01h45 ngày 25/10, Dinamo Zagreb- PSG: Dấu mốc của sự hoàn thiện

PSG hành quân tới Zagreb sau khi vừa trải qua một chiến thắng không mấy thuyết phục trước Reims. Màn trình diễn khá buồn tẻ hôm thứ Bảy thoạt nhìn thì có vẻ đáng chê trách nhưng thực ra, đó chính là một dấu mốc ghi nhận sự hoàn thiện của PSG.

Lịch sử bóng đá thế giới ghi nhận không ít trường hợp những đội bóng tấn công đẹp mắt và gây ấn tượng mạnh ở những trận đầu tiên không thể tiến xa trên con đường của mình, trừ phi cái đẹp đã đạt đến mức hoàn chỉnh như Barcelona thời đại Guardiola hay Brazil thời Pele. Bởi thế, một đội bóng đôi khi được đánh giá cao bởi vẫn biết giành chiến thắng dù chơi không thuyết phục và không lấn lướt hơn đối thủ. Đó là những điều có thể thấy Parc des Princes chiều thứ Bảy, khi đội mới thăng hạng Ligue 1 Reims thậm chí đã có thể giành chiến thắng nếu may mắn hơn hoặc những chân sút dứt điểm chính xác hơn.

Những fan hâm mộ bóng đá đẹp có thể thất vọng vì PSG, chẳng hạn như bình luận viên kênh Canal+ Patrick Guillou, người không thể kìm nén được cảm giác chán ngán khi HLV Ancelotti tung ra đội hình xuất phát với 7/11 cầu thủ chuyên phòng ngự và chơi như thể đang ở cửa dưới. Nhưng bóng đá đôi khi là vậy, một đội bóng mạnh hơn đôi khi phải từ bỏ vị thế cửa trên để nhập cuộc với thiên hướng phòng ngự chủ động. M.U là một ví dụ tiêu biểu và phong cách bóng đá “rụt rè” ấy đã giúp gã khổng lồ nước Anh gặt hái được không ít thành công. Ancelotti hiểu điều đó bởi ông từng là bại tướng của Sir Alex trong 2 năm làm việc ở Anh và dẫu sao đó cũng là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh PSG đang khủng hoảng lực lượng, người chấn thương, kẻ mỏi mệt sau 2 tuần cày ải cùng các ĐTQG.

Ancelotti cuối tuần qua đã phải xới tung đội hình, HLV người Italia đẩy Thiago Silva lên đá tiền vệ trung tâm và Maxwell cũng phải dâng cao chơi tiền vệ trái bất đắc dĩ. Gameiro, Nene cũng được tung vào sân từ đầu để Menez được nghỉ ngơi (mặc dù sau đó ông buộc phải sử dụng Menez vì Nene chấn thương). Bất chấp những thay đổi ấy, PSG vẫn đạt được sự cân bằng nhất định. Các ngôi sao dù không tỏa sáng nhưng cũng đã chơi tròn vai và PSG vẫn giành được 3 điểm. Mà với PSG, chỉ cần 11 cầu thủ của họ chơi tròn vai là hầu hết các đối thủ ở giải quốc nội sẽ phải khuất phục. Carlos Bianchi, huyền thoại của Reims đã theo dõi trận đấu hôm thứ Bảy và cho rằng: “PSG chơi không quá hay nhưng vẫn biết cách giành chiến thắng. Reims gây ra nhiều khó khăn trong hiệp 1 nhưng PSG đã thể hiện đẳng cấp của mình trong hiệp 2”.

Tấm gương Jeremy Menez

Menez là một trong số những cầu thủ chơi tốt nhất cho tới thời điểm này và sự hoàn thiện của PSG gắn liền với quá trình tự hoàn thiện của cựu tiền đạo AS Roma. Menez đã chơi 10 trận trên mọi mặt trận ở mùa giải này và chưa phải nhận thẻ phạt nào, điều đó hoàn toàn tương phản với hình ảnh xấu xí mà anh tạo ra ở mùa giải trước với tổng cộng 13 thẻ vàng sau 42 trận. Tiền vệ 25 tuổi sau đó tiếp tục gây nhiễu loạn đội tuyển Pháp với những ứng xử xấu xí ở EURO 2012. Vậy mà từ đầu tháng 8 tới nay, các CĐV cũng không bao giờ thấy Menez tranh cãi với trọng tài hay to tiếng với đồng đội, anh giữ thái độ mực thước, khiêm nhường và chơi ngày một tiến bộ hơn.

Ancelotti đã nâng đỡ Menez và giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Deschamps thì gọi anh tới phòng làm việc và cho anh những lời khuyên hữu ích. Và theo lời người anh trai Kevin Menez thì: “Gia đình tôi thường nói với Jeremy rằng nó đã bỏ lỡ quá nhiều trận đấu vì thẻ phạt. Jeremy nghe không bỏ sót một lời và hối lỗi. Nó đã hiểu rằng người Qatar rất nghiêm khắc với tất cả mọi thứ làm tổn hại tới hình ảnh đội bóng”.

Menez dần hoàn thiện mình. Jallet ngày càng thể hiện vai trò của người thủ lĩnh. Sakho cũng đã gạt bỏ thói “ngựa chứng” của mình. Ibrahimovic và Thiago Silva đem tới Paris đẳng cấp và phong cách chuyên nghiệp… PSG đang tốt dần lên dưới bàn tay của Carlo Ancelotti. Và đêm nay trước đối thủ Dinamo Zagreb được đánh giá thấp hơn, “Les Parisiens” có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên ở bên ngoài biên giới nước Pháp. Đó sẽ là một cột mốc nữa ghi nhận sự hoàn thiện của đội bóng triệu phú.
DỰ ĐOÁN: 0-1

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DINAMO ZAGREB: Kelava - Simunic, Puljic, Ibanez, Pivaric - Ademi, Vrsaljko, Brozovic, Kovacic - Rukavina, Krstanovic.

PSG: Sirigu - Jallet, Alex, Thiago Silva, Maxwell - Matuidi, Sissoko, Verratti - Pastore, Menez, Ibrahimovic.

Theo TT&VH

Cùng chuyên mục