02h00 ngày 23/6, Hàn Quốc vs Algeria: Tin vào Cáo sa mạc

Ở loạt trận mở màn, Hàn Quốc hòa Nga trong khi Algeria thất thủ trước Bỉ. Tuy nhiên, việc đội bóng châu Á được đánh giá cao hơn có lẽ vẫn là một bất ngờ. Bởi thực tế, Algeria đã chơi rất hợp lý, thậm chí còn dẫn trước Bỉ trước khi để thua vì những quân bài chiến thuật của đối thủ sừng sỏ này.

Ngược lại, Hàn Quốc đã không để lại nhiều ấn tượng, và bàn thắng vào lưới Nga của họ thực chất là một sai lầm của thủ thành Igor Akinfeev. Nói cách khác, dù thua nhưng Algeria không yếu như người ta vẫn tưởng. Cho trận này, HLV Vahid Halilhodzic cũng dự định làm cách mạng, khi để những Mandi, Cadamuro, Lacen, Brahimi, Djabou và Ghilas đá chính. Những điều chỉnh ở cả ba tuyến ấy sẽ khiến Algeria càng trở nên khó lường. Có thể, ai cũng nhận ra sức mạnh của đội bóng châu Phi vẫn chủ yếu nằm ở hai cánh với Bentaleb, Djabou và Feghouli. Nhưng để ngăn chặn họ lại không phải điều đơn giản.

Và nếu đội bóng của HLV Hong Myung-bo, người từng đeo băng thủ quân của đội Hàn Quốc xuất sắc xếp thứ 4 tại World Cup 2002, tiếp tục chơi không có “bài vở” gì như trước Nga, họ sẽ “chết” vì sự tinh quái của Cáo sa mạc.

“Vua dự đoán” Lee Young-pyo

Không phải bạch tuộc, lạc đà, cá hay hay bất kỳ con vật tiên tri nào khác, mà “Vua dự đoán” World Cup 2014 chính là Lee Young-pyo, cựu tuyển thủ Hàn Quốc. Cựu hậu vệ 37 tuổi, trong vai trò bình luận viên thể thao trên truyền hình Hàn Quốc, đã tiên đoán chính xác việc TBN về nước sớm. Ấn tượng hơn, cựu cầu thủ Tottenham còn dự đoán chính xác 100% tỷ số trận Bờ Biển Ngà - Nhật Bản và Anh - Italia. Về trận Hàn Quốc - Algeria, Lee Young-pyo đã tuyên bố chiến thắng thuộc về đội nhà.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Hàn Quốc: Sung-ryong; Lee Yong, Young-gwon, Seok-ho, Suk-young; Sung-yong, Kook-young, Chung-yong, Ja-cheol; Chu-young, Heung-min.
Algeria: M’Bolhi; Mandi, Bougherra, Cadamuro, Ghoulam; Lacen, Brahimi, Bentaleb; Feghouli, Djabou; Ghilas.

DỰ ĐOÁN: 1-2

Theo Báo Bóng đá

Cùng chuyên mục