Tự xưng “chúa đảo” thường xuyên thả chó cắn người dân - hành vi cần được xử lý nghiêm

Thời gian gần đây, tại xã Quảng Phong (huyện Hải Hà) xảy ra hiện tượng chủ nuôi chó nhiều lần để chó cắn những người dân trên địa bàn, gây thương tích. Khi sự việc xảy ra chủ nuôi chó dường như không có biện pháp gì để khắc phục, thậm chí còn vô trách nhiệm đối với những người dân vô tội này, gây bức xúc trong dư luận nhân dân ở địa phương.

Ngày 3-8 vừa qua, trong khi đi bắt ốc tại khu vực bãi Miều thuộc xã Quảng Phong, cháu Hoàng Thị Nga (SN 1999) ở xã đảo Cái Chiên đã bị 4 con chó của gia đình ông Trần Đông An đang được nuôi dưỡng ở đảo Miều cắn (trong khi ông An thuê anh Hàm trông coi trang trại). Theo một số người dân cùng đến bãi Miều bắt ốc hôm đó cho biết cháu Nga bị 4 con chó cắn vào cổ, vai, chân, tay và nhiều vết cào trên lưng. Trước đó, ngày 20-9-2011, chị Vũ Thị Trực (SN 1965) ở xã Quảng Điền (Hải Hà), cũng bị bầy chó của gia đình ông An cắn nhiều nhát khắp thân thể. Công an xã Quảng Phong đã phải phạt hành chính ông An 500.000 đồng và yêu cầu chấp hành nghiêm túc việc nuôi nhốt chó. Tuy nhiên, yêu cầu trên không được ông An thực hiện. Chính vì vậy ngày 24-12-2011, chị Bùi Thị Tú (SN 1990) cùng 4 chị em khác đều ở xã Quảng Phong ra bãi Miều bắt ốc, đào giun tiếp tục lại bị đàn chó của gia đình ông An đuổi cắn.

Vết chó cào, xé trên người cháu Nga.
Vết chó cào, xé trên người cháu Nga.

Với thân hình còm cõi, lại vừa sinh con chưa đầy 6 tháng tuổi, chị Tú không đủ sức để chạy nên đã bị đàn chó quần thảo và cắn vào vai, lưng, mông, đùi… khiến chị chết ngất trên bãi biển. Mặc cho sự la hét, phẫn nộ đau xót của 4 người cùng đi bắt ốc với Tú, đàn chó vẫn hung dữ lao lên quây lấy chị Tú không buông tha. Chỉ khi ông An ra gọi bầy chó về thì mọi người mới dám đến đưa chị Tú đi cấp cứu. Còn ông An vẫn vô cảm trước thương tích của người dân do những con chó của chính gia đình mình gây ra. Thậm chí ông An còn chỉ mặt chị Lanh (là một trong 4 người cùng đi bắt ốc với chị Tú) nói: “Lẽ ra chó của tao phải cắn mày mới đúng”… Trước thái độ vô trách nhiệm của ông An người dân rất bất bình và căm phẫn nên đã có lần xảy ra xô xát, gây mất trật tự xã hội trên địa bàn.

Được biết trước đây mỗi khi thuỷ triều xuống, quanh khu đảo Miều là nơi để người dân lao động ở các xã quanh vùng đến bắt ốc, đào giun kiếm sống. Nhưng vài năm nay dường như nơi đây đã trở thành độc quyền của “chủ đảo Miều - Trần Đông An”. Bởi “chủ đảo” đã nuôi và huấn luyện được một đàn chó dữ. Không kể các trường hợp nêu trên, những ngày qua đã có không biết bao nhiêu người dân phải bán sống, bán chết, bỏ cả sản phẩm, công cụ lao động để chạy thoát thân khỏi bầy chó hung dữ của “chủ đảo” truy đuổi. Nhiều người đã đặt câu hỏi, nếu cứ để tình trạng thả chó cắn người ngang nhiên như trên tiếp tục diễn ra thì hậu quả xảy ra hẳn sẽ khó lường?.

Qua tìm hiểu được biết, năm 1993 ông Bế Văn Hoà ở xã Quảng Đức (Hải Hà) có mua hơn 40ha đất trồng rừng ở đảo Miều. Trần Đông An là anh vợ, được ông Hoà thuê ra trồng và bảo vệ rừng tại đây. Với diện tích hơn 40ha này chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng diện tích của khu đảo Miều. Mặt khác, Trần Đông An chỉ là người làm thuê, song luôn tự xưng là “chủ đảo” để thể hiện quyền uy của mình và nhằm độc chiếm mọi nguồn lợi trên đảo. Vì vậy, ông An đã nuôi 4 con chó dữ (con nào cũng nặng từ  30-40kg), được huấn luyện kỹ càng và rất hung hãn, sẵn sàng lao vào bất cứ người nào đến khu vực đảo Miều hoặc khi được thân chủ ra lệnh là cả bầy chó liền lao ra cắn, xé…  Để giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ những người dân chỉ vì cuộc sống mưu sinh đã bị đàn chó cắn gây thương tích, đề nghị chính quyền xã Quảng Phong cần xử lý kiên quyết việc nuôi chó và để xảy ra những vụ chó cắn người dân của gia đình ông Trần Đông An. Đồng thời, yêu cầu gia đình ông An phải sớm có biện pháp khắc phục hậu quả đối với những người bị nạn.

Tâm Như

Cùng chuyên mục