hào là mảnh đất ươm mầm cho nhiều tài năng trong học tập, lao động. 4 “công dân nhí” mà chúng tôi giới thiệu dưới đây chỉ là số ít trong đó, với những thành tích đáng nể mà họ đã giành được trong các lĩnh vực. Các em đã góp phần tạo nên niềm tự hào cho thế hệ trẻ của Vùng mỏ hôm nay.

“Nhà leo núi” và giấc mơ giành vòng nguyệt quế!

Nổi bật ở trường bởi thành tích trong học tập nhưng phải đến cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14, trận tuần 2, tháng 2, quý II, chúng tôi mới biết đến Phạm Phương Linh, lớp 12 Anh 2, Trường THPT Chuyên Hạ Long (TP Hạ Long). Linh đã được nhất tuần và về thứ 3 trong cuộc thi tháng 2, quý II. Linh chia sẻ: “Cuộc thi này đã để lại rất nhiều ấn tượng trong em. Em đã có cơ hội được làm quen, giao lưu, trao đổi kiến thức với các bạn đến từ rất nhiều nơi trong cả nước”. Tuy không thể đi đến cuối chặng đường “leo núi” nhưng những gì mà Phương Linh đã thể hiện trong cuộc thi thực sự khiến thầy và trò Trường THPT Chuyên Hạ Long khâm phục.

Không chỉ bản lĩnh trong cuộc so tài tri thức ấy, suốt 12 năm học, Phương Linh luôn được bạn bè, thầy, cô yêu mến, nể phục bởi thành tích học tập cũng như sự cần cù, chăm chỉ của em. Năm nào, Linh cũng giành danh hiệu học sinh giỏi với điểm tổng kết trên 9,0. Linh từng đạt giải nhì môn văn tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9; giải ba môn Tiếng Anh tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11. Cô giáo Phạm Thị Hồng Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hạ Long nhận xét: “Linh thật sự là một học trò tài năng và có niềm đam mê với môn Tiếng Anh. Hy vọng trong các kỳ thi tới về môn học này, Phương Linh sẽ tiếp tục gặt hái thêm những thành công”.

Rạng danh làng cờ Quảng Ninh

Chỉ mới 13 tuổi nhưng em Đinh Văn Thụy lớp 8A, Trường THCS Tiên Yên (Tiên Yên) đã trở thành một trong những kỳ thủ làm rạng danh làng cờ Quảng Ninh. Trong giải trẻ cờ tướng toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội hồi đầu tháng 8 vừa qua, em đã mang về tấm huy chương vàng cá nhân duy nhất cho đoàn Quảng Ninh. Kết quả này của em đã đóng góp vào thành tích chung của đoàn cờ Quảng Ninh với 3 tấm huy chương vàng. Vinh dự hơn, đây là chiếc huy chương vàng thứ 2 thuộc về nam kỳ thủ cờ Quảng Ninh tham gia các giải trẻ toàn quốc từ trước đến nay. Bên cạnh đó, tại giải lần này, em còn xuất sắc cùng đồng đội đoạt 2 tấm huy chương bạc và đồng ở nội dung đôi nam nữ lứa tuổi U13.

Thụy tâm sự: “Niềm đam mê với bộ môn cờ tướng của em được ấp ủ từ khi lên 7 tuổi. Lúc đó, gia đình thấy em có năng khiếu nên đã đăng ký cho em theo học lớp cờ tướng do huyện tổ chức”. Với năng khiếu bẩm sinh, cộng với sự dìu dắt tận tụy của giáo viên, Thụy đã dần trưởng thành, được tham gia và giành nhiều thành tích cao tại các giải đấu từ cấp huyện, tỉnh đến cấp quốc gia. Thầy giáo Tạ Hồng Việt, giáo viên môn cờ tướng người trực tiếp dìu dắt Thụy cho biết: “Thụy rất có tố chất, năng khiếu bẩm sinh đối với bộ môn cờ tướng. Nếu được đầu tư, rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp hơn, tôi nghĩ ước mơ trở thành đại kiện tướng của Thụy sẽ không phải là xa vời”.

