Vượt qua nỗi đau da cam

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng các CCB là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) thuộc Hội NNCĐDC/Dioxin phường Đông Mai (TX Quảng Yên) nay không còn là hộ nghèo, do họ biết phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau vượt khó.

CCB Nguyễn Thành Chung, thôn Trại Tháp, phường Đông Mai, đã qua đời từ mấy năm trước, do ảnh hưởng chất độc da cam tới 81%. Nhưng vợ ông là bà Vũ Thị Đông vẫn được nhận 1 con bê về nuôi tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Con bê được nhận từ năm 2015 đã thành bò và sinh được 2 bê con.

Bà cuộc sống có thêm thu nhập tốt hơn từ khi được nhận bê giống của Hội NNCĐDC/Dioxin phường Đông Mai
Bà Vũ Thị Đông, thôn Trại Tháp, phường Đông Mai, TX Quảng Yên, có thêm thu nhập từ khi được nhận bê giống của Hội NNCĐDC/Dioxin phường Đông Mai.

Mô hình “Nuôi bò tặng bê” cũng đã thay đổi rõ rệt cuộc sống của CCB Nguyễn Văn Quê, khu Trại Cọ, phường Đông Mai, giúp ông thoát nghèo từ năm 2016. Trước khi tham gia mô hình, ông thuộc hộ nghèo, đời sống rất khó khăn, bản thân ông hay đau ốm, vợ ông là hội viên Hội Người mù TX Quảng Yên. Vì hoàn cảnh khó khăn như vậy nên ông được nhận con bê đầu tiên của mô hình. Gia đình ông làm nông nghiệp, ruộng đồng rất sẵn cỏ. Trước đây phải mất công cắt cỏ phơi khô rồi đem đốt, ảnh hưởng môi trường, nay cỏ là thức ăn của bò, bê, vừa sạch đồng lại không phải đốt cỏ. Ông Quê bảo: “Trước đây, tôi cũng đã tính đến chuyện này nhưng nhà nghèo không có tiền mua bê giống. Bây giờ cỏ dại cũng cho mình tiền bạc, tôi còn giúp các nhà hàng xóm dọn sạch cỏ ruộng, vườn nữa”. Vợ chồng ông Quê nuôi bò mát tay nên từ con bê đầu tiên được nhận về, nay gia đình ông đã phát triển đàn bò lên 4 con. Bán bê giống, vợ chồng ông còn có thêm tiền để đầu tư chăn nuôi hơn chục con lợn, vài chục con gà. Năm 2017, họ đã xây được nhà mới.

Mô hình “Nuôi bò tặng bê” được bắt đầu từ năm 2010, do CCB Hoàng Ngọc Diện, Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin phường Đông Mai, năng động đi vận động Công ty TNHH Thiết bị khai thác hầm mỏ, có trụ sở tại phường Đông Mai, hỗ trợ cho hội 1 con bê giống trị giá thời điểm đó là 8 triệu đồng. Con bê được giao cho gia đình hội viên đầu tiên là CCB Nguyễn Văn Quê nuôi thành bò. Sau khi bò đẻ ra bê, từ con bê thứ 2 trở đi, hội "trưng dụng" 1 con cái rồi đem tặng hội viên khác, còn lại đều thuộc quyền ông Quê. Mô hình này áp dụng với lần lượt từng hội viên, ưu tiên các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng lại có nhân lực đi chăn, như thế mới phát triển nhanh đàn bò, bê được. Dự kiến đến năm 2025, toàn bộ 35 hội viên của hội đều nhận được bê giống.

Các CCB ở Hội NNCĐDC/Dioxin phường Đông Mai đang trao dổi với nhau về kỹ thuật trồng cây ăn quả
Các CCB ở Hội NNCĐDC/Dioxin phường Đông Mai, TX Quảng Yên, trao đổi về kỹ thuật trồng cây ăn quả.

Ngoài mô hình “Nuôi bò tặng bê”, các CCB của Hội NNCĐDC/Dioxin phường Đông Mai còn có mô hình “Giúp nhau kỹ thuật trồng cây ăn quả”. Các hội viên có kỹ thuật đứng ra giúp hội viên khác trồng và chăm bón cây, để cho ra các sản phẩm quả đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đó có điều kiện tăng thêm thu nhập cho gia đình. Đặc biệt có gia đình CCB Phạm Văn Cát, khu phố Tân Mai có thu nhập 150 – 200 triệu đồng/năm từ trồng cây ăn quả. Không chỉ tự giúp mình, giúp đồng đội vượt qua nỗi đau da cam, các CCB của Hội NNCĐDC/Dioxin phường Đông Mai còn tích cực tham gia công tác xã hội, xây dựng đời sống mới khu dân cư, như tham gia hàng trăm công vào "Ngày Chủ nhật xanh" của Hội LHPN phường. Các hội viên đóng góp từ 400 – 600 nghìn đồng/hội viên để nâng cấp đường dân sinh, tham gia nhiều ngày công trồng hoa làm đẹp đường khu phố nơi mình sinh sống.

Từ những nỗ lực, cố gắng, Hội NNCĐDC/Dioxin phường Đông Mai đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội NNCĐDC/Dioxin Việt Nam năm 2016 về mô hình “Nuôi bò tặng bê” và nhiều bằng khen, giấy khen của Hội CCB tỉnh, TX Quảng Yên và phường Đông Mai.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục