Bên cạnh những người làm nghề phục vụ, thì với những người lao động tự do, nặng gánh mưu sinh, Tết là dịp để họ kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.
Sáng mùng 1 Tết, đi chúc Tết, chơi xuân, qua đoạn đường Đài tưởng niệm (TP Hạ Long), chúng tôi thấy một số nhân viên dọn vệ sinh môi trường vẫn đang miệt mài làm công việc của mình. Tôi dừng lại, tranh thủ hỏi: “Sao sớm mùng 1 Tết các chị đã phải làm việc rồi ạ?”.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương (48 tuổi, nhà ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long), nhân viên dọn vệ sinh môi trường, cười nói: “Những người làm việc phục vụ như tôi thì làm gì có ngày nghỉ. Càng những ngày Tết, chúng tôi làm việc càng vất vả hơn. Tôi còn làm cả đêm giao thừa. Lượng rác những ngày này nhiều gấp 3-4 ngày thường. Chúng tôi cũng ao ước có một cái Tết trọn vẹn, giản dị bên gia đình lắm, nhưng không thể. Làm việc ngày Tết, công ty cũng thưởng thêm một chút”.
Những lời nói của chị Hương khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Nhờ có những con người thầm lặng như vậy, đường phố lúc nào cũng sạch đẹp, khang trang, Tết mới trở nên ý nghĩa...
Tối mùng 2 Tết, trời nhiều sương, nhà có con nhỏ nên chúng tôi quyết định đi taxi ra nhà cậu, mợ chúc Tết. Vừa lên xe, anh lái taxi niềm nở: “Chúc mừng năm mới cả gia đình nhé!”. Anh tên là Phạm Văn Dân (34 tuổi, quê ở Hải Dương), vì vất vả kiếm sống, Tết này anh và vợ, con không thể về quê ăn Tết. Anh Dân chạy taxi, sáng từ 11giờ trưa đến 5 giờ chiều; tối từ 6 rưỡi đến 2 giờ đêm; giao thừa anh chạy đến 3-4 giờ sáng.
Anh Dân tâm sự: “Tôi từng làm thợ lò ở Công ty Than Hòn Gai 13 năm. Năm 2017 vợ, chồng tôi vay ngân hàng tới 80% tiền để mua xe ô tô. Vay nhiều nên Tết này phải "cày" để trả nợ. Mình đi làm, vợ, con ở nhà cũng tội lắm. Hơn nữa, chở khách đi ngày Tết cũng là một cách mình dạo chơi du xuân, một số người còn lì xì thêm cho cũng thấy vui...”.
Không riêng chị Hương, anh Dân, Tết này vẫn còn nhiều người phải vất vả mưu sinh, kiếm sống; dẫu vậy họ đều có một mong ước là được đón Tết, đón giao thừa cùng người thân. Chị Phạm Thị Thu (34 tuổi), bán bóng bay ở khu vực ngã ba cứu hỏa, TP Hạ Long, chia sẻ: “Ngày Tết, tôi bán được khoảng 70-80 quả bóng bay mỗi ngày, giá từ 15.000-30.000 đồng/quả, tùy loại. Nếu buôn bán thuận lợi, tôi cũng kiếm được 8-10 triệu đồng trong dịp Tết. Bán từ sáng đến đêm, mệt lắm cô ạ!”.
Lý Minh Vương (24 tuổi, nhà ở phường Hà Lầm, TP Hạ Long) giãi bày: “Em bán mía đêm giao thừa. Mỗi cây mía em bán giá từ 40.000-50.000 đồng. Vốn ít nên em chỉ mua tầm 100 cây mía để bán. Gia đình em hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ già yếu, nên ngày Tết em muốn phụ giúp bố mẹ để kiếm thêm thu nhập. Đêm giao thừa, em cũng muốn đi xem pháo hoa, đón giao thừa với bạn bè, nhưng đành phải gác lại. Bố mẹ vui là em thấy hạnh phúc rồi”.
Tết vẫn rộn ràng. Mọi người háo hức du xuân, chúc Tết. Bên cạnh đó, còn không ít người vẫn miệt mài bươn trải, kiếm sống những ngày này để mong sao có một cuộc sống ấm no hơn.
Lan Anh
[links()]