01h45 ngày 29/8, Milan - PSV: Berlusconi lại dồn Allegri vào chân tường

Sau khi thua Hellas Verona ở ngày khai màn Serie A, HLV Max Allegri lại bị lên án. Có tin, ông chủ Silvio Berlusconi rất không hài lòng với thất bại ấy, và đã sẵn sàng sa thải Allegri nếu Milan không vào được vòng bảng Champions League.

Đây không phải lần đầu Allegri bị dồn vào thế chân tường vì sự vô lý của ông chủ.

Ở Milan, HLV không được coi trọng

Tháng 5/2013, một lá thư được cho là của Berlusconi được đọc trên chương trình truyền hình Il Processo di Biscardi (show truyền hình nổi tiếng ở Italia về Serie A). Bức thư viết: “Sau khi bắt đầu mùa giải một cách tệ hại, tôi đã gặp HLV và GĐĐH để bàn về tình hình CLB. Tôi xác định rằng đội bóng phải thay đổi sơ đồ chiến thuật, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong tình thế này. Các kết quả khả quan ngay lập tức. Từ khu vực xuống hạng, chúng tôi leo lên thứ 3... Mùa tới sẽ có sự thay đổi hoàn toàn trên ghế huấn luyện. Nếu cần thiết, chúng tôi cũng tái cấu trúc CLB”.

Các HLV chỉ là những con tốt trên bàn cờ của Berlusconi
Các HLV chỉ là những con tốt trên bàn cờ của Berlusconi

Cho dù AC Milan từ chối xác nhận lá thư là của ông chủ Berlusconi, thì giả sử có là thật đi nữa, cũng chẳng ai ngạc nhiên. Đó là phong cách quen thuộc của Berlusconi. Như trong thư viết, Milan hồi sinh là nhờ Berlusconi tư vấn cho Allegri về chiến thuật, vì ông “có nhiều kinh nghiệm”. Vai trò của HLV hoàn toàn bị xem nhẹ. Cuối mùa, ông Allegri suýt bị thay bằng Clarence Seedorf.

Berlusconi là bậc thầy của những chiêu PR cho bản thân. Lọt vào tốp 3 Serie A mùa trước là một thành tựu lớn dựa trên lực lượng Milan có, nhưng “Berlu” vẫn muốn làm căng mọi chuyện. Sở trường của ông là dùng HLV làm đòn bẩy nâng quyền lực bản thân. Trước lần bị dọa sa thải cuối mùa trước, ghế HLV của Allegri tưởng đã gãy vào tháng 10 và 11, thời điểm Milan chơi thảm hại. Các HLV Milan trong 27 năm dưới quyền Berlusconi đều chịu chung cảnh ngộ như Allegri, luôn chỉ là tốt thí trên bàn cờ.

Có thắng cũng chẳng đổi đời?

Nếu vượt qua PSV để lọt vào vòng bảng Champions League, Milan sẽ đút túi khoảng 20 triệu euro. Các CĐV của họ hy vọng điều này xảy ra, để CLB có thêm 1-2 tân binh chất lượng.

Nhưng rất có thể, họ sẽ lại thất vọng. Có tin Milan chuẩn bị chi 12 triệu euro mua tiền đạo Alessandro Matri của Juventus, nếu thắng PSV. Đây là một thương vụ bất hợp lý. Matri có thể trở thành thừa thãi nếu Giampaolo Pazzini, tiền đạo có phong cách y chang anh, bình phục chấn thương vào tháng 10. Ngoài ra, Matri đã 29 tuổi, không thể hữu dụng như Adem Ljajic, tiền đạo có giá tương đương, vừa được GĐKT Prade của Fiorentina khẳng định “chắc chắn sẽ ra đi”.

Milan tính “cùn” trong thương vụ Ljajic, đợi anh hết hạn hợp đồng vào mùa sau để không mất phí chuyển nhượng. Milan cũng đang tính phương án đợi Keisuke Honda 6 tháng nữa, khi anh hết hợp đồng với CSKA Moskva. Và thế là họ bỏ ra 12 triệu euro mua thêm người ở vị trí đã đủ cầu thủ, mà bỏ qua những mục tiêu đáng ra phải đầu tư ngay. Từ lẩn tránh chi tiêu, đội bóng chuẩn bị thực hiện những thương vụ khó hiểu.

Sau cuộc gặp cuối mùa trước, chính Berlusconi yêu cầu ông Allegri chuyển Milan sang chơi với sơ đồ 2 tiền đạo (4-3-1-2). Nhưng thật kỳ lạ là trên thị trường chuyển nhượng, Berlusconi và Galliani không hề để ý đến nguyện vọng của Allegri. Họ lấy lý do tài chính để bao biện. Họ đưa về Zaccardo và Silvestre, rồi bảo Allegri cải thiện hàng thủ. Họ mang Saponara về, nói anh là “Kaka mới”, bỏ qua Honda rồi nhắc đến... Scudetto?
Chừng nào các sếp Milan chưa dám nhìn thẳng vào sự thật, chưa dám nhận trách nhiệm về mình thì chừng ấy, Milan chưa thể đổi đời. Thắng PSV để làm gì nếu các ngài vẫn “lý sự “cùn”?

Dự đoán: 0-0

Theo Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục