Tuổi trẻ và văn hoá giao thông

Đã và đang có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho vấn đề thanh niên với văn hoá giao thông và an toàn giao thông trong thời gian gần đây. Có phải thanh niên ngày nay thích “thể hiện mình” bằng cách cố tình vi phạm khi tham gia giao thông? Giới trẻ cần làm gì để góp phần xây dựng văn hoá trong giao thông hiện nay?...

Những năm gần đây tai nạn giao thông ngày càng gia tăng. Các vụ TNGT, vi phạm ATGT có sự xuất hiện của đối tượng thanh, thiếu niên luôn chiếm một tỷ lệ cao đến mức đáng lo ngại. Gần đây nhất, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực phường Hồng Hải (TP Hạ Long) làm một nữ sinh lớp 10 (sinh năm 1996) thiệt mạng lại thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về vấn đề giới trẻ với văn hoá giao thông…

Bạn Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, chia sẻ: “Gần nhà em (Cao Xanh, TP Hạ Long) có một số công trình thi công dở dang nên việc đi lại có phần trở ngại. Nhưng cũng từ những khó khăn ấy mà thấy được nhiều tồn tại trong văn hoá giao thông, đặc biệt là của giới trẻ. Có nhiều bạn trẻ bất chấp nguy hiểm, đi lấn phần đường cốt để tránh nơi đường xấu, gập ghềnh, mặc cho mọi người nhìn với ánh mắt khó chịu… Còn hiện tượng không đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn phóng bạt mạng thì là “chuyện thường ngày ở phố”…

Hiện tượng thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định... như thế này vẫn thường thấy trên đường phố Hạ Long.
Hiện tượng thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định... như thế này vẫn thường thấy trên đường phố Hạ Long.

Từ trước đến nay chúng ta thường chỉ nói nhiều đến việc tuân thủ luật pháp nói chung và Luật Giao thông nói riêng nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, giúp các phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, dễ dàng hơn. Tuy nhiên, những ứng xử như kiềm chế thái độ nóng nẩy khi xảy ra tai nạn giao thông, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông v.v.. cũng hết sức quan trọng nhưng lại ít được đề cập.

Nguyễn Hải Bắc, sinh viên Trường CĐ Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, kể: “Cách đây một năm, trên đường đi học, đến đoạn gầm cầu Bãi Cháy (Yết Kiêu, TP Hạ Long), tôi thấy một nữ sinh đi xe đạp té xỉu, liền chạy đến giúp đỡ. Thế nhưng thật bực mình bởi không cần biết đầu đuôi ra sao, một số người đi đường đã khẳng định chính tôi là… người gây tai nạn. Hậu quả là sau đó tôi phải ngồi ở đồn công an phường gần một ngày. Mãi đến khi bạn nữ sinh tỉnh lại, giải thích với công an thì tôi mới được thả ra…”. Bắc còn nói thêm: “Sau lần đó mỗi khi thấy trường hợp tương tự, mình lại e ngại…”(?).

Có thể trường hợp “làm phúc phải tội” như Hải Bắc đôi khi cũng xảy ra. Nhưng với nhiều người, mặc dù chưa từng gặp chuyện tương tự thì thái độ vẫn dửng dưng, thờ ơ, coi chuyện không may của người khác “không phải chuyện của mình”. Thậm chí chỉ biết đứng nhìn một cách tò mò, hiếu kì, tò mò mà không nghĩ là phải quan tâm, cứu chữa người bị nạn. Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh, bày tỏ: “Mỗi người có thái độ hành xử khác nhau. Điều gì làm được trong tầm tay thì mình nên làm. Trong văn hoá giao thông cũng vậy. Chúng ta kiên định với những điều chúng ta cho là đúng thì dần dần những người chung quanh sẽ nhận thấy và làm theo. Đặc biệt là các bạn trẻ. Mỗi bạn trẻ hãy trở thành một đại sứ, một tuyên truyền viên để thay đổi một nếp nghĩ, một thói quen bằng những việc làm đúng đắn, ý nghĩa…”.

Bên cạnh đó, cần nhấn mạnh lại rằng: “Văn hoá giao thông không chỉ được hiểu là chấp hành tốt Luật Giao thông, có thái độ và hành vi đúng mực khi tham gia giao thông mà còn phải đấu tranh với những hành vi vi phạm giao thông. Xây dựng văn hoá giao thông là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Vấn đề này đặc biệt quan trọng đối với giới trẻ vì nó không chỉ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông một cách bền vững mà còn hình thành nên lối ứng xử có văn hoá, an toàn khi tham gia giao thông của những người chủ tương lai của đất nước.

Minh Hà

Cùng chuyên mục