Mỗi dịp Tết đến, xuân về, ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh, các cấp lãnh đạo, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đều có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho những người nghèo. Những món quà Tết không chỉ làm ấm lòng người nhận, vui lòng người cho, mà còn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân"...
Ấm lòng người nhận
Chúng tôi vừa được tham gia chuyến đi thăm, tặng quà cho người dân xã Thanh Lâm (huyện Ba Chẽ) cùng với cán bộ của Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia (TP Hạ Long). Chuyến đi này đã để lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc đáng nhớ. Xã Thanh Lâm cách trung tâm huyện khoảng 25km. Đường đi khá ngoằn nghoèo khiến nhiều người trong đoàn bị say xe. Tuy nhiên khi đến nơi, nhìn thấy bà con tươi cười, phấn khởi, sự mệt mỏi sau chặng đường đi hơn 3 giờ từ Hạ Long dường như đã tan biến trong chúng tôi.
Ông Vương Quốc Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia, chia sẻ: “Thăm, tặng quà cho người nghèo đã trở thành hoạt động thường niên với đơn vị chúng tôi. Năm nay, chúng tôi tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà tại 4 huyện là Ba Chẽ, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu. Mỗi địa phương có 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Mặc dù tình hình kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn, nhưng hoạt động từ thiện, nhân đạo luôn được chúng tôi chú trọng, duy trì, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán”.
Ông Hoàng Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lâm, chia sẻ: “Bà con nơi đây chủ yếu là người dân tộc thiểu số như Sán Chỉ, Dao… đời sống đa phần còn gặp nhiều khó khăn. Những món quà Tết sẽ giúp bà con đón xuân no ấm hơn, góp phần tạo động lực để bà con phấn đấu lao động sản xuất, ổn định kinh tế, từng bước vươn lên”.
Tại xã Thanh Lâm, chúng tôi đã đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Ngoan, 30 tuổi, một hộ nghèo của thôn Pha Lán. Chị Ngoan chia sẻ: “Vợ chồng tôi phải nuôi 2 con gái, 1 con trai; chăm sóc bố, mẹ già, gần 90 tuổi. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chồng tôi chỉ đi làm thuê, làm mướn, trồng keo, nên thu nhập bấp bênh. Tôi thì ở nhà nuôi lợn, trồng rau. Ruộng đã mất trắng vì mấy năm trước bị lũ, nên gia đình không trồng lúa được. Gia đình tôi rất vui vì các tổ chức, đơn vị đã quan tâm, giúp chúng tôi có một cái Tết đầm ấm hơn...”.
Tiếp tục đến xã Phong Dụ (huyện Tiên Yên), chúng tôi cùng với cán bộ xã đến thăm, tặng quà cho một đôi vợ chồng bị mù ở thôn Cao Lâm là ông Chạc Dì Chăn (SN 1950), bà Bùi Thị Lý (SN 1978). Còn nhớ, cách đây 5 năm, chúng tôi đã có dịp đến thăm vợ, chồng ông Chăn. Khi ấy, ông bà mới có 2 con gái; nay ông bà Chăn có thêm 1 con gái nữa. Bà Lý nói: “Chồng tôi thích con trai lắm, nên cố đẻ thêm, nhưng vẫn không được. Nuôi 3 đứa con nên chúng tôi càng vất vả hơn. May mắn là 3 đứa con lành lặn, không bị mù như bố mẹ. Vợ chồng tôi tuy mù nhưng vẫn cố gắng nuôi lợn, làm những vật dụng sinh hoạt trong gia đình, cộng thêm tiền Nhà nước hỗ trợ hằng tháng, chúng tôi cũng tạm đủ ăn. Được sự quan tâm của chính quyền nhân dịp Tết, chúng tôi rất vui, phấn khởi”.
Theo ông Dương Văn Hùng, cán bộ lao động của xã Phong Dụ, cứ dịp Tết đến, xã lại khảo sát, tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời là đơn vị cầu nối cung cấp các địa chỉ để doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến tặng quà.
Xuân yêu thương
Truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” từ nhiều năm nay đã được nhân dân trong tỉnh phát huy mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đồng chí Phạm Văn Điệt, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, cho biết: Năm nay MTTQ tỉnh đã tích cực triển khai phong trào “Tết vì người nghèo” xuân Mậu Tuất”. MTTQ tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân ủng hộ tiền, hàng để chăm lo Tết cho những gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu mà MTTQ tỉnh đưa ra là các nguồn vận động phải đảm bảo đúng đối tượng, số tiền được sử dụng thiết thực để góp phần chăm lo đời sống cho hộ nghèo trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.
Theo đó, năm nay, từ Qũy Thiện tâm của Tập đoàn VinGroup, MTTQ tỉnh đã phân bổ 1.000 suất quà Tết (trị giá 500.000 đồng/suất) cho 9 địa phương trong tỉnh là Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn, Hoành Bồ, Quảng Yên, Đông Triều. MTTQ tỉnh phối hợp cùng Quỹ Thiện tâm đi trao tận tay cho hộ nghèo trong dịp Tết.
Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều đơn vị đi thăm, tặng quà Tết cho người nghèo; như: Nhóm thiện nguyện Công ty TNHH MTV Xây dựng An Trường Giang và các tăng, ni, phật tử chùa Phúc Khánh thăm, tặng quà Tết cho 200 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã Đồng Lâm, Đồng Sơn, Kỳ Thượng, tổng trị giá 140 triệu đồng; Hội LHTN tỉnh tặng kính miễn phí cho khoảng 1.000 em mắc tật khúc xạ, tặng 200 chăn ấm, 1.000 áo ấm, 1.000 đôi tất, 3.000 suất quà Tết cho trẻ em nghèo và người dân thuộc các xã, thôn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh...
Các huyện, xã cũng chủ động phối hợp cùng phòng LĐTB&XH địa phương rà soát, phân loại hộ nghèo, để phối hợp tiếp nhận, trao quà Tết cho các hộ đảm bảo công bằng. Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố cũng tích cực tổ chức đi thăm, hỗ trợ cho hộ nghèo, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.
Xuân Mậu Tuất đã cận kề. Với sự quan tâm kịp thời của các tổ chức, cá nhân, đơn vị, những người dân nghèo sẽ được đón cái Tết no ấm, vui vẻ hơn. Truyền thống “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được lan tỏa, nhân rộng để sẻ chia yêu thương đến tất cả mọi người.
Lan Anh
[links()]