Các ông chủ Ả-rập vẫn miệt mài vung tiền cho tham vọng nâng tầm Man City. Nhưng có thể, chuyến làm khách tại sân Allianz đêm nay sẽ khiến gã trọc phú này một lần nữa nhận ra sự thật đau đớn: còn lâu họ mới vươn tới đẳng cấp một ông lớn.
Ở trận lượt đi, ngay trên sân nhà Etihad, Manchester City đã phải hứng chịu một trận thua tâm phục khẩu phục trước Bayern Munich. Và rõ ràng, rất khó, để thày trò HLV Pellegrini tránh được kết quả tương tự, khi phải hành quân đến thánh địa của nhà ĐKVĐ.
Super Bayern đã lộ diện
Về mặt lý thuyết, Guardiola vẫn chưa có trong tay đội hình mạnh nhất, bởi các trụ cột của CLB xứ Bavaria cứ lần lượt thay nhau nhập viện. Tuy nhiên, ngay trong tình cảnh ấy, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn biết cách giúp đội bóng của mình tiến lên như một cỗ máy chiến thắng khủng khiếp.
Bayern Munich vừa gửi lời cảnh báo đến Manchester City, khi vùi dập Werder Bremen ngay tại hang ổ của đối thủ tới 7 bàn không gỡ. Cần nhớ rằng, Bremen dù không còn mạnh như trong quá khứ, nhưng "những chàng nhạc công" cũng chẳng phải là tay mơ. Tất cả chỉ đơn giản là Bayern Munich quá nhanh, quá mạnh, quá nguy hiểm.
Gần như mọi kỷ lục hiển hách nhất tại Bundesliga đều đã bị Super Bayern chinh phục. Bayern hiện đã bỏ xa kỷ lục 36 trận bất bại của Hamburg trong quá khứ, khi đã trải qua hơn 1 năm với tổng cộng 40 trận không biết đến mùi thất bại. Họ cũng đang độc chiếm kỷ lục về chuỗi trận khai hỏa ở Bundesliga với việc đã ghi bàn ở 52 trận liền. Chiến thắng trên sân Werder Bremen cũng là trận thứ 26 liên tiếp Bayern không thua trên sân khách, cân bằng một kỷ lục được lập từ 1985 tới 1987. Không chỉ làm mưa làm gió tại Bundesliga, Bayern Munich còn xô đổ kỷ lục mạch trận toàn thắng dài nhất trong lịch sử Champions League của Barcelona.
Nói tóm lại, ở thời điểm này, đoàn quân của Guardiola đang thực sự đóng vai độc cô cầu bại, là nỗi ám ảnh, khiếp sợ của bất kì đối thủ nào, chứ không chỉ riêng Manchester City.
Manchester City, màu xanh không hi vọng
Có lẽ, ngay cả những CĐV lạc quan nhất của Manchester City cũng không dám đặt nhiều hi vọng vào một cuộc phục hận của đội nhà. Nhất là khi dưới triều đại của Pellegrini, nửa xanh thành Manchester tỏ ra rất yếu bóng vía mỗi khi phải làm khách. Chẳng đâu xa, Manchester City vừa bị đội chủ nhà Southampton cầm chân 1-1 ở trận đấu tại giải Ngoại hạng hồi cuối tuần. Đấy đã là trận thứ 4 không thắng trên sân khách của đội bóng này, tính trong 5 chuyến xa nhà gần nhất trên mọi mặt trận.
Thành tích đó cho thấy HLV Pellegrini vẫn còn rất nhiều việc phải làm, để có thể đưa đội bóng của mình trở thành một thế lực tại đấu trường Châu Âu như đối thủ của họ. Dù sở hữu lực lượng dồi dào với một đội hình toàn sao, nhưng bản lĩnh thi đấu của Manchester City vẫn tỏ ra khá yếu kém. Thế nên, mỗi khi phải xa nhà, gã nhà giàu này thường không phát huy được hết sức mạnh của mình.
Trong bối cảnh đấy, cuộc đối đầu với Bayern Munich có lẽ chỉ mang ý nghĩa là một cơ hội để Manchester City tích lũy những bài học quý giá, trước khi có thể nghĩ tới những mục tiêu cao xa hơn trong tương lai.
Theo TT&VH