Vừa qua, Toà soạn Báo Quảng Ninh có nhận được đơn kiến nghị của các hộ dân ở cụm dân cư Đồng Lều, khu Cổng Bấc, phường Cộng Hoà (TX Quảng Yên) về việc các hộ dân bị địa phương “quên” không quan tâm đầu tư đường, điện... khiến cuộc sống của các hộ dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Thực hư chuyện này thế nào, phóng viên Báo Quảng Ninh đã về Cộng Hoà để tìm hiểu rõ.
Đường, điện... tạm bợ
Cụm dân cư Đồng Lều cách trung tâm phường Cộng Hoà hơn 3km. Ở đây có con đường ước chừng 1.000m chạy dọc cụm dân nhưng khá hẹp. Một nửa con đường này được đổ bê tông do các hộ dân góp tiền làm; nửa còn lại vẫn là đường đất lầy lội trong những ngày mưa.
23 hộ dân trong cụm dân được kết nối với nhau bằng các con đường dân sinh gồ ghề. Những cột điện cũ vừa được các hộ dân mượn từ khu khác để dựng lên thay thế những cột điện hỏng trước đây.
Chỉ đoạn dây điện chắp nối dẫn vào cụm dân cư, ông Vũ Văn Khoản, một người dân ở cụm Đồng Lều bức xúc: Trước đây, cột điện do bà con tự đóng góp. Vì cuộc sống khó khăn nên cách 1 cột bê tông chúng tôi lại dựng 1 cột tre. Trải qua thời gian, các cột điện xuống cấp, gãy đổ, rất nguy hiểm. Cụm dân cư của chúng tôi ở cuối nguồn, cộng thêm đường điện cũ nên điện rất yếu. Cách đây hơn một tháng trước, điện không chạy nổi quạt. Trẻ con nóng bức, đêm không ngủ được. Khi Điện lực thị xã triển khai nâng cấp đường điện ở các khu dân cư, chúng tôi rất mừng. Thế nhưng cụm dân cư chúng tôi lại bị bỏ ra ngoài dự án. Chúng tôi đành phải đi xin cột điện thải của các cụm dân khác về để dựng lại cột. Thấy vậy, Điện lực thị xã hỗ trợ chúng tôi 400m dây mới nên điện mới được như thế này. Tuy vậy, nhiều cột điện thải loại và những đoạn dây cũ vẫn không đảm bảo.
Không chỉ vấn đề điện thắp sáng mà các hộ dân ở cụm dân cư Đồng Lều còn cho rằng: Chính quyền phường Cộng Hoà không quan tâm đến cụm dân cư này.
Ông Vũ Văn Bồi, người dân ở cụm dân cư Đồng Lều, cho biết: Năm 2008, khu Cổng Bấc (lúc bấy giờ gọi là thôn - PV) có vận động các cụm dân đóng góp làm đường. Nhiều hộ dân ở đây cũng đã góp tiền làm đường chung của thôn với một phần hỗ trợ của Nhà nước, nhưng đoạn kéo vào cụm dân cư Đồng Lều lại không thấy nói đến. Vì đi lại khó khăn, dù còn nghèo nhưng các hộ cũng đóng góp làm được 500m đường nhưng chiều rộng chỉ được 1,2m. Còn lại khoảng 1.000m của con đường chính dẫn vào cụm dân cư và đường nhánh rẽ từ nhà các hộ dân ra vẫn là đường đất. Trong khi đó, phần lớn ruộng của bà con đều xa đến 7km nên việc vận chuyển hoa màu rất khó khăn. Quá bức xúc, các hộ dân đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng xin được hỗ trợ làm đường, đầu tư đường điện, song đến nay chưa được giải quyết. Gần đây nhất, phường và điện lực thị xã có đến trao đổi với cụm dân cư, nhưng giải thích cũng chưa rõ ràng.
Chính quyền nói gì?
Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Tiết Cường, Giám đốc Điện lực TX Quảng Yên cho biết: Vừa rồi, chúng tôi có triển khai Dự án DEF (dự án vay vốn Ngân hàng thế giới - PV) để đầu tư lại hệ thống điện ở khu dân cư. Tuy nhiên, nguồn vốn có hạn nên vẫn còn một số cụm dân cư trên địa bàn thị xã chưa đầu tư được; trong đó có cụm Đồng Lều. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai Dự án KWF (Dự án vay vốn Ngân hàng tái thiết của Đức - PV) để đảm bảo đầu tư hết các cụm dân cư còn lại.
Về phía UBND phường Cộng Hoà, ông Phạm Văn Sơn, Chủ tịch UBND phường khẳng định: Không có chuyện chính quyền không quan tâm đến cụm dân cư Đồng Lều. Từ năm 2006, chúng tôi đã vận động tuyên truyền các cụm dân cư ở phường (lúc đó là xã Cộng Hoà - PV) làm đường liên thôn, liên xóm, đường dân sinh với hình thức Nhà nước hỗ trợ một phần, nhân dân đóng góp một phần. Đặc biệt, khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2010-2011, phong trào làm đường ở xã phát triển mạnh mẽ. Tính đến 2011, 90% đường giao thông của xã đã được bê tông hoá. Riêng cụm dân cư Đồng Lều, do các hộ không thống nhất được hình thức đóng góp nên không đón nhận được chủ trương của xã, của huyện lúc bấy giờ. Đoạn đường khoảng 500m do dân tự làm chiều rộng chỉ 1,2m, trong khi quy định đường liên thôn phải rộng 3m mới được hưởng hỗ trợ một phần của Nhà nước. Khi Cộng Hoà chuyển từ xã lên phường, từ cuối năm 2011 và không còn được hưởng chương trình xây dựng nông thôn mới, cụm Đồng Lều mới đề nghị làm đường theo hình thức đóng góp thì phường không còn nguồn đầu tư. Năm 2013, phường đã đề xuất lên thị xã để đầu tư đường giao thông ở 10 ngõ, ngách theo chương trình phát triển đô thị, nhưng hiện nay kinh phí của thị xã cũng hết sức khó khăn. Nếu có kinh phí, chắc chắn phường sẽ ưu tiên đầu tư cho cụm dân cư Đồng Lều.
Có thể thấy, sự việc người dân Đồng Lều kiến nghị là do họ chưa rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nên đã bỏ lỡ các cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng. Và nếu lãnh đạo phường, khu bám sát dân hơn, tuyên truyền, vận động giải thích kịp thời, cặn kẽ về chính sách của thị xã, của phường trong những năm trước đây; đồng thời, hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn của các hộ dân chắc chắn sẽ không có chuyện người dân viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, đẩy sự việc trở nên phức tạp.
Thu Nguyệt