Những ngày Tết, khi mà mọi người dân quây quần trong căn nhà ấm, bên mâm cơm Tết đủ đầy thì những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) quân hàm xanh ở nơi đèo cao, vực sâu hun hút gió hay nơi biển, đảo xa xôi của tỉnh Quảng Ninh đang vật lộn với sóng, gió, kiên trì bám trụ 24/24 giờ tại các trạm, chốt. Tất cả đều tập trung kiểm soát chặt, ngăn chặn các trường hợp cố tình xuất nhập cảnh (XNC) trái phép qua biên giới, góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh.
Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chúng tôi cùng đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP Biên phòng Quảng Ninh trở lại thăm CBCS tại chốt kiểm soát số 1 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu) nằm ngay dưới chân cột mốc 1302 giáp với xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Phía đối diện là huyện Ninh Minh của nước bạn Trung Quốc.
Điểm chốt này nằm ở độ cao khoảng gần 1.000 mét so với mực nước biển. Khu vực này người dân sống thưa thớt và chủ yếu là đồng bào người Dao, Tày sinh sống. Tại đây hiện vẫn chưa có điện, nước và sóng điện thoại là điều xa vời đối với anh em trên chốt.
Để có nước sinh hoạt hằng ngày, các CBCS trực tại chốt phải thay nhau đi hàng cây số đường rừng đến khe nước để cõng nước về phục vụ sinh hoạt. Chính vì vậy, cuộc sống sinh hoạt của anh em nơi đây hết sức thiếu thốn, vất vả. Điều kiện thời tiết cũng vô cùng khắc nghiệt. Đợt rét đậm vừa qua, ở đây đã xuất hiện băng giá, khiến cho quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn. Ban đêm, anh em phải đốt lửa ở những vị trí đứng gác để bảo đảm sức khỏe.
Trong gian khó lại càng thấy truyền thống anh hùng của Bộ đội Cụ Hồ được tỏa sáng. Với tinh thần chủ động, đoàn kết, động viên nhau vượt qua thử thách, họ kiên cường bám trụ, bám chốt để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.
Để lên được chốt kiểm soát biên phòng tại mốc 1302, chúng tôi phải vượt qua nhiều đoạn đường có độ dốc khá cao, hiểm trở với một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu thăm thẳm. Sau hàng giờ vật lộn với cung đường biên giới, cuối cùng chúng tôi cũng đến được chốt canh của những người lính biên phòng tại mốc 1302.
Gặp chúng tôi Thiếu tá Nguyễn Văn Diện, Phó Đội trưởng vũ trang, phụ trách chốt 1302 tâm sự: Năm nay không khí Xuân cũng không khác những năm trước. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp nên tất cả CBCS trong đơn vị đều phải ở lại đơn vị, tham gia trực chốt biên giới phòng chống chống xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập địa bàn và trực sẵn sàng chiến đấu.
“Ngày Tết ai cũng mong muốn được quây quần với gia đình. Tuy nhiên được sự quan tâm động viên của cấp trên và vì cuộc sống bình yên của nhân dân nên anh em được phân công trực chốt đã xác định rõ tư tưởng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ” - Thiếu tá Nguyễn Văn Diện chia sẻ thêm.
Rời chốt 1302, chúng tôi trở lại thăm chốt gác ở mốc 1326, thuộc thôn Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu lúc trời đã xẩm tối. Gặp chúng tôi trong ngày xuân mới, Trung tá Lê Văn Vương, phụ trách chốt gác mốc 1326 hồ hởi nói: Những ngày Tết năm nay, thời tiết trên biên giới khá thuận lợi. Đặc biệt, những ngày Tết, anh em trực chốt còn thường xuyên được lãnh đạo các ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn đến thăm, động viên và tặng nhiều nhu yếu phẩm phục vụ Tết nên điều kiện vật chất, tinh thần của anh em khá đầy đủ, yên tâm công tác.
Không chỉ riêng tại tuyến biên giới thuộc địa bàn huyện Bình Liêu, với đường biên giới trên đất liền, trên biển dài trên 300km tiếp giáp với Trung Quốc, hơn 90 chốt trực rải khắp tuyến biên giới của tỉnh, những ngày Tết, CBCS phòng đã động viên nhau ngày đêm luân phiên canh gác. Các anh ai cũng mong muốn góp phần đảm bảo bình yên cho quê hương, đất nước, để nhân dân được đón Tết an toàn, vui tươi nên với họ cái lạnh và cảm giác nhớ cái Tết gia đình tưởng chừng sẽ là khó khăn, lại trở thành động lực để họ kiên cường bám trụ.
Đại tá Đỗ Ngọc Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: Quảng Ninh là tỉnh có cả đường biên giới đất liền, biển, đảo tiếp giáp với Trung Quốc. Trong năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, lây lan kéo dài, tình hình vi phạm chủ quyền biên giới diễn biến phức tạp. Để giữ bình yên biên giới, những ngày Tết, đơn vị đã huy động tối đa phương tiện, lực lượng để thực hiện có hiệu quả 2 nhiệm vụ là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phòng, chống dịch trên địa bàn biên phòng. Đặc biệt, để đảm bảo đầy đủ điều kiện vật chất, tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã huy động mọi nguồn lực cao nhất cho các chốt, trạm trực tiếp làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới.
Nhằm sẻ chia những khó khăn, thiếu thốn với những người lính đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã dành cho Bộ đội Biên phòng những tình cảm rất ấm áp, thiết thực thông qua việc tặng quà, hỗ trợ vật chất để các chiến sĩ quân hàm xanh yên tâm, bám bản, bám đường biên, cột mốc quyết tâm không để xảy ra “điểm nóng”, các tình huống bất ngờ.
Dưới đây là một số hình ảnh Tết mà phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh ghi nhận được tại các trạm, chốt phòng, chống dịch của Bộ đội Biên phòng trên các tuyến biên giới của tỉnh:
Nguyễn Chiến