Về Quảng Nam, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Vào những ngày cuối năm Giáp Ngọ, đoàn công tác Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tổ chức “Nam tiến” nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Tám. Có đến quê hương Quảng Nam mới cảm nhận hết được sự “gian lao mà anh dũng” của vùng đất và con người nơi đây. Và những người làm báo Quảng Ninh rất vinh dự và tự hào được góp một phần nhỏ bé cùng quê hương phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Đại Nghĩa kiên cường.  

[links(right)]

Hào khí quê hương cách mạng

Dọc theo con đường về huyện Đại Lộc, điều làm đoàn công tác chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và tự hào là gia đình nào cũng treo trang trọng trước cửa nhà hoặc cổng những khẩu hiệu đã làm nên lịch sử của đất nước Việt Nam như: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”... Điều này đã minh chứng tinh thần cách mạng luôn sôi sục trong mỗi người dân nơi đây, dù ở thời chiến hay thời bình.

a
Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh (ngoài cùng, bên phải), Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh thăm hỏi sức khoẻ Mẹ Tám.

Anh Lương Quang Thọ, Thư ký Chi hội nhà báo thường trú tại Quảng Ninh chia sẻ: “Là thường trú Báo Nhân Dân tại Quảng Ninh, tôi đã được đi nhiều nơi trên quê hương Việt Nam, thế nhưng có lẽ những ngôi nhà ở huyện Đại Lộc là “đặc biệt” nhất. Dù nhà to hay nhỏ, mới hay cũ đều được người dân nơi đây treo trang trọng những khẩu hiệu yêu độc lập tự do, khát khao hoà bình”.

Có lẽ cũng chính vì tinh thần cách mạng, yêu nước đã ngấm vào máu thịt của những người dân nơi đây, nên Đại Lộc được biết đến như một địa phương có bề dày truyền thống lịch sử và anh hùng. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, với nhiều hy sinh, mất mát, huyện Đại Lộc vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

a
Căn nhà nhỏ của Mẹ Tám.

Nói như đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc: “Ở vùng đất nằm về phía Bắc của Quảng Nam này, bình quân cứ 8 người dân có 1 người được Đảng và Nhà nước khen thưởng về thành tích lao động và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Người Quảng Nam nói chung và Đại Lộc nói riêng luôn tự hào với trang sử hào hùng của địa phương và vô cùng biết ơn sự cống hiến, hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh, những người mẹ, người vợ các anh hùng đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc”.

Tính đến thời điểm này, huyện Đại Lộc có 1.080 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho sự vượt qua bao khó khăn, gian khổ, tích cực tham gia lao động, sản xuất, chiến đấu, âm thầm hy sinh cho Tổ quốc của những người dân nơi đây, đặc biệt là các mẹ, các chị.

Tự hào có Mẹ

Đoàn công tác Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh có mặt tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc vào trưa ngày 23-1-2015. Đón chúng tôi, đồng chí Trương Văn Niên, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đại Lộc hồ hởi: “Nhận được tin đoàn công tác vào đây nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Tám, lãnh đạo huyện Đại Lộc mừng lắm. Là huyện có số lượng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lớn, vì vậy tấm lòng của những người làm báo Quảng Ninh là hết sức trân trọng”. Anh Niên cho biết, xã Đại Nghĩa hiện có 8 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 6 mẹ đã được các đơn vị trong và ngoài tỉnh Quảng Nam nhận phụng dưỡng. Nhà Mẹ Tám ở thôn Nghĩa Bắc, một thôn nghèo của xã thuần nông Đại Nghĩa. Mẹ mới được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng vào ngày 12-3-2014, gia đình Mẹ còn gặp nhiều khó khăn.

Con đường bê tông phẳng lì được xây dựng theo chương trình nông thôn mới dẫn chúng tôi vào căn nhà nhỏ của mẹ Trương Thị Tám. Hai bên đường từng đàn cò trắng bay lượn trên cánh đồng tạo khung cảnh thanh bình, yên ả của một vùng quê cách mạng. Nhà Mẹ Tám hôm nay vui như hội. Từ lãnh đạo xã Đại Nghĩa đến bà con chòm xóm đều có mặt đông đủ để chung vui cùng Mẹ và cảm ơn tình cảm của đoàn công tác Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

Trong căn nhà chỉ rộng chừng 15m2, được lợp bằng mái tôn có lẽ chỉ đủ để che mưa, che nắng, bên trong trống rỗng ngoại trừ chiếc giường ngủ, con trai Mẹ Tám là anh Trần Hữu Bình xúc động chia sẻ: “Mẹ sinh được 8 người con (5 trai, 3 gái). Trong đó, có 2 con trai đã anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong chiến tranh, mẹ từng là giao liên dẫn nhiều đoàn quân chủ lực của ta vào đánh các cứ điểm của giặc Mỹ. Cuộc sống ở vùng quê nghèo thuần nông gặp nhiều khó khăn, khi biết những người làm báo Quảng Ninh nhận phụng dưỡng Mẹ, anh em trong nhà rất cảm động và vô cùng biết ơn”.

a
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Tám.

Mẹ Tám năm nay đã 81 tuổi và không còn minh mẫn nữa. Ngay cả tên, tuổi của mình, mẹ cũng lúc nhớ lúc quên. Nhưng khi biết có các con ngoài Bắc đến nhận Mẹ, Mẹ mừng và cảm động lắm, tuy không nói ra nhưng nhìn ánh mắt mẹ ai cũng cảm nhận được điều đó.

Xúc động trước những hi sinh của Mẹ Tám, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh Nguyễn Tiến Mạnh chia sẻ: “Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đã có rất nhiều anh hùng đã ngã xuống cho nền độc lập tự do của quê hương, trong đó có sự hi sinh thầm lặng mà anh dũng kiên cường của những người mẹ. Các hội viên Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh rất vinh dự, tự hào được phụng dưỡng mẹ để bày tỏ sự biết ơn, tri ân với người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chúc Mẹ sống vui và luôn mạnh khoẻ để các con có cơ hội đền đáp những công lao to lớn của Mẹ cống hiến cho quê hương, đất nước, để thế hệ sau được sống trong hoà bình, tự do”.

Chia tay Mẹ, nhưng dường như chẳng ai muốn về. Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi thành viên trong đoàn đều thầm hứa, Mẹ yên lòng chúng con sẽ sớm quay lại thăm Mẹ.

Thái Bình

Cùng chuyên mục