Khẩn trương, quyết liệt, Quảng Ninh đã và đang nỗ lực chung tay khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lụt lịch sử gây ra. Ở những địa phương bị thiệt hại nặng nề như Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, công tác khắc phục, hỗ trợ nhân dân đang được triển khai tích cực.
Khẩn trương khắc phục hậu quả
Ghi nhận của phóng viên, vào lúc 16 giờ ngày 29-7, tại đoạn 500m tuyến đường tỉnh lộ 334 từ đầu cầu Vân Đồn 2 đến đầu cầu Vân Đồn 3, thuộc địa phận xã Đông Xá người và xe vẫn ùn ứ. Người dân và du khách phải bỏ xe, lội bùn ngập gối nửa cây số đường để bắt xe ôm đi tiếp. Đây là hậu quả của 4 ngày mưa triền miên làm sạt lở đất đồi tràn xuống lòng đường gây ách tắc giao thông, chia cắt Vân Đồn - Cẩm Phả. Vân Đồn rơi vào cảnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Mặc dù mưa vẫn “chan” xối xả nhưng các lực lượng từ ngành Giao thông đến cán bộ huyện, lực lượng quân đội, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn vẫn kiên trì bám trụ trên đường, nạo vét khơi thông, phân làn cho xe qua.
Trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở tại khu vực này, ông Nguyễn Hải Lý, Phó Bí thư Huyện uỷ Vân Đồn cho biết: Trước tình hình đất đá sạt lở từ ngày 26-7 ở khu vực Cầu 2, Cầu 3 Vân Đồn, gây ách tắc giao thông mấy ngày qua, huyện đã huy động đông đảo các lực lượng cứu hộ cùng sự hỗ trợ của TP Cẩm Phả để khơi thông, đến tối 28-7 đã thông tuyến với trên 300 lượt xe ô tô. Tuy nhiên, đêm 28, sáng ngày 29-7 trời tiếp tục mưa to, một lượng đất đá lớn đổ ập xuống lòng đường gây tê liệt giao thông hoàn toàn. Vì thế sáng sớm ngày 29-7, huyện đã huy động hàng loạt máy xúc, máy ủi, ô tô tải nhanh chóng khắc phục. Để người dân có lối đi lại, huyện đã phối hợp với lực lượng quân đội, doanh nghiệp trên địa bàn san gạt bùn, vận chuyển bê tông làm đường tạm để xe máy lưu thông. Chiều tối ngày 29-7 đã cơ bản khắc phục và đảm bảo thông tuyến. Cũng trong ngày 29-7, huyện đã di dời 53 hộ dân trong khu vực nguy hiểm về nơi an toàn. Cùng với đó, trực tiếp lãnh đạo huyện và các lực lượng đã mang theo thuốc men, thực phẩm, nước uống đảm bảo cung cấp cho 27 hộ dân với 75 nhân khẩu tại địa bàn xã Bản Sen; đồng thời, kiểm tra, chỉ đạo khắc phục xử lý công trình hồ Lòng Dinh.
Tại TP Hạ Long, công tác xử lý khắc phục hậu quả vô cùng khẩn trương. Trước tình hình đất đá trên đồi sạt lở đổ ập xuống hơn chục hộ gia đình tổ 3, khu 5, đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), sáng 29-7 hàng chục cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 395 và bộ đội Quảng Yên đã cùng nhân dân khu vực nạo vét, thông đường. Trước đó lực lượng hải quân cũng đã thức trắng đêm 28-7 thông đường. Đại uý Hoàng Anh Tuấn, Tiểu đoàn 15 cho biết: Khối lượng đất đá dầy 1m, dài 200m nên anh em phải hết sức cố gắng khắc phục để nhanh chóng đảm bảo giao thông cũng như ổn định đời sống cho hơn 10 hộ dân nơi đây.
