Xuân về nơi vùng cao Bình Liêu

Chúng tôi đến huyện Bình Liêu vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, từ trung tâm huyện đến những bản làng xa xôi giáp biên giới, đâu đâu cũng thấy không khí chuẩn bị vui xuân, đón Tết rất chu đáo với tinh thần vui tươi, tiết kiệm, an toàn...

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tặng quà Tết cho hộ chị Dương Thị Vòng (bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu).
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tặng quà Tết cho hộ chị Dương Thị Vòng (bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu).

Địa điểm đầu tiên chúng tôi đến là Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô. Trung tá Bùi Đức Hạnh, Chính trị viên của đơn vị cho biết: Cùng với việc lo Tết cho bộ đội, đơn vị còn chủ động huy động từ các nguồn được 50 triệu đồng để tặng quà cho 100 gia đình chính sách, hộ nghèo, cùng một số hộ dân tiêu biểu trong các bản giáp biên. Sau khi rà soát các đối tượng, thời điểm này đơn vị bắt đầu mang quà xuống cho đồng bào. Hiện đơn vị đang cử một tổ công tác xuống bản Nà Dun, xã Hoành Mô để tặng quà, kết hợp với nắm tình hình an ninh trật tự.

Chúng tôi ngỏ ý muốn đi cùng tổ công tác, Trung tá Bùi Đức Hạnh vui vẻ nhận lời. Trên đường xuống bản Nà Dun, Trung tá Bùi Đức Hạnh cho biết: Đây là bản mới được thành lập từ hơn chục năm nay, chủ yếu là người dân tộc Dao, Sán Chỉ từ các bản phía trong chuyển đến theo chương trình di, dãn dân ra biên giới. Vài năm trở lại đây, được đầu tư của các ngành, các cấp, cùng sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế vườn rừng, nên đời sống người dân nơi đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện toàn bản có 32 hộ dân, số hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ ít. Các hộ đều có nhà kiên cố, hầu hết có ti vi, xe máy cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Đời sống ổn định, bà con ngày càng tham gia có hiệu quả hơn vào nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự trên địa bàn biên phòng.

Chúng tôi đến thăm hộ chị Dương Thị Vòng, người dân tộc Sán Chỉ, ở đầu bản Nà Dun. Chị Vòng đang cùng chồng tỉa cành mai vàng ở hiên nhà. Thấy chúng tôi đến, chị hồ hởi khoe: “Năm nay gia đình tôi làm ăn khá thuận lợi, yên ổn, nên Tết này cũng mua sắm được đầy đủ”. Tiếp nhận gói quà Tết của Đồn Biên phòng, chị Vòng xúc động: “Bao năm sinh sống ở đây, năm nào gia đình tôi cũng được bộ đội tặng quà Tết, chúng tôi cảm động, biết ơn lắm. Với sự quan tâm của các bộ đội biên phòng, gia đình tôi luôn cố gắng phấn đấu làm ăn thật tốt, đồng thời góp sức mình bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới...”.

Chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình ông Hà Niệp Dường, Bí thư Chi bộ bản Nà Dun. Tiếp chúng tôi trong căn hộ mới sửa lại, ông Dường khoe: “Mấy năm nay, huyện và xã có cơ chế khuyến khích bà con phát triển những cây đặc sản truyền thống, nhất là cây hồi, cây sở... theo hướng sản xuất hàng hoá, nên đời sống của người dân ngày càng khấm khá. Gia đình tôi cũng vậy, vụ sở năm qua thu được vài chục triệu đồng, nên không chỉ sắm được ti vi, xe máy mới, mà còn có tiền để sơn, sửa lại căn nhà cũ, chuẩn bị đón năm mới đàng hoàng hơn. Cả bản ai cũng hy vọng năm mới sẽ có nhiều thành công hơn”.

Rời xã Hoành Mô, chúng tôi ngược về thị trấn Bình Liêu khi đã hơn 14 giờ. Những ngày giáp Tết, thị trấn Bình Liêu sôi động, nhộn nhịp hơn rất nhiều. Tại sân Trung tâm Văn hoá huyện, người dân các xã vùng cao đưa cành đào, cành mai, lan rừng cùng nhiều loại hoa khác về bày bán, làm cho không khí xuân nơi đây càng thêm tươi vui. Anh Sằn A Nhấy, người dân tộc Sán Chỉ, ở bản Thánh Thìn, xã Húc Động, đang cắt, tỉa mấy cành đào, khoe: “Mùa đông năm nay ấm, nên hoa đào nở khá sớm, khách hàng ở dưới xuôi lên mua nhiều, mình bán cũng rất đắt hàng nên vui lắm. Hết hàng là mình vào cửa hàng điện tử sắm ngay chiếc ti vi mới về xem chương trình Tết cho bọn trẻ phấn khởi...”. Ở gian hàng bán đào bên cạnh, anh Trần A Hỷ phấn khởi cho biết: “Mấy năm nay nhờ cách chăm đào tốt, nên đến gần Tết nụ ra đẹp, rất được giá. Năm nay, trừ chi phí, vườn đào nhà em thu được khoảng 25-30 triệu đồng...”.

Trao đổi với chúng tôi về việc chăm lo Tết cho hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn, đồng chí Lương Xuân Lồng, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Bình Liêu, cho biết: Năm qua, bằng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế hiệu quả, kinh tế - xã hội của huyện có những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, số hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn cao. Quyết tâm không để hộ nghèo không có Tết, huyện đã chỉ đạo rà soát, huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho đồng bào vui Xuân, đón Tết trên tinh thần vui tươi, tiết kiệm, đầm ấm. Hiện huyện có 3.640 đối tượng được tặng quà, trong đó 2.449 hộ nghèo, 710 đối tượng bảo trợ xã hội, 445 người có công... Tổng số tiền tặng quà cho các đối tượng trên 1,53 tỷ đồng. Cùng với đó, nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã chủ động đi thăm, tặng quà, hỗ trợ trong dịp Tết... Với cách làm này, đến nay tất cả hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội... trên địa bàn đảm bảo đều có Tết. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức các chương trình giao lưu văn hoá, văn nghệ cho nhân dân đón năm mới tươi vui, an toàn, tiết kiệm...

Quang Minh

Cùng chuyên mục