02h00 ngày 26/8, Malaga vs Barcelona: Vùi dập đối thủ yếu

Lối chơi của Barca dưới thời HLV Gerardo Martino có thể cần thêm thời gian để chế ngự những đối thủ rắn mặt, song thừa sức vùi dập những đối thủ yếu như Malaga...

Trận hòa tại Atletico Madrid (1-1) ở lượt đi Siêu Cúp TBN vừa qua cho thấy con đường chinh phục của HLV Martino không phải được trải qua hồng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, Tata đã có những thay đổi khá tích cực tại Barca, giúp hình ảnh của đội bóng Catalan tươi mới hơn.

Cụ thể, những thay đổi của HLV Martino đã giúp lối chơi Barca trở nên sôi sục, mạnh mẽ và đa dạng hơn. Điều này có được là nhờ hai tiền đạo cánh trong đội hình 4-3-3 thi đấu rộng và cơ động hơn nhiều. Đó là lý do tại sao, người ta đang được thấy Pedro và Sanchez gây ấn tượng mạnh mẽ dưới triều đại Tata, như ở trận vùi dập Levante 7-0 ở vòng khai mạc La Liga 2013/14. Đặc biệt Sanchez đang lấy lại được hình ảnh của một tiền đạo xông xáo và hiệu quả trong màu áo Udinese trước kia và ở ĐTQG Chile. Pedro cũng vậy, anh cùng với Sanchez đang như “cá gặp nước”.

Sự thay đổi trên cũng đồng nghĩa Barca không còn quá phụ thuộc vào Messi về lối chơi, dù đội bóng xứ Catalan vẫn rất cần anh. Trước đây, các cầu thủ khác của Barca chỉ thi đấu cốt để giữ thế trận, còn nhiệm vụ tạo đột biến phần lớn là của Messi. Nói cách khác, lối chơi của Barca là làm sao tạo ra một bệ phóng cho “tên lửa” Messi bay lên. Nhưng giờ Barca giống như một “đoàn pháo binh”, Messi chỉ là một trong những khẩu trọng pháo mà thôi.

Chính vì vậy, sự vắng mặt của Messi giờ không khiến các CĐV Barca lo như trước. Điều này được thể hiện rất rõ qua việc Barca vẫn đang tràn đầy phương án tấn công tiềm lực khi thiếu Messi. Bên cạnh sự nguy hiểm của đôi cánh Pedro và Sanchez, người làm thay nhiệm vụ của Leo là Neymar cũng sẽ là mối hiểm họa khôn lường với hàng thủ Malaga. Chưa hết, trong lối chơi mới của Barca, những Fabregas, Iniesta, Xavi, Alves hay Alba cũng được hối thúc lao lên trở thành người hùng.

Với lối chơi tấn công rực lửa và đa dạng như vậy, Barca rõ ràng sẽ trở thành một cỗ máy hủy diệt trước các đội bóng yếu ớt. Malaga đã là một kẻ như vậy. Gã nhà giầu mới nổi của bóng đã TBN giờ đã trở lại kiếp cơ hàn, đã bán đi hết ngôi sao, đội hình chắp vá bằng những cầu thủ làng nhàng, thậm chí vô danh.

Chứng kiến câu chuyện thủ thành Iker Casillas phải ngồi dự bị, cựu thủ thành Real và ĐT Tây Ban Nha Santiago Canizares đã lên tiếng: “Nếu tôi là Casillas, tôi sẽ lập tức ra đi. Tôi không chấp nhận được cách đối xử làm tôi tổn thương”. Cũng theo Canizares, nếu Casillas có đầu quân cho “kình địch” Barca cũng là chuyện bình thường. “Tôi không cho đó là vấn đề khi bạn là cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi cũng không đồng ý chuyện một đội bóng nhưng có hai thủ môn xuất sắc”.

29% Trước khi dính chấn thương trong trận gặp PSG tại tứ kết lượt đi Champions League mùa trước, Lionel Messi đã hiện diện trong 88% số phút tối đa có thể trong màu áo Barca kể từ khi lên đội một. Từ ấy đến nay, anh chỉ góp mặt trong 29% thời lượng mà thôi.

ĐẶC BIỆT

Trên 3 bàn
7/8 trận gặp nhau gần đây giữa 2 CLB đều có trên 3 bàn. 6/7 trận gần đây của Barca cũng tràn ngập pha lập công. Đây còn là trận đấu giữa 2 CLB đều “công cường thủ kém” nên dễ có mưa gôn.
Chẵn bàn thắng
4/5 trận gặp nhau gần đây giữa 2 CLB tại Malaga đều kết thúc với tổng chẵn bàn thắng. 6/8 trận sân nhà vừa qua của Malaga và cả 4 trận sân khách gần đây của Barca cũng có kết quả tương tự.

THÔNG TIN XUNG QUANH

- Malaga: Weligton và Flavio chấn thương.
- Barca: Puyol và Messi chấn thương.
- Barca thắng cả 8 chuyến làm khách gần đây tại Malaga theo châu Á.
- Malaga thắng 3, hòa 1 và thua 1 ở 5 trận gần đây theo châu Á. Barca thắng 3 và thua 2 ở 5 trận vừa qua theo châu Á.
- Malaga thắng 4 và hòa 1 ở 5 trận sân nhà vừa qua theo châu Á. Barca thắng 2 và thua 3 ở 5 trận sân khách gần đây theo châu Á.

Theo Báo Bóng đá

Cùng chuyên mục