Theo thông tin của TP Hạ Long, địa phương đã huy động 250 bộ đội và dân quân tự vệ hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai cho các phường Bãi Cháy, Cao Thắng, Cao Xanh, Hà Khánh. Ở các khu vực bị ảnh hưởng lớn như phường Cao Thắng đã huy động 200 người bao gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên... và 2 máy xúc, 1 xuồng; phường Bãi Cháy 50 cán bộ chiến sĩ và 1 máy xúc; phường Hà Khánh 50 cán bộ chiến sĩ và 6 máy xúc, 1 xuồng và các bè mảng; phường Hà Phong 60 người, 5 máy xúc, 2 xuồng… Các phường khác huy động lực lượng CBCCVC, người dân, phương tiện tại chỗ tham gia ứng cứu. Quyết liệt trong công tác di dân ra khỏi vùng có nguy cơ mất an toàn cao, thành phố đã tiến hành di dời trên 400 hộ tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Cao Xanh, Hà Phong, Việt Hưng. Riêng khu vực tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng nơi xảy ra vụ sạt lở gây sập nhà làm 9 người bị vùi lấp, trong đó 8 người đã tử vong, thành phố đã quyết liệt di dời 9 hộ xung quanh khu vực này đến nơi an toàn và tổ chức tang lễ cho các nạn nhân chu đáo. Điều khiến mọi người dân đều cảm thấy ấm lòng là trong hoạn nạn đã có biết bao nhiêu người sẵn sàng sẻ chia, động viên nhau, hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại. Theo thống kê chưa đầy đủ của thành phố, từ khi xảy ra mưa lũ gây thiệt hại cho các gia đình ở phường Cao Thắng, Bãi Cháy, đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tự nguyện hỗ trợ với số tiền hàng chục triệu đồng.
Tại Cẩm Phả, nơi mưa lũ đã làm thiệt mạng 3 mẹ con trong cùng một gia đình ở phường Mông Dương, sập đổ 24 nhà, thiệt hại ước tính trên 300 tỷ đồng, thành phố đã huy động trên 3.500 lượt người tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân di dời tài sản; 150 phương tiện xe ô tô, máy xúc để bóc xúc đất đá từ đường tránh Hạ Long đến Mông Dương; 4 xuồng máy của Công an thành phố, Biên phòng cửa khẩu Cảng Cẩm Phả và 14 bè cao su, xuồng hơi để cứu hộ với 3 xe lội nước chuyên dụng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; huy động 2 xe cứu hoả, bơm công suất lớn bơm nước cưỡng bức để tiêu thoát nước khu vực Km15 Quang Hanh. Chung tay cùng địa phương khắc phục khó khăn, các Công ty CP Than Mông Dương, Khe Sim, Công ty TNHH Chính Kính đã hỗ trợ đồ ăn, thức uống cho các hộ dân và lực lượng cứu hộ cứu nạn…
Vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
Trước tiên cần khẳng định công tác khắc phục thiên tai sau mưa lũ đã được các ngành chức năng, toàn quân, toàn dân trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực, tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, nguy cơ sạt lở vẫn cao bởi theo dự báo vẫn có nhiều khả năng lặp lại tình trạng mưa lớn.
Trên địa bàn Hạ Long, một số điểm khu vực dân cư ven đồi như Cao Xanh, Cao Thắng, khu vực Lán Bè, khu 5 Bãi Cháy, Hà Tu… hiểm hoạ sạt lở vẫn rình rập. Ghi nhận ở tổ 53, khu 4, phường Bạch Đằng, hơn chục hộ gia đình nơi đây đã khẩn trương di dời bởi nguy hiểm treo trên đầu, từ đó đối diện nguy cơ cao về sạt lở. Chị Nguyễn Kim Phương, số nhà 591 đường Lê Thánh Tông tả lại: Đúng 6 giờ sáng ngày 28-7, đất đá trên đỉnh đồi sạt lở đã đổ ập xuống hơn chục nhà dân, bít kín các gian nhà, rất may là không có thiệt hại về người. Việc bốc xúc đất đá trong nhà chúng tôi sẽ tiến hành sau mưa lũ, tuy nhiên, để ổn định và đảm bảo an toàn cho hơn chục hộ dân nơi đây, chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm di dời ngôi nhà phía trên đỉnh đồi, “cắt” khối hiểm hoạ trên đầu hơn chục hộ dân.
Tại TP Cẩm Phả, ông Phạm Hồng Giang, Phó Phòng Kinh tế thành phố cho hay: Hiện nay, ở một số địa điểm như chân bãi thải, chân ta luy đồi từ đầu thành phố đến Mông Dương nguy cơ sạt lở vẫn cao. Nhất là ở Quang Hanh, do chân đồi đứng, ta luy cắt nên có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Các khu vực phường Cẩm Thành, Cẩm Thuỷ, Cẩm Đông, Cẩm Sơn, Cẩm Phú, Cẩm Thành, Mông Dương cũng không nằm ngoài cảnh báo.
Mưa đã ngừng nhưng chưa phải là hết mối lo. Hơn bao giờ hết, người dân Quảng Ninh cần lắm sự sẻ chia ...
Thanh Hằng - Đỗ Phương