Tài năng trẻ Tiếng Anh

Năm học vừa qua, mặc dù mới học lớp 4 nhưng do khả năng nổi trội của mình, Tạ Ngọc Thắng đã được đặc cách tham gia các cuộc thi giao lưu Tiếng Anh khối lớp 5. Kết quả, em đoạt giải nhất cuộc thi giao lưu Tiếng Anh tuổi thơ cấp tỉnh; giải nhất cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet cấp tỉnh; huy chương bạc trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia. Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Trần Quỳnh Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (TP Hạ Long) cho biết: “Thắng là một lớp trưởng gương mẫu về mọi mặt. Khả năng tiếp thu bài của em rất tốt, đặc biệt là với môn Tiếng Anh”.

Qua trò chuyện với Thắng, chúng tôi thấy toát lên ở em đức tính cần cù, chịu khó, biết vươn lên trong học tập. Do điều kiện gia đình, em không có cơ hội học thêm tại các trung tâm Tiếng Anh. Để bù lại điều đó, đặc biệt là củng cố vốn ngữ pháp, ngoài việc tiếp thu kiến thức của cô giáo trên lớp, em đã tự tìm hiểu Tiếng Anh qua những cuốn sách tham khảo, trên mạng internet. Hy vọng những thành tích em đã đạt được sẽ là hành trang để em tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.

“Kình ngư” đảo Hà Nam

1,63m là chiều cao khá lý tưởng của vận động viên bơi lội Vũ Thị Hoa, lớp 9A, Trường THCS Phong Cốc (TX Quảng Yên). Liên tục trong 3 năm (từ năm 2011-2013), Hoa đều giành được nhiều huy chương tại các giải thi đấu trong và ngoài tỉnh. Năm 2011, tại Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh, em đã giành được 3 huy chương vàng, bạc, đồng đối với nội dung bơi cá nhân. Tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc, em lại xuất sắc giành 1 huy chương vàng ở nội dung bơi tiếp sức. Đặc biệt, trong 2 lần tham gia Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng Báo Quảng Ninh lần thứ 39, 40, Hoa đều giành giải nhì. Mới đây nhất, năm 2013, tham dự Giải bơi trong bể - Đại hội TDTT tỉnh lần thứ 7, Hoa xuất sắc giành được 7 tấm huy chương các loại cho đội tuyển TX Quảng Yên (2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng).

Sinh ra và lớn lên ở vùng đảo Hà Nam, vì thế mà từ bé Hoa đã quen với sông nước. Tuy nhiên, cơ duyên giúp Hoa đến với bộ môn bơi lội chính là năm Hoa lên lớp 4, em đạt số điểm cao trong kỳ kiểm tra thể dục và được tuyển chọn đi học lớp năng khiếu Bơi lội tại Trung tâm TDTT của tỉnh. Song do điều kiện gia đình khó khăn, đến năm học lớp 7, Hoa phải chuyển về học tại Trường THCS Phong Cốc. Mặc dù vậy, niềm đam mê bơi lội trong Hoa không hề bị dập tắt. Em luôn được nhà trường ủng hộ, tạo điều kiện để tham gia các giải bơi trong và ngoài tỉnh. Trực tiếp chủ nhiệm lớp và huấn luyện Hoa, cô giáo thể dục Phạm Thị Thuỷ cho biết: “Hoa có khả năng tiếp thu nhanh. Kỹ thuật và chiến thuật bơi của em đã đạt đẳng cấp của vận động viên cấp 1”.

Tin rằng, với tố chất sẵn có, niềm đam mê và ý thức luôn nỗ lực rèn luyện, Hoa sẽ giành nhiều thành tích cao tại các giải bơi, sớm trở thành “kình ngư” tiêu biểu của tỉnh và đạt được ước mơ trở thành vận động viên bơi lội của đội tuyển quốc gia như em hằng mong ước.

Khối đại biểu thiếu nhi tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh. Ảnh: Khánh Giang
Khối đại biểu thiếu nhi tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh. Ảnh: Khánh Giang

Lan Anh - CTV

Cùng chuyên mục