Ước mơ của Phạm Thị Trang

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng, bằng những nỗ lực của mình, Phạm Thị Trang, sinh năm 1993, (trú tại tổ 18, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, TP Uông Bí) luôn đạt thành tích cao trong học tập. Năm 2015, Trang tốt nghiệp thủ khoa Khoa Cử nhân điều dưỡng, Trường Đại học Y dược Thái Nguyên. Trang chia sẻ: “Ngay từ nhỏ em đã có ước mơ được chăm sóc cho mọi người, đặc biệt là những người bị đau ốm mà có hoàn cảnh khó khăn. Đó là động lực giúp em cố gắng vượt lên hoàn cảnh, học tập thật tốt để trở thành người công dân có ích cho xã hội”.

Phạm Thị Trang (ngoài cùng, bên phải) nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi Khoa Cử nhân điều dưỡng, Trường Đại học Thái Nguyên.
Phạm Thị Trang (ngoài cùng, bên phải) nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi Khoa Cử nhân điều dưỡng, Trường Đại học Thái Nguyên.

Mồ côi mẹ từ tấm bé, toàn bộ sinh hoạt, chi phí ăn học của 5 chị em Trang hoàn toàn trông chờ vào đồng lương ít ỏi của bố với công việc làm bảo vệ tại Trường Tiểu học Yên Thanh và mấy sào ruộng. Trong khi bạn bè đồng trang lứa được vui chơi, sống với tuổi thơ vui vẻ thì Trang đã sớm có cuộc sống tự lập. Hoàn cảnh khó khăn không làm cô bé nản chí mà trái lại, cô càng cố gắng nhiều hơn trong học tập. Bằng sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của bản thân, trong suốt 12 năm học phổ thông, Trang luôn là học sinh khá giỏi, là tấm gương trong học tập của bạn bè. Chia sẻ bí quyết của mình trong học tập, Trang cho biết: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình có nhiều thiếu thốn, nhưng em vẫn được bố quan tâm chăm sóc, cho ăn học. Bởi vậy, em luôn tự nhủ với bản thân, phải cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ. Không được đi học thêm như các bạn cũng không đủ điều kiện để mua sách vở tham khảo, nên em thường hay lui tới thư viện để tự học hoặc mượn sách tham khảo của bạn để trau dồi thêm kiến thức trong các môn học. Tới lớp, những kiến thức chưa hiểu rõ thì em chủ động trao đổi với bạn bè và hỏi thầy cô”.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phạm Thị Trang đã thi đỗ vào Khoa Cử nhân điều dưỡng, Trường Đại học Y dược Thái Nguyên với điểm số cao. Vậy là ước mơ từ tấm bé của cô đã thành hiện thực. Ở trường đại học, Trang được thầy cô và bạn bè quý mến bởi sự nhiệt tình, năng nổ hết mình trong học tập, cũng như các hoạt động xã hội. Trong 4 năm học, kỳ học nào cô cũng nhận được học bổng của trường. Bên cạnh đó, cô tham gia tích cực vào các phong trào của trường, lớp tổ chức như: tham gia hiến máu, vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu, dọn vệ sinh môi trường, giúp đỡ người già neo đơn… Trang còn chia sẻ kinh nghiệm học tập với các bạn trong lớp, tích cực hưởng ứng các hoạt động do chi đoàn triển khai, phát động và tham gia ý kiến đóng góp nhằm xây dựng tổ chức Đoàn trường ngày càng vững mạnh.

Giữa tháng 8-2015 vừa qua, Phạm Thị Trang đã tốt nghiệp bằng giỏi Trường Đại Học Y dược Thái Nguyên. Với thành tích này, tháng 11 vừa qua, cô vinh dự được nhận bằng khen và vòng nguyệt quế thủ khoa của tỉnh trong chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Ninh 2015”. Trang tâm sự: “Em sẽ cố gắng phấn đấu trở thành một giảng viên điều dưỡng thật giỏi để tiếp tục theo đuổi ước mơ chăm sóc người bệnh của mình. Em hy vọng rằng, những cố gắng của mình có thể góp một phần nhỏ bé giúp ích cho xã hội”.

Hiện tại, Trang đang thử việc ở Khoa Điều dưỡng Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển. Mới đây, cô được chọn là một trong những thanh niên tiêu biểu thay mặt cho TP Uông Bí tham gia chương trình “Liên hoan Nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh Quảng Ninh năm 2015”.

Minh Đức

Cùng chuyên mục