Xuân về trong những ngôi nhà đồng đội

Một mùa xuân mới lại về, nhiều cựu chiến binh (CCB) có hoàn cảnh khó khăn vui mừng đón Tết trong ngôi nhà mới ấm áp, khang trang qua sự chung tay của đồng đội.

Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bàn giao ngôi nhà nghĩa tình cho CCB Phạm Văn Điển, khu Lâm Sinh II, phường Minh Thành, TX Quảng Yên.
Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bàn giao ngôi nhà nghĩa tình cho CCB Phạm Văn Điển, khu Lâm Sinh II, phường Minh Thành, TX Quảng Yên.

Tết này, niềm vui như được nhân lên gấp bội với gia đình CCB Hoàng Đức Phiên, phường Đức Chính, TX Đông Triều, bởi trước Tết, gia đình ông được dọn về ở trong ngôi nhà mới. Không giấu nổi sự vui mừng, ông Phiên chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi thu nhập chính là trồng cây cảnh và làm ruộng, cũng có chắt bóp nhưng vẫn không đủ tiền xây nhà. Xuân này, gia đình tôi được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi, tôi thực sự rất xúc động trước tình cảm của các đồng đội, CCB, đây quả là ngôi nhà mơ ước với gia đình tôi”. Được biết, thông qua vận động từ các doanh nhân là CCB Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, các đơn vị liên quan và người thân đã quyên góp được số tiền 256 triệu đồng để giúp đỡ CCB Hoàng Đức Phiên xây nhà.

Giống như gia đình ông Hoàng Đức Phiên, gia đình CCB Phạm Văn Điển, thương binh hạng 4/4, trú tại khu Lâm Sinh II, phường Minh Thành, TX Quảng Yên, cũng được đón Tết trong căn nhà đồng đội. Nhiều năm trước, gia đình ông phải sống trong căn nhà tạm. Nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn của ông, tháng 9-2016, Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã vận động phối hợp với UBND phường Minh Thành, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn, CCB TX Quảng Yên và doanh nghiệp hỗ trợ CCB Phạm Văn Điển xây dựng mới ngôi nhà cấp 4, diện tích 46m2 với tổng kinh phí 125 triệu đồng. Trong đó, Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh hỗ trợ 50 triệu đồng. Cùng với đó, Đại đội 29 Phòng Kỹ thuật và Tiểu đoàn 15 thuộc Sư đoàn 395 ủng hộ ngày công giúp gia đình hoàn thành ngôi nhà trước Tết Nguyên đán 2017.

Ngày khánh thành nhà mới, không khỏi xúc động, CCB Phạm Văn Điển chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi dám nghĩ rằng mình có được một căn nhà mới khang trang đến vậy. Do điều kiện gia đình khó khăn, sau khi rời quân ngũ, hai vợ chồng tôi chủ yếu chăn gà, nuôi lợn nhưng cuộc sống khó khăn không dành dụm được tiền để xây nhà mới. Ngay khi nhận được tin gia đình được đồng đội quyên góp tiền, ngày công xây nhà tôi rất xúc động. Khi dọn về ngôi nhà mới, gia đình tôi còn được chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và anh em hội viên mỗi người mừng ấm chén, nồi, phích nước..., giờ những vật dụng dùng trong nhà cũng tương đối đầy đủ, tôi biết ơn mọi người nhiều lắm”.

Thời gian qua, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH rà soát thực hiện chế độ chính sách đối với người có công theo Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 27-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đến nay toàn tỉnh không còn thương, bệnh binh nào phải ở nhà tạm; có hơn 700 hộ gia đình có người nhiễm chất độc hoá học được hỗ trợ về nhà ở. Riêng năm 2016, các cấp hội CCB trong tỉnh đã phối hợp với uỷ ban MTTQ các cấp và nhiều tổ chức, đơn vị vận động xây mới, sửa chữa xây mới 4 căn nhà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 60 triệu đồng/nhà; sửa chữa 2 nhà nghĩa tình đồng đội. Cùng với đó, các doanh nghiệp do CCB làm chủ đã đóng góp gần 200 triệu đồng ủng hộ các quỹ hỗ trợ đồng đội, thăm hỏi, tặng quà CCB nghèo trong toàn tỉnh.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Trần Trọng Quý cho biết: “Thể hiện tinh thần trách nhiệm, tri ân đối với những người có công với đất nước, các hội viên hội CCB trong toàn tỉnh luôn đẩy mạnh, kêu gọi vận động xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội thu hút sự tham gia, ủng hộ của đông đảo hội viên. Mỗi người một tấm lòng, một sự đóng góp đã tạo nên những ngôi nhà tình nghĩa được trao tận tay các CCB có hoàn cảnh khó khăn, giúp các CCB ổn định cuộc sống. Ngoài việc xây nhà mới cho CCB có hoàn cảnh khó khăn, trong dịp Tết Đinh Dậu vừa qua, Hội CCB tỉnh đã tặng hơn 3.000 suất quà Tết cho CCB, duy trì các hoạt động thăm hỏi, động viên đồng đội...”.

Nghĩa Hiếu

Cùng chuyên mục