Vào 12h55 ngày 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (BKS QN-7105) chở 48 du khách và 3 thuyền viên tham quan tuyến hang Sửng Sốt – đảo Ti Tốp trên Vịnh Hạ Long thì bất ngờ gặp giông lốc. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, con tàu bị lật trong cơn giông lốc dữ dội.
Ngay sau khi nhận được thông tin, tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Trên biển, công tác cứu nạn khó khăn gấp bội lần so với trên bờ. Giữa mênh mông sóng nước, các lực lượng phải căng mình xuyên đêm trong mưa bão, bất chấp sóng to, gió lớn, chạy đua từng phút, từng giây với thời gian với mục tiêu duy nhất: Sớm đưa các nạn nhân trở về với gia đình, để nỗi đau không còn nằm lại dưới lòng biển sâu...
Ngay sau khi nhận thông tin tàu Vịnh Xanh 58 BKS QN-7105 bị lật trên Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp tìm kiếm, cứu nạn.Nhiều người dân, du khách đã sớm được phát hiện, đưa lên bờ và chuyển đến các cơ sở y tế để sơ cứu.
Cháu Hoàng Nhật Minh (10 tuổi), một trong những nạn nhân vụ lật tàu được tìm thấy và đưa lên bờ.Các lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ trong đêm.Trực tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, chạy đua cùng bão tổ để sớm đưa những nạn nhân vụ tai nạn lên bờ.Thợ lặn Đinh Khắc Giông đã trực tiếp tham gia tìm kiếm và đưa 26 nạn nhân đầu tiên vụ lật tàu lên bờ.
Lực lượng chức năng rà soát danh sách nạn nhân.Triển khai phương án cố định tàu để tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt.Các lực lượng chức năng xuyên đêm tổ chức tìm kiếm nạn nhân và khẩn trương triển khai các phương án, tình huống cứu hộ, cứu nạn để lật tàu tìm kiếm.Thợ lặn được huy động xuyên đêm, trực tiếp lặn, tiếp cận các điểm để tìm kiếm các nạn nhân.
Ở nơi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, những con tàu cứu nạn vẫn không quay đầu. Mỗi ánh đèn quét qua mặt biển, mỗi nhịp lặn sâu xuống lòng vịnh là một hy vọng được thắp lên các nạn nhân được trở về, để nỗi đau không còn nằm lại dưới làn nước xanh của Vịnh Hạ Long.