Từ một chuyến đi

Nói theo kiểu các bạn trẻ 8x, 9x bây giờ, tôi là người thuộc “trường phái” xê dịch; còn để tôi tự nói về sở thích bản thân thì ngắn gọn và giản dị thế này: Thích đi. Có lẽ, cũng một phần là do công việc, nhưng phần nhiều thuộc về niềm đam mê. Tôi có một cô bạn thân cùng chung “chí hướng” ấy cho dù việc mà cô ấy đang làm chủ yếu là “đút chân gầm bàn”. Mỗi chuyến đi không chỉ mang đến cho chúng tôi sự hưng phấn ngay từ lúc chưa khởi hành mà còn để lại nhiều giá trị tinh thần trong cuộc sống và cả những ngẫm ngợi chẳng thể cất giữ cho riêng mình.

Ví như, chuyến đi gần đây trong chương trình tour của chúng tôi ở Quảng Châu (Trung Quốc) không có dịch vụ ngồi thuyền trên dòng sông Châu Giang để khám phá sự lung linh, kỳ vĩ của những khu đô thị lớn nằm dọc hai bờ sông cũng như chiêm ngưỡng tháp truyền hình lớn nhất Trung Quốc và cũng là tháp truyền hình đang chiếm ngôi vị “á quân” thế giới về độ cao. Ban đầu, chưa hẳn ai cũng hứng thú với điểm tham quan ngoài chương trình này, mà cũng đúng thôi, đã đến Quảng Châu, ai ai cũng bị hấp dẫn đến mê mải bởi mua sắm; thế nhưng, khi một thành viên trong đoàn nhắc đến dòng sông này với bộ phim “Tình Châu Giang” đã từng “làm mưa làm gió” trên sóng truyền hình một thời thì hình như đã chạm vào sự khơi gợi ở một góc nào đó của mỗi cá nhân. Thế là, trời mưa thì mặc trời mưa… tôi và các thành viên trong đoàn thực sự hỉ hả khi tự nguyện mở “hầu bao” bởi đã có một đêm ấn tượng trên dòng Châu Giang. Và chúng tôi cũng hào hứng giới thiệu với anh bạn hướng dẫn viên người Quảng Đông (Trung Quốc) rằng, bộ phim “Kong: Skull Island” của điện ảnh Mỹ vừa có những cảnh quay ở Vịnh Hạ Long - một trong 3 điểm tại Việt Nam mà đoàn làm phim đã chọn. Và anh bạn hướng dẫn viên này thổ lộ rằng, vậy thì phải nhanh chóng đưa khách đến Hạ Long trước cả khi bộ phim được công chiếu. Từ công việc làm hướng dẫn du lịch, anh ấy đã tới nhiều nơi ở Việt Nam, nhưng lại chưa đến Hạ Long - Quảng Ninh…
Trong rất nhiều các điểm đến nằm trong mơ ước của tôi thì bên cạnh những nơi có thể là xa vời với khả năng nhưng cũng có những chỗ tự mình luôn nhắc phải cố gắng làm việc chăm chỉ để một ngày hiện thực hoá như Phú Yên. Không phải là không biết ở Phú Yên có những địa chỉ du lịch nào nổi tiếng, nhưng thú thực, tôi hoàn toàn bị mê hoặc khi xem bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Và hiệu ứng của bộ phim sau khi trình chiếu đến khán giả quả là tuyệt vời khi mà chính dòng khách du lịch nội địa đến Phú Yên tăng vùn vụt mỗi ngày. Nếu như trước đây, nhắc tới Phú Yên là những cái tên như gành Đá Dĩa, Mũi Điện… thì nay đã có sự mở rộng tới rất nhiều vùng quê khác ở nơi này.

Cứ nói gần, nói xa, chẳng qua cũng chỉ để giãi bày một niềm mong nho nhỏ đang ấp ủ trong lòng, ngày nào đó, gần đây thôi, trên chính dòng sông Cửa Lục lịch sử của quê hương mình, cũng lại có dịch vụ ngồi tàu ngắm cầu Bãi Cháy huyền ảo về đêm, ngắm đôi bờ TP Hạ Long rực rỡ, lung linh toả sáng.

Du lịch Hạ Long đâu chỉ là từ bờ ra Vịnh mà đã đến lúc chúng ta cần tôn vinh cả vẻ đẹp nhìn từ Vịnh vào bờ - một đồng nghiệp luôn chứa nhiều khám phá mới lạ đã chia sẻ với tôi như thế.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục