Thất bại 0-1 trước Bayern ở lượt đấu đầu tiên đã đẩy Man City vào tình thế khó. Muốn rộng cửa đi tiếp, nhà ĐKVĐ Premier League buộc phải đánh bại Roma. Đêm nay, tại Etihad, mệnh lệnh cho đội quân của Manuel Pellegrini là phải chiến thắng, bằng mọi giá.
MAN CITY VÀO “PHOM”
Một lần nữa, Man City lại rơi vào bảng khó ở Champions League, hệt như 2 mùa giải trước. Chưa hết, Man City cũng có khởi đầu không suôn sẻ khi thất bại 0-1 trước Bayern ở vòng đấu mở màn. 0 điểm, 0 bàn thắng, chỉ đứng trên CSKA Moscow nhờ hiệu số phụ, dù chưa đến mức báo động, nhưng không quá chút nào nếu nói Man City buộc phải giành 3 điểm đêm nay nếu muốn rộng cửa đi tiếp vào vòng knock-out. Chắc chắn, giới chủ Man City không muốn nhìn khoản đầu tư tỷ bảng tiếp tục lỗi hẹn với giải đấu này, sau bao lỗ lực suốt 5 năm qua.
Mệnh lệnh chiến thắng đã được phát ra. Và thực tế, Man City có nhiều cơ sở để tin tưởng vào một thắng lợi đêm nay. Đầu tiên, dù gục ngã trước Bayern, nhưng so với trận thua 1-3 ngay ở Etihad hồi tháng 10/2013, Man City đã thể hiện nhiều tiến bộ so với chính họ. Tại Etihad năm ngoái là một Man xanh thậm chí còn không cầm nổi bóng khi người chuyền nhiều nhất của họ trong 45 phút đầu là Fernandinho cũng chỉ có 17 đường chuyền, hơn thủ thành Manuel Neuer của Bayern đúng… 3 lần. Còn ở Allianz Arena hôm 18/9 vừa qua, Man City đã chơi tốt trước Bayern, đặc biệt là ở 45 phút đầu. Nếu không có cú sút xuất thần của Jerome Boateng ở phút cuối, Man City lẽ ra đã có 1 điểm ngay ở hang Hùm.
Lý do tiếp theo để đặt niềm tin vào Man City: Họ đang có dấu hiệu vào “phom”. Mùa giải năm ngoái, Man City chỉ thắng 5/9 trận trên mọi đấu trường đầu mùa. Trong đó, họ từng phải nhận những thất bại rất sốc trước Cardiff (2-3) và Aston Villa (2-3). Nhưng kể từ đầu tháng 10/2013, Man City bắt đầu nóng máy và nghiền nát hầu hết mọi vật cản trên đường đi. Bây giờ, CĐV Man City đang hy vọng vào kịch bản tương tự. Man xanh mùa này cũng có khởi đầu không thuyết phục khi chỉ thắng 2/7 trận từ đầu giải đến ngày 21/9. Nhưng 2 trận gần nhất, họ nã vào lưới đối thủ tới 11 bàn. Một Man City với sức mạnh tấn công hủy diệt đã bắt đầu trở lại. Chính David Silva cũng khẳng định: “Chúng tôi vẫn chưa đạt tới phong độ cao nhất. Nhưng mỗi trận đấu qua đi là Man City lại chơi tốt hơn và ngày một tiệm cận với khả năng tốt nhất”.
ROMA CẦN THÊM THỜI GIAN
Không như Man City, phong độ của Roma đang cực kỳ thuyết phục. 6 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa, đội bóng của HLV Rudi Garcia toàn thắng, ghi 14 bàn trong khi chỉ để thủng lưới 2 lần. Tại Serie A, Roma đang cùng Juventus tạo thành cuộc đua song mã cực kỳ ấn tượng.
Tuy nhiên, khi đem quân chinh chiến ở Champions League lại là chuyện hoàn toàn khác. Thắng lợi 5-1 trước CSKA Moscow thực ra không nói lên nhiều điều bởi đại diện nước Nga quá yếu. Roma cần những bài test thực sự lớn, như chuyến hành quân đến sân Etihad đêm nay, mới có câu trả lời chính xác về việc họ đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Âu.
Thực tế, có khá nhiều điều khiến các Romanista phải lo ngại. Đây mới là mùa bóng đầu tiên họ trở lại Champions League sau 3 năm vắng bóng. Kinh nghiệm trong những trận đại chiến ở giải đấu này là điều Roma còn thiếu, tương tự Man City thời Roberto Mancini trước đây. Bản thân HLV Rudi Garcia, người được coi là kiến trúc sư cho thành công của Roma 2 mùa gần đây, cũng chỉ là kẻ học việc tại Champions League. Hai mùa cầm quân ở đấu trường này với Lille, đội bóng của Garcia đều xếp bét bảng. Nhìn rộng hơn, ngoại trừ Milan, các đội bóng Serie A từ sau khi Inter vô địch Champions League 2009/10 đều cực kỳ yếu bóng vía ở giải đấu này. Một Roma non nớt liệu có khá hơn?
Đêm nay, không còn con đường nào khác cho Man City, ngoài con đường chiến thắng!
Theo Báo bóng đá