Vượt lên nỗi đau da cam

Đến khu phố Trại Cọ, phường Đông Mai, TX Quảng Yên hỏi về cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Quê, ai cũng biết. Bởi ông luôn sống chân tình, cởi mở, gắn bó với bà con khu phố và còn là tấm gương CCB nỗ lực vượt qua nỗi đau da cam vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi.

CCB Nguyễn Văn Quê chăm sóc bò của gia đình.
CCB Nguyễn Văn Quê chăm sóc bò của gia đình.

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 10/1947, ông Quê lên đường nhập ngũ, lúc đó ông mới 19 tuổi. Đầu quân vào Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, đơn vị chiến đấu chủ yếu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ và chiến dịch biên giới Tây Nam. Trải qua nhiều trận chiến đấu ác liệt với quân thù, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ông may mắn hơn nhiều đồng đội vì không bị thương tật. Năm 1981, sau 7 năm trong quân ngũ, ông trở về phục viên. Chăm chỉ làm lụng, quyết tâm phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương mình, những tưởng niềm vui trọn vẹn, khi ông lập gia đình và chào đón người con trai đầu lòng. Nhưng con trai ông càng lớn thị lực lại càng giảm sút, theo kết luận của Viện mắt Trung ương, cậu bé bị dị tật bẩm sinh về mắt. Trong khi đó, sức khỏe của ông Quê ngày càng giảm với các chứng bệnh về xương khớp, hô hấp, giám định thương tật cho thấy ông bị ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin, giảm sút 61% sức khỏe. Khó khăn chồng chất khó khăn khi vợ ông, bà Bùi Thị Quy cũng mắc bệnh u xơ tử cung và chứng bệnh bong võng mạc đáy mắt. Ông bà thường xuyên phải đi vay mượn tiền để chạy chữa, thuốc thang. Bệnh tật, cuộc sống nghèo khó cứ đeo bám dai dẳng, ông luôn trăn trở làm sao để thoát nghèo, làm sao để chăm lo tốt cho gia đình. Chính sự tiếp sức của đồng đội đã giúp ông có thêm nghị lực vượt khó. Năm 2010, Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam phường Đông Mai đã kêu gọi Công ty TNHH Khai thác hầm mỏ Quảng Ninh, đơn vị doanh nghiệp đứng chân hoạt động trên địa bàn phường hỗ trợ, trao tặng gia đình ông Quê con bò giống sinh sản, trị giá 8 triệu đồng.

Ông Quê cho biết: “Nếu không có sự hỗ trợ của đồng đội, tôi khó có tiền để mua bò giống về chăn thả. Nhận được con giống, tôi quyết tâm chăm sóc, chăn thả, gia đình tôi đã phát triển rất tốt đàn bò, hiện nay bò mẹ đã sinh sản được 4 con bê con. Từ tiền bán bò giống, tôi đầu tư quay vòng sản xuất, kết hợp với chăn nuôi lợn thịt, với số lượng từ 40 đến 50 con/lứa và nuôi thả gà. Áp dụng theo phương pháp nuôi bán công nghiệp, nuôi thả gối vụ, trung bình hơn 3 tháng gia đình tôi có một lứa lợn xuất bán. Thu nhập của gia đình khá ổn định và gia đình đã thoát khỏi diện hộ nghèo”.

Ngoài chăn nuôi, ông bà vẫn tiếp tục duy trì gieo cấy 5 sào lúa và trồng 3 sào rau màu, thu hoạch hàng tấn thóc mỗi năm, vừa phục vụ sinh hoạt vừa đáp ứng một phần nhu cầu chăn nuôi. Với mô hình kinh tế vườn, chuồng, mỗi năm sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu lãi trên 100 triệu đồng.

Ông Hoàng Ngọc Diện, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Đông Mai, cho biết: “Từ năm 2012, gia đình ông Quê đã thoát nghèo, trở thành hộ có đời sống kinh tế khá ở phường. Làm ra của cải vật chất cho gia đình, có của ăn của để, ông bà cũng đã xây dựng được nhà mới để ở. Điều đáng nói, thực hiện theo quy chế của hội: “Nuôi bò tặng bê”, trong số 4 con bê được sinh ra, ông đã đem tặng một con cái cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác, góp phần giảm nghèo cho địa phương”.

Phạm Tuyết (Trung tâm TT-VH Quảng Yên)

Cùng chuyên mục