Leicester City đang đại náo Premier League khi toàn thắng cả 4 trận gần nhất. Nhưng trước một Chelsea hùng mạnh đang cần chiến thắng để sớm chạm tay vào ngai vàng, kẻ nổi loạn Leicester City cũng sẽ phải bó gối quy hàng.
KẺ NỔI LOẠN LEICESTER
3/4 thời gian mùa giải, Leicester góp mặt trong nhóm 3 đội cuối bảng. Cách đây 1 tháng, họ là đối thủ mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn gặp. Nói cách khác, Leicester từng được coi là “túi đựng điểm” ở Premier League.
Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Còn hiện tại, đội chủ sân King Power đang cho thấy sự hồi sinh dữ dội. Kể từ đầu tháng 4 tới nay, họ đã toàn thắng cả 4 vòng gần nhất. Việc giành 12 điểm tuyệt đối trong 4 trận gần nhất giúp Leicester đã leo lên vị trí thứ 17 trên BXH sau vòng 34 . Đó là lần đầu tiên sau 175 ngày, thầy trò HLV Nigel Pearson thoát khỏi nhóm 3 đội phải xuống hạng. Thậm chí, màn đào tẩu của Leicester đang được ví với Sunderland của mùa giải trước. Câu hỏi đặt ra: Điều gì giúp Leicester hồi sinh? Lý do quan trọng nhất có lẽ nằm ở khả năng phòng ngự. Hai trận gần nhất, Leicester đều giữ sạch lưới, điều mới xảy ra với họ đúng một lần mùa này.
Leicester thăng hoa. Nhưng cuộc nổi loạn kéo dài được đến bao giờ, khi mà đêm nay đối thủ của họ sẽ là một Chelsea hùng mạnh? Cần biết rằng suốt thời gian qua, Leicester chưa phải gặp đối thủ nào cứng cựa. Bằng chứng, họ đã thắng Swansea và West Ham nhưng đó đều là 2 đội bóng đã hết động lực thi đấu. Cuối tuần trước, chiến thắng trước Burnley thì mang đậm dấu ấn may mắn bởi Matthew Taylor (Burnley) sút hỏng penalty. Khi gặp đối thủ đẳng cấp thực sự như Chelsea, Leicester sẽ thể hiện bộ mặt nào?
THUẦN PHỤC KẺ NỔI LOẠN
Chelsea vừa vượt qua chặng “leo núi” cuối cùng của mùa giải với kết quả không thể ấn tượng hơn. Họ đánh bại M.U 1-0, rồi cầm hoà một Arsenal (0-0) đang có phong độ cực cao ngay tại Emirates. 4 điểm sau 2 trận đại chiến, lại trong hoàn cảnh vắng chân sút số một Diego Costa là thành tích tuyệt vời với The Blues. Ngay cả hai đội bóng chơi hay bậc nhất tại Premier League từ đầu năm 2015 là M.U và Arsenal còn không ngăn được Chelsea, thì chẳng điều gì có thể chặn được bước tiến của The Blues trên đường tới ngai vàng.
Sự tự tin mà đoàn quân của Jose Mourinho có được là cực lớn. Chỉ cần thắng Leicester và đánh bại nốt Crystal Palace vào Chủ nhật này thì họ sẽ chính thức trở thành nhà vua mới xứ sương mù. Nếu kịch bản ở 2 trận kể trên không thành thì cùng lắm, The Blues sẽ đăng quang sau cuộc đối đầu với Liverpool tại Stamford Bridge cuối tuần sau (vòng 36). Chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 5 năm chờ đợi chỉ còn cách họ chưa đầy một gang tay.
Dĩ nhiên, Mourinho và các học trò không muốn bắt CĐV của họ phải đợi thêm 1 tuần nữa để ăn mừng chức vô địch. Bởi vậy, họ sẽ đánh bại Leicester bằng mọi giá. Ngoại trừ Diego Costa chưa rõ có đủ thể lực đá chính hay không, Chelsea sẽ có lực lượng mạnh nhất. Không Costa, hàng công The Blues yếu đi trông thấy. Nhưng với sự xuất sắc của các tiền vệ tấn công như Eden Hazard, Oscar…, khoảng trống Costa sẽ phần nào được bù đắp.
Một yếu tố nữa để Chelsea tin vào chiến thắng là hàng phòng ngự của họ đang chơi tuyệt vời thời gian gần đây. Bằng chứng là 3 trận gần nhất, The Blues giữ sạch lưới. Bộ tứ vệ do đội trưởng John Terry chỉ huy đã làm câm nín cả những hàng công mạnh khủng khiếp như M.U, Arsenal, thì họ thừa khả năng đối phó với những chân sút tầm thường như Vardy hay Ulloa của Leicester.
Cuối cùng, lịch sử đối đầu cũng ủng hộ Chelsea. Trong 7 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, The Blues toàn thắng cả 7 trận. Đêm nay, Chelsea rất có thể sẽ hạ gục kẻ nổi loạn Leicester để tiến một bước rất dài nữa trên đường chinh phục ngai vàng Premier League.
Theo Báo Bóng đá