Vui Tết cùng quân, dân đảo Trần

Khác hẳn với mọi năm, Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 ở đảo Trần vô cùng ý nghĩa, bởi đây là năm đầu tiên những hộ dân đầu tiên đón Tết không ở đất liền. Có mặt tại đảo Trần vào sáng mùng 2 Tết tôi cảm nhận rất rõ không khí đón xuân đầy ấm áp và tình cảm của quân, dân đang bám trụ nơi hòn đảo tiền tiêu.

Các hộ dân trên đảo Trần quây quần cùng nhau ăn bữa cơm đón mừng năm mới.
Các hộ dân trên đảo Trần quây quần cùng nhau ăn bữa cơm đón mừng năm mới.

Vất vả mà vẫn vui

Xuất phát từ Hạ Long, tôi đón xe khách đi Móng Cái để ra đảo Trần trong lắc rắc mưa phùn của tiết trời xuân. Để tới được với đảo, quả thực không dễ dàng gì khi phải đi qua rất nhiều chặng. Từ Móng Cái tôi lại “bắt xe” ra bến Mũi Ngọc, sau đó phải dùng xuồng cao tốc mới đi được vào cảng Vạn Gia đảo Vĩnh Thực trong thời tiết trên biển đầy sương mù xen lẫn với cái lạnh se sắt của biển. Tại đây tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình bằng xe ôm khoảng hơn 6km nữa để tới Bến Hèn, vì là ngày Tết nên việc đi lại rất khó khăn. Do có sự liên lạc, chuẩn bị trong những ngày áp Tết nên khi tôi tới Bến Hèn đã có sẵn một chiếc tàu đã chờ để đưa tôi ra đảo Trần. Đây là con tàu duy nhất đi tới đảo Trần và nó cũng là phương tiện để trung chuyển những mặt hàng thiết yếu từ đất liền ra đảo.

Chuyến tàu chỉ có tôi và anh Phạm Văn Dinh là người điều khiển tàu và cũng là một cư dân trên đảo. Đảo Trần cách Vĩnh Thực khoảng hơn 9 hải lý, nhưng việc đi lại rất khó khăn bởi toàn bộ quãng đường sương mù bao trùm mặt biển. Anh Dinh là người đã có kinh nghiệm 10 năm trên sông nước chuyên chở các mặt hàng, nhu yếu phẩm từ đất liền ra đảo. Anh chia sẻ: “Để ra đảo Trần không xa nhưng thời tiết nhiều lúc không thuận lợi như mù trời, sóng  lớn. Bây giờ đã có người dân sinh sống trên đảo nên nhu cầu đi lại nhiều, hơn nữa đây là chiếc tàu duy nhất nối liền giữa đảo với đất liền nên cần phải được đảm bảo an toàn. Vì vậy, gia đình đã tự đầu tư rada mới để thuận tiện cho việc đi lại của chính mình cũng như phục vụ nhân dân, cán bộ trên đảo.

Theo lời của anh Dinh thì anh là người đầu tiên viết đơn xung phong ra đảo để sinh sống và lập nghiệp. Anh Dinh cũng chia sẻ thêm: Trước Tết, qua nắm bắt tình hình thấy một số hộ dân ở lại đảo đón năm mới nên anh đã lên danh sách những thứ cần thiết để vào đất liền lấy hàng phục vụ. Hiện tại, nhà anh cũng đang là quán tạp hoá duy nhất trên đảo Trần.
Vừa đi vừa chuyện trò, chẳng mấy chốc tàu đã cập cảng. Bước xuống tàu, tôi cảm nhận một sự bình yên đến đặc biệt của đảo Trần. Và ngôi nhà đầu tiên mà tôi tới cùng vui xuân, đón Tết cũng chính là nhà của anh Dinh.

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội đảo Trần thăm, chúc Tết gia đình anh Phạm Văn Dinh - một trong những hộ dân lần đầu tiên đón Tết trên đảo.
Cán bộ, chiến sĩ bộ đội đảo Trần thăm, chúc Tết gia đình anh Phạm Văn Dinh - một trong những hộ dân lần đầu tiên đón Tết trên đảo.

Tết ấm nơi đảo xa

Năm nay, khác hẳn với mọi năm, Tết ở đảo Trần vô cùng ý nghĩa bởi đây là năm đầu tiên những hộ dân đầu tiên đón Tết trên đảo.

Có mặt tại đảo Trần vào sáng mùng 2 Tết tôi cảm nhận rất rõ không khí đón xuân của các hộ dân nơi đây đầy ấm áp và tình cảm. Trên đảo có 16 hộ dân sinh sống nhưng dịp Tết một số hộ đã về đất liền chỉ còn lại 6 gia đình ở lại đón Tết. Nhưng không vì thế mà không khí Tết trên đảo kém vui. Tuy còn ít hộ nhưng cái Tết của những người dân nơi đây vẫn rất trọn vẹn và đầy đủ. Cành đào, cây cảnh được trang trí kim tuyến, chăng thêm đèn nháy rất rực rỡ. Với những công dân mới của đảo Trần đây là mùa xuân đầu tiên đón Tết xa đất liền nhưng ai ai cũng phấn khởi, nét vui mừng hiển hiện rõ trên khuôn mặt. Chỉ còn 6 hộ nên mọi người luôn đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau để có một cái Tết ấm cúng. Các gia đình cùng tập trung nấu cơm cúng Tết cầu chúc cho một năm mới sức khoẻ, mưa thuận gió hoà, sau đó quây quần bên nhau cùng ăn bát cơm, uống chén rượu xuân đầu năm. Những đứa trẻ í ới nô đùa chơi đuổi bắt, bắn bi, đạp xe làm cho không khí ngày Tết nơi đảo xa càng thêm đầm ấm hơn.

Chị Nguyễn Thị Sằn nhà DO3 một trong những hộ gia đình ở lại cùng đón Tết trên đảo chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên ở lại đảo cùng đón Tết với mọi người, tôi và gia đình cảm thấy vui lắm. Mọi người cùng quây quần bên nhau nói chuyện, gói bánh, uống trà rồi làm cơm cúng. Mọi vật dụng sinh hoạt đã được chuẩn bị từ trước Tết rồi. Năm nay gia đình ăn Tết ở ngoài đảo tới mùng 4 mới về đất liền thăm ông bà nội, ngoại”. Anh Lê Văn Tú số nhà DO4 cho biết: “Ở ngoài đảo có nhiều thứ còn thiếu, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm bám trụ. Nhà tôi đã về thăm nhà trên đất liền từ trước Tết và mang ra đây cây đào, chậu cây cảnh trang trí trong nhà để có không khí. Cùng với những hộ dân khác chúng tôi sẽ đón một cái Tết đầm ấm, trọn vẹn trên đảo chờ tới ngày đẹp sẽ cùng nhau đi thả lưới khai xuân đầu năm”.

Không chỉ người dân mà với lực lượng vũ trang trên đảo đây cũng là năm đầu tiên được đón Tết cùng với nhiều người dân. Không khí Tết ở nơi đảo Trần càng trở nên trọn vẹn hơn khi luôn nhận được sự đồng thuận, giúp đỡ của các đơn vị đóng quân trên đảo. Để chuẩn bị đón Tết, quân và dân đảo Trần đã cùng nhau dọn dẹp, gói bánh, trang trí lại nhà cửa... tạo nên một không khí đầm ấm trong từng gia đình. Các lực lượng nòng cốt trên đảo như bộ đội, biên phòng cũng đã xuống chúc Tết, thăm hỏi động viên người dân cố gắng bám đảo, bám biển. Thiếu uý Đào Văn Hùng, Trung đội trưởng Đại đội bộ binh 8, Tiểu đoàn đảo Trần chia sẻ: “Năm nay là năm đầu tiên được đón Tết ngoài đảo cùng với nhân dân, bản thân tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi. Trong thời gian tới, đơn vị và các lực  lượng chức năng trên đảo sẽ phối hợp cùng nhân dân đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trên đảo góp phần giúp nhân dân làm ăn, lập nghiệp tại đảo tạo nên một đảo Trần phát triển mới cho vùng trời vùng biển Đông Bắc Tổ quốc”.

Sáng sớm hôm sau tôi cùng với gia đình anh Dinh, chị Sằn ra tàu về Vĩnh Thực. Các anh chị về đất liền chúc Tết nội, ngoại. Rời đảo Trần trong tiết trời se lạnh với những hạt mưa lất phất hoà cùng làn sương sớm, tôi hy vọng trong những năm tiếp theo sẽ có nhiều hơn các hộ dân ra đảo Trần sinh sống, lập nghiệp để cùng nhau đón những cái Tết sum vầy, hạnh phúc, góp phần xây dựng đảo Trần nơi vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc ngày càng giàu mạnh.

Minh Đức

Cùng chuyên mục