02h45 ngày 28/1, Inter Milan - Torino: Từ trẻ hóa thành “Milan hóa”?

Một đội bóng nhiều khiếm khuyết phải được gia cố bằng những cá nhân xuất sắc. Inter đang làm ngược lại: bảo lưu những khiếm khuyết, trong khi tự tay cắt đi những phương án dự phòng của họ.

(Lượt đi 2-0)

Những chấn thương đang bào mòn Inter. Từ hàng phòng ngự (Samuel, Castellazzi), hàng tiền vệ (Stankovic), cho đến hàng công (Coutinho, Milito), đâu đâu cũng thấy "thương binh". Vào lúc này, đội bóng đang rất cần những người đóng thế trên ghế dự bị, cùng những phương án bổ sung từ thị trường chuyển nhượng mùa Đông. Nhưng hình như, các sếp Inter đang bỏ mặc cả hai việc đó?

Inter bán Coutinho để... "lão hóa"?
Inter bán Coutinho để... "lão hóa"?

Thương vụ Tommaso Rocchi là một thất bại. Có thể khẳng định chắc chắn như thế, sau những màn trình diễn của anh. Từ khi đến Inter, Rocchi đã ra sân tổng cộng 3 lần (đều từ ghế dự bị), trước Udinese, Pescara và Roma. Kết quả: không bàn thắng, không dấu ấn. Một thương vụ khó hiểu, đã được cảnh báo về khả năng thất bại từ trước khi nó hoàn tất, thực tế, đã thật sự trở thành thất bại. Rocchi không đủ đẳng cấp để thay Cassano lẫn Milito khi hai anh bị chấn thương. Hệ quả là Inter vẫn phải dùng Guarin trong vai trò tiền đạo.

Các sếp Inter ra rả nói về cái gọi là “kế hoạch trẻ hóa”, nhưng chỉ trong hai tuần, họ tự tát vào mặt mình hai cái. Mua Rocchi, một cầu thủ đã 35 tuổi, cũng chỉ là “đồ bỏ” ở Lazio, là cái tát đầu tiên. Và bán Coutinho (dù mới chỉ trong dự định), tài năng trẻ 20 tuổi rất giàu tiềm năng, người hiếm hoi của Inter nằm trong nhóm “wonderkid” (những tài năng trẻ sáng giá) theo đánh giá của giới chuyên môn, là cái tát thứ hai.

Inter chưa bán Coutinho, nhưng gần như chắc chắn sẽ bán. Họ đã gật đầu với Liverpool và Southampton, và giờ, chỉ đợi màn đấu giá giữa hai đội bóng Anh hạ màn là “Cou” sẽ đến xứ Sương mù.

Cần lính bắn tỉa

Theo báo chí Italia, Inter bán Coutinho để tích tiền mua Paulinho. Họ “mê” Paulinho đến nỗi, sẵn sàng lấy tiền bán “Cou”, gộp với 7,5 triệu euro đã có từ thương vụ bán Sneijder cho Galatasaray cho đủ 20 triệu euro, để chồng lên bàn đàm phán với Corinthians.

So với Coutinho, Paulinho già hơn 4 tuổi. Dù cùng quốc tịch, phong cách chơi của hai anh đối lập nhau. “Cou” thuộc mẫu tiền vệ công, tốc độ, tinh quái, nhiều phẩm chất giống Kaka. Paulinho thuộc nhóm “những người Brazil thực dụng”, cụm từ được dùng để nói về những Gilberto Silva (của Arsenal trước đây) hay Ramires (Chelsea). Vị trí của Coutinho là hộ công, tiền đạo cánh, hoặc tiền đạo lùi. Trong khi vị trí của Paulinho là tiền vệ phòng ngự.

Mẫu cầu thủ như Paulinho, Inter đã có không chỉ một, mà những hai người. Đó là Fredy Guarin, một tiền vệ mạnh mẽ và xông xáo, có thiên hướng lao lên, thích xâm nhập vòng cấm, một dạng “lính du kích” ưu tú. Và Cambiasso, người mà ở thời đỉnh cao phong độ, những phút xông pha của anh là một vũ khí lợi hại của Mourinho.

Vấn đề đặt ra ở đây, là Inter không cần những mẫu cầu thủ như thế nữa. Ai cũng thấy khả năng cầm bóng của đội xanh-đen đã sa sút thê thảm thế nào từ ngày Sneijder không còn thi đấu. Chỉ Benassi có thiên hướng đá tổ chức, nhưng mình anh không thể là đủ. Họ cần một “lính bắn tỉa”, một người chỉ huy từ xa trên sa trường, không cần thêm “quân du kích”.

Moratti, Branca, Stramaccioni đã từng nói rất nhiều về “kế hoạch trẻ hóa 3-5 năm” trước khi mùa giải này khởi tranh. Bây giờ, thật đáng tiếc, những gì họ làm không giống như những điều  họ nói. Thay vì mua người trẻ, Inter mua người già. Và thay vì xây dựng một đội bóng hài hòa, họ có vẻ đang muốn “cơ bắp hóa” đội ngũ này. Giống Milan của Allegri.

Theo Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục