Xuân ấm

Tôi mong. Bạn mong. Và có lẽ, ai ai cũng mong như thế, một mùa xuân ấm áp đến với mọi nhà, mọi người. Chỉ còn chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán mà bỗng nhiên ông trời cho trận rét quá thể. Trước đó chẳng bao lâu, người ta còn tếu với nhau rằng, có khi miền Bắc cũng sắp “mất” mùa đông đến nơi rồi khi có gió heo may nhưng nắng vẫn chói chang chiếu rọi. Phải chăng, bà chúa mùa đông giận dỗi về sự ít mong ngóng của mọi người dành cho mình nên đã làm thành một đợt rét tê, rét tái.

Cái khắc nghiệt của thời tiết mang đến nhiều điều khiến ta bất ngờ có, ngỡ ngàng có và cả những niềm vui rất đáng trân trọng, nhớ ghi. Trong luồng thông tin nhiều chiều về chuyện “chơi tuyết, ngắm băng” bỗng nhiên xuất hiện ở một vài nơi thì vẫn có những người lặng lẽ làm việc thiện nguyện để mang hơi ấm đến với người dân, nhất là trẻ em ở vùng trắng một màu băng giá. Trong nhiều hình ảnh sẻ chia của những ngày rét đến cắt da cắt thịt, tôi tin khi xem bức ảnh một người già dân tộc Hmong ở Sàng Ma Sáo - nơi lạnh đến 3 độ đã khóc nghẹn khi được thành viên của nhóm thiện nguyện “Cơm có thịt” khoác thêm chiếc áo phao ấm hẳn là sự bàn cãi về những điều xung quanh chuyện tuyết rơi sẽ trở nên “nhạt”.

Cũng như vậy, ở quê tôi những ngày giá lạnh với cảm nhận như đông cứng người khi ra ngoài đường thì ở một huyện miền núi, vùng cao đã có băng tuyết phủ dày. Trong dòng người đổ về nơi này để xem cái lạ thì cũng có những người đến đây chia sẻ cùng bà con địa phương, nhất là các cháu nhỏ. Món quà chỉ là đôi ủng cho chân trần bớt lạnh, đôi găng tay để bé ủ ấm… nhưng thật đúng với câu tục ngữ của cha ông “một nắm khi đói…”!. Tôi cũng cho rằng, chẳng có gì là không phải khi bạn háo hức lên đường đến nơi bỗng nhiên có tuyết để thoả chí tò mò, song, nếu có việc làm sẻ chia với khó khăn của người dân nơi đó, hẳn, chuyến đi sẽ rất ý nghĩa và đáng nhớ hơn nhiều.

Sau mưa rét và giá lạnh, rồi những khó khăn cũng sẽ được khắc phục bằng mọi cách, tôi tin vào điều ấy và thực tế đã cho ta thấy. Cũng như vậy, một mùa xuân đang về sẽ là mùa xuân ấm với mọi nhà, mọi người khi chúng ta cùng nhau sẻ chia những thử thách của cuộc sống.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục